Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Khói sương
+8
Hà Giang
Nhã Uyên
Bé Cưng
Bông Gòn
dangphuong
bé điệu
beyeu
Bé Na
12 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Khói sương
Ừa ha bé Sa, thơ bé Na mà không hay thì thơ ai mới hay ! :clap1: :clap1: :clap1:Sa đã viết::ty: Thơ hay lắm chị bé Na
bé Na (cả bé Sa) làm thơ tiếp cho bé Cưng đọc với nha ! :flower: :ty:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Mùa thu quên lãng ...
Mùa thu quên lãng ...
Hình như hơi thu vừa thấp thoáng.
Vài chiếc lá vàng đã vội bay.
Hương từ đâu ngào ngạt nơi này...
Bãng lãng bên cánh rừng côi cút.
Ngày tháng vẫn trôi qua vùn vụt...
Xoáy vào đời như một mũi tên.
Mà mùa thu dường như lãng quên...
Trong mắt môi còn nhiều luyến tiếc.
Đã đi đâu lá rừng xanh biếc...?
Vô tình làm dáng tà áo ai.
Lung linh một giọt nắng chảy dài...
Trôi theo một mùa thu vàng úa.
Chiều nay..dòng suối như dải lụa...
Chầm chậm ngang qua hai hàng mi.
Đong đưa làm ướt giọt tình si...
Cùng mùa thu rơi vào đôi mắt.
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Sa đã viết::ty: Thơ hay lắm chị bé Na
Hoạ hoằn lắm mới có một bài ... hi hi ...Sa ui ... :tim:
Post thơ của Sa cho BN đọc ké mí chứ ... :flower: :flower: :ty:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
Mùa thu quên lãng ...
Hình như hơi thu vừa thấp thoáng.
Vài chiếc lá vàng đã vội bay.
Hương từ đâu ngào ngạt nơi này...
Bãng lãng bên cánh rừng côi cút.
Ngày tháng vẫn trôi qua vùn vụt...
Xoáy vào đời như một mũi tên.
Mà mùa thu dường như lãng quên...
Trong mắt môi còn nhiều luyến tiếc.
Đã đi đâu lá rừng xanh biếc...?
Vô tình làm dáng tà áo ai.
Lung linh một giọt nắng chảy dài...
Trôi theo một mùa thu vàng úa.
Chiều nay..dòng suối như dải lụa...
Chầm chậm ngang qua hai hàng mi.
Đong đưa làm ướt giọt tình si...
Cùng mùa thu rơi vào đôi mắt.
dp
Sắp vào thu rồi ....thi nhân sẽ tha hồ than thở .. :tim:
Bài thơ hay quá, anh DP
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Chắc tại lâu lâu lên cơn sốt hơ hơ :cuoi: :cuoi:Bé Na đã viết:
Bài thơ hay quá, anh DP
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
Em đi...
Tôi biết em đi không trở lại...
Mang theo nụ cười với đôi môi.
Về một phương trời nào hoang dại...
Để những ngày buồn lại cho tôi.
Tôi biết em đi không luyến tiếc...
Những ngày nồng ấm kế bên nhau.
Để lại cho tôi chăn gối chiếc...
Và nỗi quạnh hiu đến rất mau.
Tôi biết em đi không trở lại...
Quên mảnh vườn hoa lá lao xao.
Bước chân không có chút ngần ngại...
Ra khỏi đời ..như giấc chiêm bao.
Tôi biết em đi...là xa mãi...
Nhìn tôi đi ...lần cuối cùng thôi.
Để từ đây đầu ghềnh cuối bãi...
Chỉ mình tôi...và chỉ mình tôi...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Về đâu...?
Quen nhau qua một bài thơ...
Nhớ nhung cũng thấy thẩn thờ đêm thâu.
Người về đâu ...thơ về đâu...?
Bơ vơ để lại nỗi sầu khôn nguôi..!!!
Được sửa bởi dangphuong ngày September 5th 2009, 21:39; sửa lần 1.
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
Em đi...
Tôi biết em đi không trở lại...
Mang theo nụ cười với đôi môi.
Về một phương trời nào hoang dại...
Để những ngày buồn lại cho tôi.
Tôi biết em đi không luyến tiếc...
Những ngày nồng ấm kế bên nhau.
Để lại cho tôi chăn gối chiếc...
Và nỗi quạnh hiu đến rất mau.
Tôi biết em đi không trở lại...
Quên mảnh vườn hoa lá lao xao.
Bước chân không có chút ngần ngại...
Ra khỏi đời ..như giấc chiêm bao.
Tôi biết em đi...là xa mãi...
Nhìn tôi đi ...lần cuối cùng thôi.
Để từ đây đầu ghềnh cuối bãi...
Chỉ mình tôi...và chỉ mình tôi...!
dp
Lời thơ tha thiết như thế ...em nào mà nỡ ra đi !!!
( hình cô gái có mái tóc đẹp và dáng đi rất sexy :cheer1: )
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
Em đi...
Tôi biết em đi không trở lại...
Mang theo nụ cười với đôi môi.
Về một phương trời nào hoang dại...
Để những ngày buồn lại cho tôi.
Tôi biết em đi không luyến tiếc...
Những ngày nồng ấm kế bên nhau.
Để lại cho tôi chăn gối chiếc...
Và nỗi quạnh hiu đến rất mau.
Tôi biết em đi không trở lại...
Quên mảnh vườn hoa lá lao xao.
Bước chân không có chút ngần ngại...
Ra khỏi đời ..như giấc chiêm bao.
Tôi biết em đi...là xa mãi...
Nhìn tôi đi ...lần cuối cùng thôi.
Để từ đây đầu ghềnh cuối bãi...
Chỉ mình tôi...và chỉ mình tôi...!
dp
Lời thơ tha thiết như thế ...em nào mà nỡ ra đi !!!
( hình cô gái có mái tóc đẹp và dáng đi rất sexy :cheer1: )
Đố chị bé Na cổ đi vô rừng ma` xách teddy bear theo để làm chi ?
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Khói sương
Nhã Uyên đã viết:Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
Em đi...
Tôi biết em đi không trở lại...
Mang theo nụ cười với đôi môi.
Về một phương trời nào hoang dại...
Để những ngày buồn lại cho tôi.
Tôi biết em đi không luyến tiếc...
Những ngày nồng ấm kế bên nhau.
Để lại cho tôi chăn gối chiếc...
Và nỗi quạnh hiu đến rất mau.
Tôi biết em đi không trở lại...
Quên mảnh vườn hoa lá lao xao.
Bước chân không có chút ngần ngại...
Ra khỏi đời ..như giấc chiêm bao.
Tôi biết em đi...là xa mãi...
Nhìn tôi đi ...lần cuối cùng thôi.
Để từ đây đầu ghềnh cuối bãi...
Chỉ mình tôi...và chỉ mình tôi...!
dp
Lời thơ tha thiết như thế ...em nào mà nỡ ra đi !!!
( hình cô gái có mái tóc đẹp và dáng đi rất sexy :cheer1: )
Đố chị bé Na cổ đi vô rừng ma` xách teddy bear theo để làm chi ?
xách teddy bear theo để ôm ngủ chứ để làm cái gì, giống ta đoá mợi..mỗi lần ta xách con teddy bear là ta leo lên giường hay ta có dzô rừng thì ta cũng tìm thảm cỏ ta nằm ôm nó ta ngủ ah ..hắc hắc ..
bé lí lắc- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/08/2009
Re: Khói sương
Bởi vì
Vì anh chưa hỏi em một lần
Bởi gặp nhau rồi lại bâng khuâng
Bao ngôn từ rủ nhau chạy trốn.
Hai đứa lặng im ngó mông lung.
Vì anh có hỏi em bao giờ
Đêm về anh chỉ biết làm thơ
Thơ anh chỉ riêng mình anh đọc
Thế là em vẫn đợi...vẫn chờ.
Vì anh không nắm lấy bàn tay
Lơ đãng nhìn làn mây trắng bay
Song bước trên đường chiều loang nắng
Ngày dần trôi.. chiếc lá lắt lay
Vì anh ...vẫn như anh hôm qua
Chỉ thờ ơ ánh mắt thoáng qua
Em tự hỏi, lòng luôn tự hỏi...
Nên yêu anh..hay ta nên xa..?
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Cái anh chàng này sao giống HG năm 17 tuổi! Thanks, BN.Bé Na đã viết:
Bởi vì
Vì anh chưa hỏi em một lần
Bởi gặp nhau rồi lại bâng khuâng
Bao ngôn từ rủ nhau chạy trốn.
Hai đứa lặng im ngó mông lung.
Vì anh có hỏi em bao giờ
Đêm về anh chỉ biết làm thơ
Thơ anh chỉ riêng mình anh đọc
Thế là em vẫn đợi...vẫn chờ.
Vì anh không nắm lấy bàn tay
Lơ đãng nhìn làn mây trắng bay
Song bước trên đường chiều loang nắng
Ngày dần trôi.. chiếc lá lắt lay
Vì anh ...vẫn như anh hôm qua
Chỉ thờ ơ ánh mắt thoáng qua
Em tự hỏi, lòng luôn tự hỏi...
Nên yêu anh..hay ta nên xa..?
BN
Hà Giang- Tổng số bài gửi : 54
Join date : 23/08/2009
Đến từ : Sitio Caballero
Re: Khói sương
Ngọn núi lửa...
Em như ngọn núi lửa...
Trên mắt và trên môi.
Tôi như một ngọn đồi...
Cháy tan thành nham thạch.
Ngày tháng như thành quách...
Bao quanh trái tim hồng.
Cho dẫu là mùa đông...
Vẫn nồng nàn giọt nắng.
Em đi...đời vắng lặng...
Ngọn lửa tắt trên môi.
Dòng nham thạch cuốn trôi...
Nụ cười về miên viễn.
Dòng đời như sóng biển...
Ngỡ là...ngàn giấc mơ.
Hối hả trôi vào bờ...
Vỡ tan thành bọt nước...!
Ngọn đồi và mộng ước...
Một chiều cháy thành than.
Xác bay... trong không gian.
Còn nhớ nhung ngọn núi.
dp
Được sửa bởi dangphuong ngày September 7th 2009, 00:56; sửa lần 2.
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
BN tìm dùm anh DP một tấm hình minh hoạ nè ... :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Hà Giang đã viết:Cái anh chàng này sao giống HG năm 17 tuổi! Thanks, BN.Bé Na đã viết:
Bởi vì
Vì anh chưa hỏi em một lần
Bởi gặp nhau rồi lại bâng khuâng
Bao ngôn từ rủ nhau chạy trốn.
Hai đứa lặng im ngó mông lung.
Vì anh có hỏi em bao giờ
Đêm về anh chỉ biết làm thơ
Thơ anh chỉ riêng mình anh đọc
Thế là em vẫn đợi...vẫn chờ.
Vì anh không nắm lấy bàn tay
Lơ đãng nhìn làn mây trắng bay
Song bước trên đường chiều loang nắng
Ngày dần trôi.. chiếc lá lắt lay
Vì anh ...vẫn như anh hôm qua
Chỉ thờ ơ ánh mắt thoáng qua
Em tự hỏi, lòng luôn tự hỏi...
Nên yêu anh..hay ta nên xa..?
BN
Còn " anh chàng " bây giờ thì thế nào hở anh HG ?... :flower: :cuoilan:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Cái đó thì BN phải hỏi anh DP chứ! :cuoiyim:Bé Na đã viết: Còn " anh chàng " bây giờ thì thế nào hở anh HG?... :flower: :cuoilan:
Hà Giang- Tổng số bài gửi : 54
Join date : 23/08/2009
Đến từ : Sitio Caballero
Re: Khói sương
Bé Phương hổng có thích kiểu núi lửa này đâu bé Na ơi , cái này mà là "núi lửa" ký gì ?Bé Na đã viết:BN tìm dùm anh DP một tấm hình minh hoạ nè ... :flower:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
Bé Na "khai thác" khéo ghê, thế mà "anh chàng" vẫn còn chưa chịu khaiBé Na đã viết:
Còn " anh chàng " bây giờ thì thế nào hở anh HG ?... :flower: :cuoilan:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
Bé Cưng đã viết:Bé Phương hổng có thích kiểu núi lửa này đâu bé Na ơi , cái này mà là "núi lửa" ký gì ?Bé Na đã viết:BN tìm dùm anh DP một tấm hình minh hoạ nè ... :flower:
Vậy hả Bé Cưng ? Thế thì ..thứ này phải chăng ? :cuoilan:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Nói đi em.
Hãy nói với tôi một lời...
Đừng để ngày tháng vụt trôi.
Hãy nhìn sâu trong ánh mắt..
Hoàng hôn sắp tắt bên đồi.
Sao không nói tiếng chia ly...
Dù chỉ một lời rồi đi..
Thời gian nhạt nhoà từng phút.
Hoa tàn lá rụng còn chi.
Thôi thế là thôi...xa xôi.
Chỉ là lãng đãng mây trôi.
Sao em nhìn tôi lặng lẽ
Quay mặt dấu giọt lệ rơi
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:
Nói đi em.
Hãy nói với tôi một lời...
Đừng để ngày tháng vụt trôi.
Hãy nhìn sâu trong ánh mắt..
Hoàng hôn sắp tắt bên đồi.
Sao không nói tiếng chia ly...
Dù chỉ một lời rồi đi..
Thời gian nhạt nhoà từng phút.
Hoa tàn lá rụng còn chi.
Thôi thế là thôi...xa xôi.
Chỉ là lãng đãng mây trôi.
Sao em nhìn tôi lặng lẽ
Quay mặt dấu giọt lệ rơi
BN
Nói đi vơi bớt muộn phiền
Cầm bằng như bước xuống thuyền- buông tay
Ngàn năm đỉnh núi mây bay
Nhạt nhoà xa mãi chẳng quay trở về
Bé Mèo- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 03/09/2009
Re: Khói sương
Mùa thu ngu ngơ...
Gần nhau chưa hết nụ cười...
Xa nhau xa cả một đời buồn chưa?
Mùa thu ...mùa của tiễn đưa.
Tiếng rơi của lá hương xưa gọi về.
Có ai đứng nép bên lề...
Đưa bàn tay hứng dầm dề mưa thu.
Mới hay vàng lá phù du...
Trăm năm rơi xuống cho ngu ngơ sầu.
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Bé Mèo đã viết:Bé Na đã viết:
Nói đi em.
Hãy nói với tôi một lời...
Đừng để ngày tháng vụt trôi.
Hãy nhìn sâu trong ánh mắt..
Hoàng hôn sắp tắt bên đồi.
Sao không nói tiếng chia ly...
Dù chỉ một lời rồi đi..
Thời gian nhạt nhoà từng phút.
Hoa tàn lá rụng còn chi.
Thôi thế là thôi...xa xôi.
Chỉ là lãng đãng mây trôi.
Sao em nhìn tôi lặng lẽ
Quay mặt dấu giọt lệ rơi
BN
Nói đi vơi bớt muộn phiền
Cầm bằng như bước xuống thuyền- buông tay
Ngàn năm đỉnh núi mây bay
Nhạt nhoà xa mãi chẳng quay trở về
Bé Mèo làm thơ lục bát hay quá
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
Mùa thu ngu ngơ...
Gần nhau chưa hết nụ cười...
Xa nhau xa cả một đời buồn chưa?
Mùa thu ...mùa của tiễn đưa.
Tiếng rơi của lá hương xưa gọi về.
Có ai đứng nép bên lề...
Đưa bàn tay hứng dầm dề mưa thu.
Mới hay vàng lá phù du...
Trăm năm rơi xuống cho ngu ngơ sầu.
dp
Mưa thu
Xa nhau chưa trọn nụ cười
Gần nhau phút chốc một đời chia xa
Mưa thu từng giọt nhạt nhòa
Ngoài hiên thờ thẫn mua sa ngút ngàn
Về đâu những chiếc lá vàng
Ngậm ngùi cũng chỉ muộn màng phù du
BN
Xa nhau chưa trọn nụ cười
Gần nhau phút chốc một đời chia xa
Mưa thu từng giọt nhạt nhòa
Ngoài hiên thờ thẫn mua sa ngút ngàn
Về đâu những chiếc lá vàng
Ngậm ngùi cũng chỉ muộn màng phù du
BN
Được sửa bởi Bé Na ngày September 9th 2009, 21:52; sửa lần 1.
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
Mùa thu ngu ngơ...
Gần nhau chưa hết nụ cười...
Xa nhau xa cả một đời buồn chưa?
Mùa thu ...mùa của tiễn đưa.
Tiếng rơi của lá hương xưa gọi về.
Có ai đứng nép bên lề...
Đưa bàn tay hứng dầm dề mưa thu.
Mới hay vàng lá phù du...
Trăm năm rơi xuống cho ngu ngơ sầu.
dp
Mưa thu
Xa nhau chưa trọn nụ cười
Gần nhau phút chốc một đời chia xa
Mưa thu từng giọt nhạt nhòa
Ngoài hiên thờ thẫn mưa sa ngút ngàn
Về đâu những chiếc lá vàng
Ngậm ngùi cũng chỉ muộn màng phù du
BN
Giỏi thiệt!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Trang 4 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 4 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|