Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Khói sương
+8
Hà Giang
Nhã Uyên
Bé Cưng
Bông Gòn
dangphuong
bé điệu
beyeu
Bé Na
12 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Khói sương
]
Vô vọng ...
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Vì em mỏng như một làn sương
Quay cuồng ...múa vũ khúc nghê thường
Và đam mê xiêm y rơi xuống.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Vì em nhẹ như một sợi tơ
Rất mong manh và rất huyễn hoặc
Đã khiến hồn tôi say ngẩn ngơ.
Mơ mộng ..đi về bấy nhiêu thôi
Cũng đủ tương tư một kiếp rồi.
Sương khuya...giọt nào vừa chớm đọng...
Đã chập chùng vụn vỡ trong tôi...?
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Trăng khuya đã tàn...khuất ngàn xa
Lênh đênh những cung sầu lạc lõng
Trôi trên dòng sông ... sóng mượt mà.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Đêm vội qua đi ...rất hững hờ.
Bước chân vội vã vô tình quá
Trong một không gian lặng như tờ...!
dp
Được sửa bởi dangphuong ngày August 25th 2009, 00:34; sửa lần 2.
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
bé điệu đã viết:Bé Na đã viết:bé điệu đã viết:Bé Na đã viết:Hehehehe...Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
Chia hai nhánh rẽ cuộc đời
Vẫn còn cách gỡ được thôi, người à!!!! :H:
Thế thì..người cứ gỡ ra
Như con chỉ rối buộc ta lòng vòng !! :tim:
Chỉ lòng lắm mối lòng vòng
Gỡ từ TÂM điểm, có / không dễ dàng!
Đôi khi lòng chợt hoang mang...
Thắt vào hay mở - biết đàng nào đi ?
Với tay vuột mất xuân thì...
Ở đi, đi ở ..còn gì cho nhau ? :tim:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
]
Vô vọng ...
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Vì em mỏng như một làn sương
Quay cuồng ...múa vũ khúc nghê thường
Và đam mê xiêm y rơi xuống.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Vì em nhẹ như một sợi tơ
Rất mong manh và rất huyễn hoặc
Đã khiến hồn tôi say ngẩn ngơ.
Mơ mộng ..đi về bấy nhiêu thôi
Cũng đủ tương tư một kiếp rồi.
Sương khuya...giọt nào vừa chớm đọng...
Đã chập chùng vụn vỡ trong tôi...?
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Trăng khuya đã tàn...khuất ngàn xa
Lênh đênh những cung sầu lạc lõng
Trôi trên dòng sông ... sóng mượt mà.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Đêm vội qua đi ...rất hững hờ.
Bước chân vội vã vô tình quá
Trong một không gian lặng như tờ...!
dp
BN cám ơn bài thơ của anh DP, hay lắm !... :flower:
Mà BN có chút thắc mắc " Sao như Mơ " và " Sao như Mộng " là ..ai mà hồi nào giờ BN chưa nghe ai họ " Sao " cả !!!
Hay là anh P " chế " ???
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Sis Bé Na! Bông gòn nghi nghi anh ĐP có người yêu tên "M." Ảnh đang zui thì ảnh kêu "Sao Như Mộng", "Sao Như Mơ." Hôm bữa ở đằng kia, hỏng biết ai chọc ảnh giựn, nghe ảnh kêu mí cô tiên của Bông Gòn là "Sao Như Ma" :cuoilan:
Bông Gòn- Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/08/2009
Re: Khói sương
Đọc bài thơ này Bé Cưng giật mình, chẳng lẽ bé Phương "tương tư" bé Huyền Mộng Như Sương sao ta ?dangphuong đã viết:
]
Vô vọng ...
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Vì em mỏng như một làn sương
Quay cuồng ...múa vũ khúc nghê thường
Và đam mê xiêm y rơi xuống.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Vì em nhẹ như một sợi tơ
Rất mong manh và rất huyễn hoặc
Đã khiến hồn tôi say ngẩn ngơ.
Mơ mộng ..đi về bấy nhiêu thôi
Cũng đủ tương tư một kiếp rồi.
Sương khuya...giọt nào vừa chớm đọng...
Đã chập chùng vụn vỡ trong tôi...?
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Trăng khuya đã tàn...khuất ngàn xa
Lênh đênh những cung sầu lạc lõng
Trôi trên dòng sông ... sóng mượt mà.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Đêm vội qua đi ...rất hững hờ.
Bước chân vội vã vô tình quá
Trong một không gian lặng như tờ...!
dp
:ty: bé Phương đã làm thơ rất hay, làm thơ gì mà dễ dàng như thở vậy ta ? :flower:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
tui cũng nghĩ oan gia viết cho Bé Mộng,Bé Cưng đã viết: Đọc bài thơ này Bé Cưng giật mình, chẳng lẽ bé Phương "tương tư" bé Huyền Mộng Như Sương sao ta ?
nếu có thì kỳ sau nhớ warning mấy bé khác nha, để kịp thời seatbelt hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
Bé Cưng đã viết:Đọc bài thơ này Bé Cưng giật mình, chẳng lẽ bé Phương "tương tư" bé Huyền Mộng Như Sương sao ta ?dangphuong đã viết:
]
Vô vọng ...
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Vì em mỏng như một làn sương
Quay cuồng ...múa vũ khúc nghê thường
Và đam mê xiêm y rơi xuống.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Vì em nhẹ như một sợi tơ
Rất mong manh và rất huyễn hoặc
Đã khiến hồn tôi say ngẩn ngơ.
Mơ mộng ..đi về bấy nhiêu thôi
Cũng đủ tương tư một kiếp rồi.
Sương khuya...giọt nào vừa chớm đọng...
Đã chập chùng vụn vỡ trong tôi...?
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Trăng khuya đã tàn...khuất ngàn xa
Lênh đênh những cung sầu lạc lõng
Trôi trên dòng sông ... sóng mượt mà.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Đêm vội qua đi ...rất hững hờ.
Bước chân vội vã vô tình quá
Trong một không gian lặng như tờ...!
dp
:ty: bé Phương đã làm thơ rất hay, làm thơ gì mà dễ dàng như thở vậy ta ? :flower:
Bé Cưng này cũng biết nói chơi...
Làm một bài thơ ..khó quá trời!
Nếu không...đã chẳng có người bỏ cuộc....
Đi tới đi lui...bỏ trái tim bên đời ...!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
]
Vô vọng ...
Tôi viết tên em "Sao như Mộng"
Vì em mỏng như một làn sương
Quay cuồng ...múa vũ khúc nghê thường
Và đam mê xiêm y rơi xuống.
Tôi viết tên em "Sao như Mơ"
Vì em nhẹ như một sợi tơ
Rất mong manh và rất huyễn hoặc
Đã khiến hồn tôi say ngẩn ngơ.
........................................
BN cám ơn bài thơ của anh DP, hay lắm !... :flower:
Mà BN có chút thắc mắc " Sao như Mơ " và " Sao như Mộng " là ..ai mà hồi nào giờ BN chưa nghe ai họ " Sao " cả !!!
Hay là anh P " chế " ???
Biết đâu...rồi sẽ có một ngày
Họ "Sao" tùm lum ở chốn này....
Tôi viết tên bé..."Sao như thể.."
Là một vần thơ ướt mưa bay!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Bông Gòn đã viết:Sis Bé Na! Bông gòn nghi nghi anh ĐP có người yêu tên "M." Ảnh đang zui thì ảnh kêu "Sao Như Mộng", "Sao Như Mơ." Hôm bữa ở đằng kia, hỏng biết ai chọc ảnh giựn, nghe ảnh kêu mí cô tiên của Bông Gòn là "Sao Như Ma" :cuoilan:
Ừ nhỉ...em là người mà "Sao như Ma"
Quanh quẩn bên tui rứt không ra...
Thế nhưng vắng em dù giây phút
Tui cũng thẩn thờ......buồn thấy bà!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
beyeu đã viết:tui cũng nghĩ oan gia viết cho Bé Mộng,Bé Cưng đã viết: Đọc bài thơ này Bé Cưng giật mình, chẳng lẽ bé Phương "tương tư" bé Huyền Mộng Như Sương sao ta ?
nếu có thì kỳ sau nhớ warning mấy bé khác nha, để kịp thời seatbelt hơ hơ
Oan gia...thật đúng là oan gia
Đi đâu cũng khiến cho người ta
Khăn gói quả mướp theo bén gót
Vậy mà..."ngấu nghiến" ...chẳng chịu tha!...
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
Oan gia...thật đúng là oan gia
Đi đâu cũng khiến cho người ta
Khăn gói quả mướp theo bén gót
Vậy mà..."ngấu nghiến" ...chẳng chịu tha!...
muốn tha thì phải hỏi Bé Na
Bé Yêu dù muốn cũng không tha
cứ ngấu cứ nghiếm cho nát bấy
để cho chừa cái thói .. >>> hơ hơ (zui thôi nghen, vì tìm được chữ 3 hoa nên khóai quá )
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
beyeu đã viết:dangphuong đã viết:
Oan gia...thật đúng là oan gia
Đi đâu cũng khiến cho người ta
Khăn gói quả mướp theo bén gót
Vậy mà..."ngấu nghiến" ...chẳng chịu tha!...
muốn tha thì phải hỏi Bé Na
Bé Yêu dù muốn cũng không tha
cứ ngấu cứ nghiếm cho nát bấy
để cho chừa cái thói .. >>> hơ hơ (zui thôi nghen, vì tìm được chữ 3 hoa nên khóai quá )
Này nhé cô hàng xóm ba gai ..(đúng ra là 3 )
Mấy hoa..tui cũng ngắt lại rai
Đến khi trần trụi..còn cái cọng
Lấy cái gì mà cô "cho zai" ...?
dp
:cheer1:
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
chòy, 3 gai với 3 hoa, mình lại giống nhau chỗ ... 3 hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
tui tưởng cái đó gọi là ..."ba bông" chớ hihi
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Khói sương
Có người 3 hoa
người 3 gai
miễn là hổng có ai ..3 que là được rồi :cuoilan:
người 3 gai
miễn là hổng có ai ..3 que là được rồi :cuoilan:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:Có người 3 hoa
người 3 gai
miễn là hổng có ai ..3 que là được rồi :cuoilan:
Ở đây chỉ thấy có ba bà
Ba gi cũng được ... đừng ba ba
Một mai có lên chức bà cố
Chót chét cả ngày...chắc dzui lắm nha ..!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:Bé Na đã viết:Có người 3 hoa
người 3 gai
miễn là hổng có ai ..3 que là được rồi :cuoilan:
Ở đây chỉ thấy có ba bà
Ba gi cũng được ... đừng ba ba
Một mai có lên chức bà cố
Chót chét cả ngày...chắc dzui lắm nha ..!!!
dp
Ba hoa nghe rất dễ thương
Ba gai lắm lúc tơ vương ..cả ngày
Dù mai ..dù mốt đổi thay
Là bà cố ngoại cũng : Này ...Bé yêu
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:Bé Na đã viết:Có người 3 hoa
người 3 gai
miễn là hổng có ai ..3 que là được rồi :cuoilan:
Ở đây chỉ thấy có ba bà
Ba gi cũng được ... đừng ba ba
Một mai có lên chức bà cố
Chót chét cả ngày...chắc dzui lắm nha ..!!!
dp
Ba hoa nghe rất dễ thương
Ba gai lắm lúc tơ vương ..cả ngày
Dù mai ..dù mốt đổi thay
Là bà cố ngoại cũng : Này ...Bé yêu
Thế mà sao lại lêu lêu ...? ( )
Đúng là bé ... cái hạt tiêu đây rồi.
Lưỡi câu nào ...cũng có mồi
chưa tới cái môi sưng vù ...!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
Bình dị
Anh không thể giữ em
Bằng những lời thề thốt
Cũng không thể nói yêu
Bằng vần thơ bất chợt
Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
Lời thề ngọt như mơ
Chỉ thỏang qua là gió
Hồn em chẳng là nắng
Lòng em chẳng là hoa
Nên em nào nhận ra
Thế nào là mộng, thực
Con đường nào bằng phẳng
Dòng sông có bình yên
Xin đem đến cho em.
Những điều bình dị nhất
BeNa
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
đúng zị, chỉ thơ thôi thì đâu có đủ,Bé Na đã viết: Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
ít ra cũng phải kèm theo mí kí hạt xoàn hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
beyeu đã viết:đúng zị, chỉ thơ thôi thì đâu có đủ,Bé Na đã viết: Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
ít ra cũng phải kèm theo mí kí hạt xoàn hơ hơ
BY đi guốc trong bụng BN rồi ... :tim:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Cưng mà không biết ..nói chơidangphuong đã viết:
Bé Cưng này cũng biết nói chơi...
Làm một bài thơ ..khó quá trời!
Nếu không...đã chẳng có người bỏ cuộc....
Đi tới đi lui...bỏ trái tim bên đời ...!!!
dp
Thì trời với đất sụp cho rồi
Lấy ai "quạt bự" cho Phương mát
Mau "nhập cuộc" "Ông ăn trộm" ơi !
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:beyeu đã viết:đúng zị, chỉ thơ thôi thì đâu có đủ,Bé Na đã viết: Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
ít ra cũng phải kèm theo mí kí hạt xoàn hơ hơBY đi guốc trong bụng BN rồi ... :tim:Đi guốc mộc thôi bé Yêu ơi
Mang guốc disco lủng (bụng) Na rồi
Mất công ông Trộm lại nằm vạ :cuoilan:
Bắt đền bé Yêu thế vào thôi
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
Bé Cưng đã viết:Bé Na đã viết:beyeu đã viết:đúng zị, chỉ thơ thôi thì đâu có đủ,Bé Na đã viết: Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
ít ra cũng phải kèm theo mí kí hạt xoàn hơ hơBY đi guốc trong bụng BN rồi ... :tim:Đi guốc mộc thôi bé Yêu ơi
Mang guốc disco lủng (bụng) Na rồi
Mất công ông Trộm lại nằm vạ :cuoilan:
Bắt đền bé Yêu thế vào thôi
diễn giải cho bài thơ , đây là " điều bình dị nhất " nè Bé Cưng !!! :H:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Cưng đã viết:Bé Na đã viết:beyeu đã viết:đúng zị, chỉ thơ thôi thì đâu có đủ,Bé Na đã viết: Một tình yêu đầy ắp
Không thể trải bằng thơ
ít ra cũng phải kèm theo mí kí hạt xoàn hơ hơBY đi guốc trong bụng BN rồi ... :tim:Đi guốc mộc thôi bé Yêu ơi
Mang guốc disco lủng (bụng) Na rồi
Mất công ông Trộm lại nằm vạ :cuoilan:
Bắt đền bé Yêu thế vào thôi
Nằm vạ hay là nằm khám rồi...?
Ông ăn trộm buồn quá đi thôi
Bà Na lựu đạn đã ... rút chốt
Không phải một mà tới một đôi...
dp
:cuoilan:
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Trang 2 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 2 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|