Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Khói sương
+8
Hà Giang
Nhã Uyên
Bé Cưng
Bông Gòn
dangphuong
bé điệu
beyeu
Bé Na
12 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Khói sương
Lời độc thoại
Gửi về anh ..giọt mưa lất phất
Một nhành hoa nở vội sáng nay
Từng giọt cà phê có chút đắng cay
Nào ai biết, nêú mai này..anh nhỉ ?
Em cũng có bao ước mơ dấu kỹ
Một nụ hồng chưa tới độ khai hoa
Chỉ sợ rồi..sẽ như hạt mưa sa
Không nắm được thời gian đang đuổi bắt
Muốn gửi về anh bao đêm quay quắt
Ngõ vắng buồn tênh tiếng gió xạc xào
Nửa đời đi qua những bước hư hao
Vụn vỡ tàn tro rơi vào tiềm thức
Xa nhau rồi có nghe lòng ray rứt
Cánh chim bay mỏi mệt dấu hình hài
Cuối chân mây ..chỉ còn chút nắng phai
Anh có hiểu nỗi cô đơn thầm lặng
Một ngày trôi qua..một đời xa vắng
Chắt chiu vụn tình, gửi hết về anh
Có thể chỉ là hư ảo mong manh
Hoài tìm kiếm trong cõi nào không thật
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
úi chua choa, mới sáng tinh sương mà BN đã hồn thơ lai láng thế :clap2:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
Hoa 4PM tặng Bé Yêu
Mùi hương thơm ngát thoảng gió chiều
Tim tím như chút tình mộc mạc
Bên thềm nhung nhớ biết bao nhiêu..
Mùi hương thơm ngát thoảng gió chiều
Tim tím như chút tình mộc mạc
Bên thềm nhung nhớ biết bao nhiêu..
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Trông hình đã thấy chỉ khói sương
Chưa gặp mà sao đã vấn vương
Người chi mà ngọt ngào thi tứ
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Chưa gặp mà sao đã vấn vương
Người chi mà ngọt ngào thi tứ
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
bé điệu đã viết:Trông hình đã thấy chỉ khói sương
Chưa gặp mà sao đã vấn vương
Người chi mà ngọt ngào thi tứ
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Mông lung nhìn bóng ngả chiều buông ...
Mà sao xa lắm đời còn ngỡ
Dẫu thực hay mơ cũng luyến thương
:H:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:
Hoa 4PM tặng Bé Yêu
hoa 4PM là hoa gì nhỉ ?
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:bé điệu đã viết:Trông hình đã thấy chỉ khói sương
Chưa gặp mà sao đã vấn vương
Người chi mà ngọt ngào thi tứ
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Mông lung nhìn bóng ngả chiều buông ...
Mà sao xa lắm đời còn ngỡ
Dẫu thực hay mơ cũng luyến thương
:H:
Dẫu thực hay mơ cũng luyến thương
Nhớ nhung làm sao để đo lường
Giữa ảo và thực không ranh giới
Nên mới vấn vương suốt đêm trường
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
beyeu đã viết:Bé Na đã viết:
Hoa 4PM tặng Bé Yêu
hoa 4PM là hoa gì nhỉ ?
Là hoa 4 giờ chiều
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:bé điệu đã viết:Trông hình đã thấy chỉ khói sương
Chưa gặp mà sao đã vấn vương
Người chi mà ngọt ngào thi tứ
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Để cho bao kẻ nhớ đoạn trường
Mông lung nhìn bóng ngả chiều buông ...
Mà sao xa lắm đời còn ngỡ
Dẫu thực hay mơ cũng luyến thương
:H:
Người ta vương vấn nhớ thương
Còn tôi ngơ ngẩn mộng thường nhớ ai ...?
Khói sương như sợi tóc mai
Bên trời lãng đãng ... cho dài tương tư.
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
dangphuong đã viết:
Người ta vương vấn nhớ thương
Còn tôi ngơ ngẩn mộng thường nhớ ai ...?
Khói sương như sợi tóc mai
Bên trời lãng đãng ... cho dài tương tư.
dp
Tương tư tự thuở bao giờ ?
Tóc mai dài, ngắn làm ngơ ngẩn người
Tình thơ cứ thế lả lơi
Cho thêm sương khói, cho đời lên hương
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
bé điệu đã viết:dangphuong đã viết:
Người ta vương vấn nhớ thương
Còn tôi ngơ ngẩn mộng thường nhớ ai ...?
Khói sương như sợi tóc mai
Bên trời lãng đãng ... cho dài tương tư.
dp
Tương tư tự thuở bao giờ ?
Tóc mai dài, ngắn làm ngơ ngẩn người
Tình thơ cứ thế lả lơi
Cho thêm sương khói, cho đời lên hương
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
:flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Woah! Bước vào đây bông gòn chỉ muốn bay bổng theo các bài thơ của các anh/chị và các bé. Những dòng thơ thật lãng mạn, nhẹ nhàng, và tình tứ làm người ta có cảm giác đã, đang và được yêu hihi. Bông gòn hổng biết làm thơ hay như vậy đâu nha, bg chỉ biết thả cóc chạy lun tun lun tun thui hà.
Cảm ơn các anh/chị và các bé đã làm thơ hay cho bg thưởng thức.
:ty:
Cảm ơn các anh/chị và các bé đã làm thơ hay cho bg thưởng thức.
:ty:
Bông Gòn- Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/08/2009
Re: Khói sương
Bông Gòn đã viết:Woah! Bước vào đây bông gòn chỉ muốn bay bổng theo các bài thơ của các anh/chị và các bé. Những dòng thơ thật lãng mạn, nhẹ nhàng, và tình tứ làm người ta có cảm giác đã, đang và được yêu hihi. Bông gòn hổng biết làm thơ hay như vậy đâu nha, bg chỉ biết thả cóc chạy lun tun lun tun thui hà.
Cảm ơn các anh/chị và các bé đã làm thơ hay cho bg thưởng thức.
:ty:
Thanks Bông gòn vào đọc những điều thì thầm trong một góc khói sương ...
Thú thật, Be Na rất thích đọc thơ vui, thơ đùa , thơ cóc nhái lẩm cẩm tàm xàm bá láp
Và ..cũng thích làm thơ bá láp hơn thơ đàng hoàng tử tế :nhanrang:
Vì thế, Be Na sẽ rất vui nếu được cùng đối đáp loại thơ tếu ở đây với Bông gòn cũng như với các bạn khác
Chúc Bông gòn một weekend vui vẻ nha ! :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:bé điệu đã viết:dangphuong đã viết:
Người ta vương vấn nhớ thương
Còn tôi ngơ ngẩn mộng thường nhớ ai ...?
Khói sương như sợi tóc mai
Bên trời lãng đãng ... cho dài tương tư.
dp
Tương tư tự thuở bao giờ ?
Tóc mai dài, ngắn làm ngơ ngẩn người
Tình thơ cứ thế lả lơi
Cho thêm sương khói, cho đời lên hương
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
:luv:
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
.....
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
BN
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
BĐ
:flower:
Đôi khi lỡ bước qua cầu
Thả con thuyền giấy nát nhàu tương tư
Một thời áo trắng sương mù
Tình xưa oà vỡ phù du chân trời ...
BN
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
BN
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
BĐ
:flower:
Đôi khi lỡ bước qua cầu
Thả con thuyền giấy nát nhàu tương tư
Một thời áo trắng sương mù
Tình xưa oà vỡ phù du chân trời ...
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:.....
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
BN
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
BĐ
:flower:
Đôi khi lỡ bước qua cầu
Thả con thuyền giấy nát nhàu tương tư
Một thời áo trắng sương mù
Tình xưa oà vỡ phù du chân trời ...
BN
Xin ai vẫn giữ môi cười
Dù cho năm tháng một đời phù du
Trên sông ..sương khói mịt mù
Đừng hoen mắt biếc...mưa thu hững hờ...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Khói sương
.......
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
BN
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
BĐ
:flower:
Đôi khi lỡ bước qua cầu
Thả con thuyền giấy nát nhàu tương tư
Một thời áo trắng sương mù
Tình xưa oà vỡ phù du chân trời ...
BN
:flower:
Kỷ vật xin chớ đánh rơi
Ngày xưa áo trắng giữ hoài cho nhau
Dù cho ai bước qua cầu
Thì xin giữ lấy nguyên câu thệ nguyền
BĐ
Lên hương dù chỉ mộng thường
Cũng xin một kiếp khói sương dẫu là
Một mai ta nói chia xa
Ngu ngơ khóc buổi chiều tà dần trôi..
BN
:flower:
Dần trôi ngày, tháng, năm ơi
Bỗng dưng kiếp sống lần hồi trở cơn
Nhói đau từ những đau buồn
Khói sương, sương khói đừng hờn gì nhau
BĐ
:flower:
Đôi khi lỡ bước qua cầu
Thả con thuyền giấy nát nhàu tương tư
Một thời áo trắng sương mù
Tình xưa oà vỡ phù du chân trời ...
BN
:flower:
Kỷ vật xin chớ đánh rơi
Ngày xưa áo trắng giữ hoài cho nhau
Dù cho ai bước qua cầu
Thì xin giữ lấy nguyên câu thệ nguyền
BĐ
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
Hehehehe...Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
mới có hai nhánh thì còn gỡ được hơ hơBé Na đã viết:Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:Hehehehe...Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
Chia hai nhánh rẽ cuộc đời
Vẫn còn cách gỡ được thôi, người à!!!! :H:
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Khói sương
Trời ơi, thơ của "con cái nhà ai" mà hay quá vầy nè ! bé Na cho bé cưng đi theo "tầm sư học đạo" với đi ! :ty:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Khói sương
bé điệu đã viết:Bé Na đã viết:Hehehehe...Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
Chia hai nhánh rẽ cuộc đời
Vẫn còn cách gỡ được thôi, người à!!!! :H:
Thế thì..người cứ gỡ ra
Như con chỉ rối buộc ta lòng vòng !! :tim:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Cưng đã viết:Trời ơi, thơ của "con cái nhà ai" mà hay quá vầy nè ! bé Na cho bé cưng đi theo "tầm sư học đạo" với đi ! :ty:
Cho Bé Na mượn con mèo BC đang ôm đó ...BN chơi mí nó một chút rồi BN dẫn đường đi lên núi "tầm sư" nhá !
Ông Sư 6 chấm đó, nội công vào mức thượng thừa đó BC
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Chờ đợi
Nhiều lần..em chờ đợi từ anh
một lời dịu êm, một cành hoa nho nhỏ.
một lần thoáng ghé qua quán cà phê góc phố
nơi chúng mình đã gặp gỡ ngày đầu
em vẫn chờ đợi những lời
anh nhắc về kỷ niệm của nhau.
về nụ hôn đầu
bao lời thơ ướt át.
Những chiều mưa trong tay
con đường nhòa nhạt..
Sinh nhật và ngày Lễ Tình nhân...
Đâu rồi anh...
Sao đã quá xa xăm?
Ngày trôi qua...những ngày buồn tẻ
hay là tình yêu
có lẽ..
chỉ nuôi dưỡng bằng sự dở dang?
Hôn nhân, con cái...việc làm.
tất cả đang làm tình yêu tàn lụi...
Em chờ đợi và đôi khi có hỏi...
Khẽ khàng nhắc lại chút chuyện xưa...
Chuyện ngày nắng.. chuyện ngày mưa...
Mà anh luôn câm nín...
Nói đi anh...tình yêu không là bất diệt
Như những vần thơ lịm tắt trong đời...
BéNa
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Khói sương
Bé Na đã viết:bé điệu đã viết:Bé Na đã viết:Hehehehe...Bài thơ chia hai nhánh rẽ cuộc đời rùi
Chia hai nhánh rẽ cuộc đời
Vẫn còn cách gỡ được thôi, người à!!!! :H:
Thế thì..người cứ gỡ ra
Như con chỉ rối buộc ta lòng vòng !! :tim:
Chỉ lòng lắm mối lòng vòng
Gỡ từ TÂM điểm, có / không dễ dàng!
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Trang 1 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|