Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Chuyện buồn vui ...
+5
Thùy Tâm
Nhã Uyên
beyeu
Bé Na
dangphuong
9 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Chuyện buồn vui ...
Luyến tiếc mần chi có ích gì ?dangphuong đã viết:Luyến tiếc...
Trăng như làn lụa mỏng ai đan
Ngọn gió từ đâu đến... ngút ngàn
Quê cũ mỏi mòn giàn mướp đắng
Vườn xưa khoắc khoải cánh hoa lan
Con thuyền ven biển mong về bến
Cánh nhạn chân mây đã bỏ đàn
Xa xứ có ai không luyến tiếc ...
Những ngày xưa mộng với nhân gian...?
dp
Ngút ngàn ngọn gió kệ nó đi
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
Hoa lan trong vườn còn khắc khoải
Tưới vài ca nước cho hết oải
Con thuyền ngoài biển đi xa mãi
Cánh nhạn, chân mây ráng mò về
Xa xứ có người không luyến tiếc
Mộng nhân gian rồi cũng sẽ tan !
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
ăn tì tì là ăn mầng sheo zị ta ? :|Bé Cưng đã viết:
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Chuyện buồn vui ...
beyeu đã viết:ăn tì tì là ăn mầng sheo zị ta ? :|Bé Cưng đã viết:
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
là ăn không ngừng miệng ( ta nhìn miệng chị bé Cưng mà bắt hình dong như vậy ) :cuoilan:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Nhã Uyên đã viết:beyeu đã viết:ăn tì tì là ăn mầng sheo zị ta ?Bé Cưng đã viết:
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
là ăn không ngừng miệng ( ta nhìn miệng chị bé Cưng mà bắt hình dong như vậy )
Ăn không ngừng mà hổng thèm nhìn ai nữa kìa hì hì
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
hahaha, xạo không hà, nhìn miệng ta hồi nào sao ta hổng biết ?Nhã Uyên đã viết:beyeu đã viết:ăn tì tì là ăn mầng sheo zị ta ? :|Bé Cưng đã viết:
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
là ăn không ngừng miệng ( ta nhìn miệng chị bé Cưng mà bắt hình dong như vậy ) :cuoilan:
Nếu biết dòm miệng ta đã mời ăn một miếng ! Hơ hơ :cuoiyim:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Bé Cưng đã viết:hahaha, xạo không hà, nhìn miệng ta hồi nào sao ta hổng biết ?Nhã Uyên đã viết:beyeu đã viết:ăn tì tì là ăn mầng sheo zị ta ? :|Bé Cưng đã viết:
Mướp đắng trên giàn hái lẹ xuống
Đem về nhồi thịt , ăn tì tì
là ăn không ngừng miệng ( ta nhìn miệng chị bé Cưng mà bắt hình dong như vậy ) :cuoilan:
Nếu biết dòm miệng ta đã mời ăn một miếng ! Hơ hơ :cuoiyim:
mời ăn có 1 miếng , còn mấy miếng kia thì tiếp tục tì tì típ hehe
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Thu sang
Còn nhớ những ngày thu chớm sang
Bên đường ngập lá úa hanh vàng.
Nơi đây đất khách buồn còn đọng
Bên ấy quê nhà sầu vẫn mang
Thương mãi cây đa nơi cuối xóm...
Tiếc hoài bụi trúc ở đầu làng.
Nhớ ai...ngóng đợi mùa thu tới
Cho lá vàng phai chút điểm trang
Còn nhớ những ngày thu chớm sang
Bên đường ngập lá úa hanh vàng.
Nơi đây đất khách buồn còn đọng
Bên ấy quê nhà sầu vẫn mang
Thương mãi cây đa nơi cuối xóm...
Tiếc hoài bụi trúc ở đầu làng.
Nhớ ai...ngóng đợi mùa thu tới
Cho lá vàng phai chút điểm trang
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Như một giấc mơ
Có những khi lòng thấy thẩn thờ
Chiều tàn giọt nắng còn bơ vơ
Nhớ hoài những lúc đưa và đón
Thương mãi bao lần đợi với chờ
Những tưởng tình kia vẫn khắng khít
Nào ngờ thuyền ấy cũng xa bờ
Đời thường tựa bọt bèo mây gió
Ngày tháng qua ... như một giấc mơ...!
dp
Có những khi lòng thấy thẩn thờ
Chiều tàn giọt nắng còn bơ vơ
Nhớ hoài những lúc đưa và đón
Thương mãi bao lần đợi với chờ
Những tưởng tình kia vẫn khắng khít
Nào ngờ thuyền ấy cũng xa bờ
Đời thường tựa bọt bèo mây gió
Ngày tháng qua ... như một giấc mơ...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Học đạo
Cõi đời lắm nỗi những thương đau
Ý sống niềm tin vẫn rạt rào
Đạo hạnh trong lòng nung nấu mãi
Không làm sai lạc, dẫu gian lao
Lao tâm lao trí thoáng qua cầu
Phải giữ cho mình nghĩa thấm sâu
Huệ nhãn luôn gìn trong thức đạo
Giữ cho ánh đuốc đẹp muôn mầu
Nguyễn Gia Linh
Tu sửa
Một kiếp người ai chẳng khổ đau
Nên như nắng hạn mong mưa rào
Đời không chi ... kể là to tác
Sống có gì ... rằng đó lớn lao...?
Nếu biết lối tu còn cạn kiệt
Chẳng hay đường đạo thực thâm sâu
Dốc lòng tu sửa...từng giây phút
Đừng có mong chi chuyện nhiệm mầu.
dp
Cõi đời lắm nỗi những thương đau
Ý sống niềm tin vẫn rạt rào
Đạo hạnh trong lòng nung nấu mãi
Không làm sai lạc, dẫu gian lao
Lao tâm lao trí thoáng qua cầu
Phải giữ cho mình nghĩa thấm sâu
Huệ nhãn luôn gìn trong thức đạo
Giữ cho ánh đuốc đẹp muôn mầu
Nguyễn Gia Linh
Tu sửa
Một kiếp người ai chẳng khổ đau
Nên như nắng hạn mong mưa rào
Đời không chi ... kể là to tác
Sống có gì ... rằng đó lớn lao...?
Nếu biết lối tu còn cạn kiệt
Chẳng hay đường đạo thực thâm sâu
Dốc lòng tu sửa...từng giây phút
Đừng có mong chi chuyện nhiệm mầu.
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Hiu hắt mùa thu
Hiu hắt mùa thu
Mùa thu đến chậm như phôi pha
Liễu rủ bên hồ dáng lụa là
Chiếc lá sầu rơi giọt nắng đọng
Bàn tay buồn hứng hạt mưa sa
Đong đưa khói thuốc cơn mơ ảo
Lãng đãng hơi sương giấc mộng ngà
Lướt thướt vàng bay xa quạnh quẽ
Hay là ... thu cũng đợi ai qua?
dp
Mùa thu đến chậm như phôi pha
Liễu rủ bên hồ dáng lụa là
Chiếc lá sầu rơi giọt nắng đọng
Bàn tay buồn hứng hạt mưa sa
Đong đưa khói thuốc cơn mơ ảo
Lãng đãng hơi sương giấc mộng ngà
Lướt thướt vàng bay xa quạnh quẽ
Hay là ... thu cũng đợi ai qua?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Còn nhớ không...?
Trăn trở tháng ngày giấc mộng con.
Trở về xóm cũ lối đi mòn.
Mái tranh vách đất lòng đôn hậu...
Guốc mộc áo the ...dạ sắt son.
Xa xứ ngày dài...mơ chẳng tới...
Thương quê ...đêm ngắn mộng chưa tròn.
Tha hương đã mấy năm rồi nhỉ...
Còn nhớ hay không...chuyện nước non...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:
Còn nhớ không...?
Trăn trở tháng ngày giấc mộng con.
Trở về xóm cũ lối đi mòn.
Mái tranh vách đất lòng đôn hậu...
Guốc mộc áo the ...dạ sắt son.
Xa xứ ngày dài...mơ chẳng tới...
Thương quê ...đêm ngắn mộng chưa tròn.
Tha hương đã mấy năm rồi nhỉ...
Còn nhớ hay không...chuyện nước non...?
dp
Trung Thu
Lồng đèn xinh xắn bé con con
Vui rước tung tăng khắp lối mòn
Ngời sáng trăng xưa tươi mắt biếc
Rộn ràng dáng nguyệt thắm môi son
Tha hương đành bỏ trăng chung thủy
Viễn xứ thề xưa chẳng vẹn tròn
Nhớ mãi Trung thu trên đất mẹ
Bao giờ về lại nước cùng non
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
Đêm thu
Thưởng nguyệt hồn thơ tưởng đã vơi.
Nào ngờ tình ấy vẫn chưa dời.
Chân đi trăm nẽo mơ phù phiếm...
Tay vói ngàn sao mộng vá trời.
Bóng tối chập chờn lắng mộng ảo.
Sương chiều thấp thoáng nhẹ buông lơi.
Quê xưa một ánh trăng vàng võ...
Nhớ mãi... đêm thu nhớ cả đời...!
dp
Thưởng nguyệt hồn thơ tưởng đã vơi.
Nào ngờ tình ấy vẫn chưa dời.
Chân đi trăm nẽo mơ phù phiếm...
Tay vói ngàn sao mộng vá trời.
Bóng tối chập chờn lắng mộng ảo.
Sương chiều thấp thoáng nhẹ buông lơi.
Quê xưa một ánh trăng vàng võ...
Nhớ mãi... đêm thu nhớ cả đời...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
VÓ NGỰA KIÊU HÙNG
Đứng giữa đất trời tiếng hí vang
Bao phen khói lửa vẫn ngang tàng
Vó tung biển Bắc che mưa lại
Bờm vẫy trời Nam gọi gió sang
Theo bước anh hùng qua chiến cuộc
Phò người khởi nghiệp buổi hồng hoang
Ngày về bãi vắng thênh thang mộng
Thỏa chí tung hoành cõi dọc ngang
(Thơ của Hàn Phong)
Bài họa của dangphuong
Bao năm rồi ..tiếng hí còn vang
Da ngựa bọc thây mãi ẩn tàng
Mùi chiến chinh còn vương cỏ úa
Hương thanh bình vẫn đợi tin sang
Tung hoành kỵ mã cánh rừng vắng
Ngang dọc anh hào đồng cỏ hoang
Ngóng cổ trông về miền cố quốc
Vó câu chưa mỏi bước hiên ngang
dp
Đứng giữa đất trời tiếng hí vang
Bao phen khói lửa vẫn ngang tàng
Vó tung biển Bắc che mưa lại
Bờm vẫy trời Nam gọi gió sang
Theo bước anh hùng qua chiến cuộc
Phò người khởi nghiệp buổi hồng hoang
Ngày về bãi vắng thênh thang mộng
Thỏa chí tung hoành cõi dọc ngang
(Thơ của Hàn Phong)
Bài họa của dangphuong
Bao năm rồi ..tiếng hí còn vang
Da ngựa bọc thây mãi ẩn tàng
Mùi chiến chinh còn vương cỏ úa
Hương thanh bình vẫn đợi tin sang
Tung hoành kỵ mã cánh rừng vắng
Ngang dọc anh hào đồng cỏ hoang
Ngóng cổ trông về miền cố quốc
Vó câu chưa mỏi bước hiên ngang
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Bài thánh ca buồn - Quoc Bao - MChau
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|