Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Chuyện buồn vui ...
+5
Thùy Tâm
Nhã Uyên
beyeu
Bé Na
dangphuong
9 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Chuyện buồn vui ...
Trôi nổi ...
Kiếp người trôi nổi như mây trời.
Khi hợp khi tan...suốt một đời.
Xanh thẳm lửng lơ hạt nắng ấm..
Đen sầm u ám ...giọt mưa rơi.
Vực sâu nhìn xuống lòng ngần ngại.
Đỉnh núi trông lên dạ rối bời.
Dâu bể mấy ai chờ với đợi...
Mà sao giông tố vẫn không ngơi...?
dp
Kiếp người trôi nổi như mây trời.
Khi hợp khi tan...suốt một đời.
Xanh thẳm lửng lơ hạt nắng ấm..
Đen sầm u ám ...giọt mưa rơi.
Vực sâu nhìn xuống lòng ngần ngại.
Đỉnh núi trông lên dạ rối bời.
Dâu bể mấy ai chờ với đợi...
Mà sao giông tố vẫn không ngơi...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người kiếp trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người kiếp trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
Được sửa bởi dangphuong ngày September 6th 2009, 11:14; sửa lần 1.
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
LinhLăng đã viết:Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người kiếp trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Nào là Linh Lăng
Nào là Lí Lắc
Nào là Lì (lợm...)
Không biết có bà con với nhau không dzậy ta...?
Chúc L.L cuối tuần lí lắc...(trúng tên ai nấy chịu...):cuoilan:
hắc ...hắc ...hắc ...
dp
Được sửa bởi dangphuong ngày September 6th 2009, 11:15; sửa lần 1.
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:LinhLăng đã viết:Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Nào là Linh Lăng
Nào là Lí Lắc
Nào là Lì (lợm...)
Không biết có bà con với nhau không dzậy ta...?
Chúc L.L cuối tuần lí lắc...(trúng tên ai nấy chịu...):cuoilan:
hắc ...hắc ...hắc ...
dp
Nào là thít xào lăn..g
Nào là bò lúc lắc
Nào là bánh mì ốp la
Hong biết dzĩa nào là của ta..?
Thui kệ cuối tuần ăn cho đã :cuoilan: :cuoilan: :cuoilan: ..
hắc hắc..hắc ..
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
LinhLăng đã viết:Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lác đác xuân này chim én bay
Nghe hồn mộng mị tỉnh hay say
Trăng vàng ẩn lá lung linh tỏa
Gió nhẹ trêu cành phảng phất lay
Bút mực nhạt nhoà đành ước mượn
Câu thơ ý nhị phải cầu vay
Buồn vui một thoáng mong manh quá
Chợt ngẩn ngơ người mắt xốn cay
Nhã Uyên
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lác đác xuân này chim én bay
Nghe hồn mộng mị tỉnh hay say
Trăng vàng ẩn lá lung linh tỏa
Gió nhẹ trêu cành phảng phất lay
Bút mực nhạt nhoà đành ước mượn
Câu thơ ý nhị phải cầu vay
Buồn vui một thoáng mong manh quá
Chợt ngẩn ngơ người mắt xốn cay
Nhã Uyên
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lác đác xuân này chim én bay
Nghe hồn mộng mị tỉnh hay say
Trăng vàng ẩn lá lung linh tỏa
Gió nhẹ trêu cành phảng phất lay
Bút mực nhạt nhoà đành ước mượn
Câu thơ ý nhị phải cầu vay
Buồn vui một thoáng mong manh quá
Chợt ngẩn ngơ người mắt xốn cay
Nhã Uyên
Mưa
Ầm ầm kinh động lá vàng bay
Mượn chén tiêu sầu đánh giấc say
Chớp giật đâm trời mây nhấp nhoáng
Gió ào chuyển đất cửa lung lay
Ngoài hiên nước cuộn đôi dòng xoáy
Trong dạ tình vương một kiếp vay
Kỷ niệm ngày xưa sao chợt nhớ
Em về qua ngõ lệ mờ cay
Ái Hoa
Ầm ầm kinh động lá vàng bay
Mượn chén tiêu sầu đánh giấc say
Chớp giật đâm trời mây nhấp nhoáng
Gió ào chuyển đất cửa lung lay
Ngoài hiên nước cuộn đôi dòng xoáy
Trong dạ tình vương một kiếp vay
Kỷ niệm ngày xưa sao chợt nhớ
Em về qua ngõ lệ mờ cay
Ái Hoa
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Ái Hoa đã viết:Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lác đác xuân này chim én bay
Nghe hồn mộng mị tỉnh hay say
Trăng vàng ẩn lá lung linh tỏa
Gió nhẹ trêu cành phảng phất lay
Bút mực nhạt nhoà đành ước mượn
Câu thơ ý nhị phải cầu vay
Buồn vui một thoáng mong manh quá
Chợt ngẩn ngơ người mắt xốn cay
Nhã UyênMưa
Ầm ầm kinh động lá vàng bay
Mượn chén tiêu sầu đánh giấc say
Chớp giật đâm trời mây nhấp nhoáng
Gió ào chuyển đất cửa lung lay
Ngoài hiên nước cuộn đôi dòng xoáy
Trong dạ tình vương một kiếp vay
Kỷ niệm ngày xưa sao chợt nhớ
Em về qua ngõ lệ mờ cay
Ái Hoa
Cám ơn Nhã Uyên và Ái Hoa với hai bài thơ hoạ rất hay!
Tôi có đổi chữ "nơ" trong câu 6 thành chữ "kiếp"
Sẵn trớn hoạ thêm một bài nữa nghen..
Đâu là cực lạc...?
Đâu đây nghe thoảng mùi trầm hương...
Trong kiếp nhân gian rất dị thường.
Ngó xuống vực sâu mờ mịt khói ...
Nhìn lên núi biếc lạnh hơi sương.
Cách ngăn thế tục cùng tiên cảnh..
Phân biệt thiện lành với bất lương.
Chỉ khiến thế gian càng loạn lạc...
Đâu là cực lạc đâu Tây Phương...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Ái Hoa đã viết:Mưa nhớ ai..
Lao đao trong gió giọt mưa bay.
Không rượu sao hồn cũng đắm say.
Lặng lẽ một mình cơn gió thoảng..
Bâng khuâng chiếc bóng ánh trăng lay.
Nửa đời quê mẹ đời thanh thản. ..
Trọn kiếp xứ người nợ trả vay.
Đêm đợi ngày mong .. được gặp lại...
Nhớ người năm cũ mắt còn cay...!
dp
Mưa Nhớ Ai
Mưa lạnh rừng phong mưa lạnh bay
Hoàng hôn chầm chậm bước thu say
Hoa treo trước gió nằm phơ phất
Lá đậu trên cành ngã lất lay
Lẩn quẩn bên trời sương khói nhủ
Loanh quoanh gác núi mộng tình vay
Nhớ ai.. mà hạt sầu ươm giấc
Một chén men nồng vội đắng cay
LinhLăng
Dzô nhà anh DP ..buồn vui xướng họa chơi..đừng có :godau: Linh lăng nha :wink1: hehe
Lác đác xuân này chim én bay
Nghe hồn mộng mị tỉnh hay say
Trăng vàng ẩn lá lung linh tỏa
Gió nhẹ trêu cành phảng phất lay
Bút mực nhạt nhoà đành ước mượn
Câu thơ ý nhị phải cầu vay
Buồn vui một thoáng mong manh quá
Chợt ngẩn ngơ người mắt xốn cay
Nhã UyênMưa
Ầm ầm kinh động lá vàng bay
Mượn chén tiêu sầu đánh giấc say
Chớp giật đâm trời mây nhấp nhoáng
Gió ào chuyển đất cửa lung lay
Ngoài hiên nước cuộn đôi dòng xoáy
Trong dạ tình vương một kiếp vay
Kỷ niệm ngày xưa sao chợt nhớ
Em về qua ngõ lệ mờ cay
Ái Hoa
Cám ơn Nhã Uyên và Ái Hoa với hai bài thơ hoạ rất hay!
Tôi có đổi chữ "nơ" trong câu 6 thành chữ "kiếp"
Sẵn trớn hoạ thêm một bài nữa nghen..
Đâu là cực lạc...?
Đâu đây nghe thoảng mùi trầm hương...
Trong kiếp nhân gian rất dị thường.
Ngó xuống vực sâu mờ mịt khói ...
Nhìn lên núi biếc lạnh hơi sương.
Cách ngăn thế tục cùng tiên cảnh..
Phân biệt thiện lành với bất lương.
Chỉ khiến thế gian càng loạn lạc...
Đâu là cực lạc đâu Tây Phương...?
dp
Cám ơn ngừ ta mah hỏng cám ơn tui :thấy ghét:
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
LinhLăng đã viết:
Cám ơn ngừ ta mah hỏng cám ơn tui :thấy ghét:
Ủa tưởng là cám ơn Linh Lăng rồi mà...! :cuoiyim:
Hay là bắt đầu nghễng ngãng giống thằng Đậu rồi...?
Xin lỗi LL nghen...
Chúc vui..
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Đành là thế...
Đành là thế...
Trời vẫn hai mùa nắng với mưa...
Dù cho có thích hay không ưa.
Mấy người trọn kiếp không thay đổi...
Bao kẻ cả đời chẳng đón đưa ...?
Sướng khổ tới lui nào kể xiết ...
Buồn vui đi đến biết sao vừa.
Mây tan rồi hợp đành là thế...
Sao vẫn u hoài nhớ chuyện xưa...!
dp
Trời vẫn hai mùa nắng với mưa...
Dù cho có thích hay không ưa.
Mấy người trọn kiếp không thay đổi...
Bao kẻ cả đời chẳng đón đưa ...?
Sướng khổ tới lui nào kể xiết ...
Buồn vui đi đến biết sao vừa.
Mây tan rồi hợp đành là thế...
Sao vẫn u hoài nhớ chuyện xưa...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Đành là thế...
Trời vẫn hai mùa nắng với mưa...
Dù cho có thích hay không ưa.
Mấy người trọn kiếp không thay đổi...
Bao kẻ cả đời chẳng đón đưa ...?
Sướng khổ tới lui nào kể xiết ...
Buồn vui đi đến biết sao vừa.
Mây tan rồi hợp đành là thế...
Sao vẫn u hoài nhớ chuyện xưa...!
dp
Thì Vậy ...
Mây chiều nặng hạt vẫn chưa mưa
Ẩm ướt cho dù cây cỏ ưa
Ngọn gió ngang tàng vun sức đẩy
Nhành cây khép nép vật vờ đưa
Thế nhân biết thế thôi thì đủ
Tri túc hà tri chẳng mấy vừa
Có mới dễ thường ham nới cũ
Chỉ mình than nhắc chuyện ngày xưa...
Nhã Uyên
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:LinhLăng đã viết:
Cám ơn ngừ ta mah hỏng cám ơn tui :thấy ghét:
Ủa tưởng là cám ơn Linh Lăng rồi mà...! :cuoiyim:
Hay là bắt đầu nghễng ngãng giống thằng Đậu rồi...?
Xin lỗi LL nghen...
Chúc vui..
dp
Giỡn thui mah :cuoiyim:
Bé Lăng hỏng có lỗi..anh DP xin biết lấy gì màh cho :cuoilan: :cuoilan: hắc hắc..hắc..
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:
Đâu là cực lạc...?
Đâu đây nghe thoảng mùi trầm hương...
Trong kiếp nhân gian rất dị thường.
Ngó xuống vực sâu mờ mịt khói ...
Nhìn lên núi biếc lạnh hơi sương.
Cách ngăn thế tục cùng tiên cảnh..
Phân biệt thiện lành với bất lương.
Chỉ khiến thế gian càng loạn lạc...
Đâu là cực lạc đâu Tây Phương...?
dp
Cực lạc ở đâu thì bé mập hỏng biết, bé mập chỉ thấy..
Đâu Cũng Là Thiên Đường ..thui
Cứ để tim lòng trổ ngát hương
Cầm tay em hát khúc nghê thường
Hòang hôn tựa má nhìn hoa lá
Buổi sớm kề vai gánh gió sương
Bước đến trần gian say dáng ngọc
Vào ra tiên cảnh mộng hiền lương
Trăm năm một cõi tình phiêu bạc
Góc bể chân trời khách viễn phương
Bé mập
Bé Mập Dễ Thương- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 06/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
[quote="Bé Mập Dễ Thương"]
Bé mập có quen với bé LL không mà mần thơ Đường ngọt quá dzậy ...?
Nhớ ghé chơi thường nghen.
dp
dangphuong đã viết:
Cực lạc ở đâu thì bé mập hỏng biết, bé mập chỉ thấy..
Đâu Cũng Là Thiên Đường ..thui
Cứ để tim lòng trổ ngát hương
Cầm tay em hát khúc nghê thường
Hòang hôn tựa má nhìn hoa lá
Buổi sớm kề vai gánh gió sương
Bước đến trần gian say dáng ngọc
Vào ra tiên cảnh mộng hiền lương
Trăm năm một cõi tình phiêu bạc
Góc bể chân trời khách viễn phương
Bé mập
Bé mập có quen với bé LL không mà mần thơ Đường ngọt quá dzậy ...?
Nhớ ghé chơi thường nghen.
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
[quote="dangphuong"]
Bé mập đã tròn quoay rồi..còn lăn..lắc chi nữa màh quen chời
Bé Mập Dễ Thương đã viết:dangphuong đã viết:
Cực lạc ở đâu thì bé mập hỏng biết, bé mập chỉ thấy..
Đâu Cũng Là Thiên Đường ..thui
Cứ để tim lòng trổ ngát hương
Cầm tay em hát khúc nghê thường
Hòang hôn tựa má nhìn hoa lá
Buổi sớm kề vai gánh gió sương
Bước đến trần gian say dáng ngọc
Vào ra tiên cảnh mộng hiền lương
Trăm năm một cõi tình phiêu bạc
Góc bể chân trời khách viễn phương
Bé mập
Bé mập có quen với bé LL không mà mần thơ Đường ngọt quá dzậy ...?
Nhớ ghé chơi thường nghen.
dp
Bé mập đã tròn quoay rồi..còn lăn..lắc chi nữa màh quen chời
Bé Mập Dễ Thương- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 06/09/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Nhã Uyên đã viết:dangphuong đã viết:Đành là thế...
Trời vẫn hai mùa nắng với mưa...
Dù cho có thích hay không ưa.
Mấy người trọn kiếp không thay đổi...
Bao kẻ cả đời chẳng đón đưa ...?
Sướng khổ tới lui nào kể xiết ...
Buồn vui đi đến biết sao vừa.
Mây tan rồi hợp đành là thế...
Sao vẫn u hoài nhớ chuyện xưa...!
dp
Thì Vậy ...
Mây chiều nặng hạt vẫn chưa mưa
Ẩm ướt cho dù cây cỏ ưa
Ngọn gió ngang tàng vun sức đẩy
Nhành cây khép nép vật vờ đưa
Thế nhân biết thế thôi thì đủ
Tri túc hà tri chẳng mấy vừa
Có mới dễ thường ham nới cũ
Chỉ mình than nhắc chuyện ngày xưa...
Nhã Uyên
Cám ơn bài thơ của Nhã Uyên!
Cho hỏi thăm "nhã uyên" ở vntq có phải cùng một người..?
Mong ghé qua cùng hoạ thơ cho vui nghen
Chúc một ngày vui...
(muốn tặng bông ..nhưng mà không xài được icon...NU có biết tại sao không?)
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
NU biết có nhiều người thích lấy nick Nhã Uyên ( thậm chí chôm và giành giựt cái ...nick ) và có nhiều người biết làm thơ Đường nhưng khó có ngừ nào dễ thương , đẹp gái bằng tui haha ( thấy mèo tự khen mèo dài chân chưa ) .
NU ghét đi lang bang nhiều websites . Chơi ở đâu thì chơi một chỗ cho đến khi nào bị ...banned hay chán thì đi chỗ khác ! Nay cái này là nhà tui chắc tui có ngủ gục cũng về đây ngủ !
Cảm ơn dp đã hỏi thăm
NU ghét đi lang bang nhiều websites . Chơi ở đâu thì chơi một chỗ cho đến khi nào bị ...banned hay chán thì đi chỗ khác ! Nay cái này là nhà tui chắc tui có ngủ gục cũng về đây ngủ !
Cảm ơn dp đã hỏi thăm
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:
Cám ơn bài thơ của Nhã Uyên!
Cho hỏi thăm "nhã uyên" ở vntq có phải cùng một người..?
Mong ghé qua cùng hoạ thơ cho vui nghen
Chúc một ngày vui...
(muốn tặng bông ..nhưng mà không xài được icon...NU có biết tại sao không?)
dp
Mọi người xài được mà chú dp không click vào được hay nó không hiển thị ??
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Nhã Uyên đã viết:dangphuong đã viết:
Cám ơn bài thơ của Nhã Uyên!
Cho hỏi thăm "nhã uyên" ở vntq có phải cùng một người..?
Mong ghé qua cùng hoạ thơ cho vui nghen
Chúc một ngày vui...
(muốn tặng bông ..nhưng mà không xài được icon...NU có biết tại sao không?)
dp
Mọi người xài được mà chú dp không click vào được hay nó không hiển thị ??
Nó như thế này .....
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Nhã Uyên đã viết:dangphuong đã viết:
Cám ơn bài thơ của Nhã Uyên!
Cho hỏi thăm "nhã uyên" ở vntq có phải cùng một người..?
Mong ghé qua cùng hoạ thơ cho vui nghen
Chúc một ngày vui...
(muốn tặng bông ..nhưng mà không xài được icon...NU có biết tại sao không?)
dp
Mọi người xài được mà chú dp không click vào được hay nó không hiển thị ??
Nó như thế này .....
dp
Thử bấm bằng dạng text nha thí dụ : : ty : cho :ty: ( NU để cách xa hai dấu chấm ). Những icon khác bấm : hoa : thay thế cho chỉ click vào .
NU sẽ đi kiếm sư tầm đạo coi tại sao
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Nhã Uyên đã viết:NU biết có nhiều người thích lấy nick Nhã Uyên ( thậm chí chôm và giành giựt cái ...nick ) và có nhiều người biết làm thơ Đường nhưng khó có ngừ nào dễ thương , đẹp gái bằng tui haha ( thấy mèo tự khen mèo dài chân chưa ) .
...........................
Sao tự tin dữ dzậy ta...?
Hổng tin..!!!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Nhã Uyên đã viết:dangphuong đã viết:Nhã Uyên đã viết:dangphuong đã viết:
Cám ơn bài thơ của Nhã Uyên!
Cho hỏi thăm "nhã uyên" ở vntq có phải cùng một người..?
Mong ghé qua cùng hoạ thơ cho vui nghen
Chúc một ngày vui...
(muốn tặng bông ..nhưng mà không xài được icon...NU có biết tại sao không?)
dp
Mọi người xài được mà chú dp không click vào được hay nó không hiển thị ??
Nó như thế này .....
dp
Thử bấm bằng dạng text nha thí dụ : : ty : cho ( NU để cách xa hai dấu chấm ). Những icon khác bấm : hoa : thay thế cho chỉ click vào .
NU sẽ đi kiếm sư tầm đạo coi tại sao
Thanks a lot!
Xài kiểu này nó work ... :ty:
Giỏi thiệt...! :wink1:
dp
:cheer1:
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
"CÂU" THƠ
Làm thơ cũng thú giống đi câu
Gặp mấy cô em giải chút sầu
Đầu lưỡi uốn cong lời cửa miệng
Lời văn xoay ngược chữ trong đầu
Khi may gặp vận bao là cá
Lúc rủi đến thời mất cả xâu
Hãy giữ cho ngay "cần câu" thẳng
Phao lòng rung động mới bền lâu
ntd
Cá cắn câu ...
Thơ viết khó hơn cá cắn câu
Nhiều khi còn khiến dạ ưu sầu
Một câu chẳng đặng vò mòn trán ..
Nửa chữ không ra nghĩ nát đầu
Thiên hạ văn chương bó một gánh
Bạn bè thi phú xách vài xâu
Còn ta có mỗi bài thơ mọn
Câu mãi trời ơi ...lâu quá lâu...!
dp
Làm thơ cũng thú giống đi câu
Gặp mấy cô em giải chút sầu
Đầu lưỡi uốn cong lời cửa miệng
Lời văn xoay ngược chữ trong đầu
Khi may gặp vận bao là cá
Lúc rủi đến thời mất cả xâu
Hãy giữ cho ngay "cần câu" thẳng
Phao lòng rung động mới bền lâu
ntd
Cá cắn câu ...
Thơ viết khó hơn cá cắn câu
Nhiều khi còn khiến dạ ưu sầu
Một câu chẳng đặng vò mòn trán ..
Nửa chữ không ra nghĩ nát đầu
Thiên hạ văn chương bó một gánh
Bạn bè thi phú xách vài xâu
Còn ta có mỗi bài thơ mọn
Câu mãi trời ơi ...lâu quá lâu...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Luyến tiếc...
Trăng như làn lụa mỏng ai đan
Ngọn gió từ đâu đến... ngút ngàn
Quê cũ mỏi mòn giàn mướp đắng
Vườn xưa khoắc khoải cánh hoa lan
Con thuyền ven biển mong về bến
Cánh nhạn chân mây đã bỏ đàn
Xa xứ có ai không luyến tiếc ...
Những ngày xưa mộng với nhân gian...?
dp
Trăng như làn lụa mỏng ai đan
Ngọn gió từ đâu đến... ngút ngàn
Quê cũ mỏi mòn giàn mướp đắng
Vườn xưa khoắc khoải cánh hoa lan
Con thuyền ven biển mong về bến
Cánh nhạn chân mây đã bỏ đàn
Xa xứ có ai không luyến tiếc ...
Những ngày xưa mộng với nhân gian...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Trang 3 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Bài thánh ca buồn - Quoc Bao - MChau
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 3 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|