Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Chuyện buồn vui ...
+5
Thùy Tâm
Nhã Uyên
beyeu
Bé Na
dangphuong
9 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: Chuyện buồn vui ...
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:Mong manh ...
Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
Mỏng manh
Cành hoa hàm tiếu đẹp là bao
Sáng sớm đong đưa ánh nắng đào
Ong lượn bướm vờn muôn sắc thắm
Thơ đề tranh họa khắp vườn đào
Gửi đời nhan sắc bao tinh túy
Tặng kẻ phong lưu chút ngọt ngào
Rồi bóng chiều rơi trong phút chốc
Hoa tàn nhụy rữa …gió lao xao
BN
Bài thơ hoạ của BN quá hay!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Mong manh ...
Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
Mỏng manh
Cành hoa hàm tiếu đẹp là bao
Sáng sớm đong đưa ánh nắng đào
Ong lượn bướm vờn muôn sắc thắm
Thơ đề tranh họa khắp vườn đào
Gửi đời nhan sắc bao tinh túy
Tặng kẻ phong lưu chút ngọt ngào
Rồi bóng chiều rơi trong phút chốc
Hoa tàn nhụy rữa …gió lao xao
BN
Hồng trần ngắn ngủi biết dường bao
Chớp mắt ngày qua chốn động đào
Danh lợi xói mòn thân tuổi trẻ
Áo cơm phai nhạt sắc môi đào
Vui câu phong nguyệt ngâm tình tứ
Say chén quỳnh tương toả ngạt ngào
Dâu bể cuộc đời ai phó mặc
Trên hồ tĩnh lặng nước không xao
AH
hoạ một bài làm quen với anh dp và bé na
Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
Mỏng manh
Cành hoa hàm tiếu đẹp là bao
Sáng sớm đong đưa ánh nắng đào
Ong lượn bướm vờn muôn sắc thắm
Thơ đề tranh họa khắp vườn đào
Gửi đời nhan sắc bao tinh túy
Tặng kẻ phong lưu chút ngọt ngào
Rồi bóng chiều rơi trong phút chốc
Hoa tàn nhụy rữa …gió lao xao
BN
Hồng trần ngắn ngủi biết dường bao
Chớp mắt ngày qua chốn động đào
Danh lợi xói mòn thân tuổi trẻ
Áo cơm phai nhạt sắc môi đào
Vui câu phong nguyệt ngâm tình tứ
Say chén quỳnh tương toả ngạt ngào
Dâu bể cuộc đời ai phó mặc
Trên hồ tĩnh lặng nước không xao
AH
hoạ một bài làm quen với anh dp và bé na
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Ái Hoa đã viết:Mong manh ...
Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
Mỏng manh
Cành hoa hàm tiếu đẹp là bao
Sáng sớm đong đưa ánh nắng đào
Ong lượn bướm vờn muôn sắc thắm
Thơ đề tranh họa khắp vườn đào
Gửi đời nhan sắc bao tinh túy
Tặng kẻ phong lưu chút ngọt ngào
Rồi bóng chiều rơi trong phút chốc
Hoa tàn nhụy rữa …gió lao xao
BN
Hồng trần ngắn ngủi biết dường bao
Chớp mắt ngày qua chốn động đào
Danh lợi xói mòn thân tuổi trẻ
Áo cơm phai nhạt sắc môi đào
Vui câu phong nguyệt ngâm tình tứ
Say chén quỳnh tương toả ngạt ngào
Dâu bể cuộc đời ai phó mặc
Trên hồ tĩnh lặng nước không xao
AH
hoạ một bài làm quen với anh dp và bé na
Bài thơ họa của Ái Hoa hay tuyệt !!! Xướng thơ mà có bạn vô cùng họa thật là thích nha, BN xin mời AH một tách trà thơm nha :flower: :flower: :ty: :tim:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:
Về quê...
Sáng trà trưa rượu tối cà phê
Ba thứ đắng cay sao cứ mê...?
Khách khứa nhậu hoài không muốn đến
Bạn bè uống mãi chẳng thèm về
Nhìn sơ lắm lúc cũng coi được
Ngó lại một hồi mới thấy ghê
Ba thứ biết ngày nào mới bỏ...?
Chắc là chờ tới lúc về ... quê ...!!!
*** Đố biết về quê là về đâu...?
Tuổi học trò
Chẳng uống men tình sao cứ phê]
Mộng mơ nhắp chén rượu đam mê
Tóc mây dáng lụa bao khờ dại
Mắt biếc môi xinh chút vụng về
Áo trắng giỗi hờn “ Thôi chẳng nói ! “
Thơ xanh thủ thỉ “ Ghét anh ghê !“
Tuổi thơ qua vội trong hồi ức
Dấu vết chạm vào nỗi nhớ quê
BN
" Về quê " ..là " mặc sơ mi gỗ " ?
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
Về quê...
Sáng trà trưa rượu tối cà phê
Ba thứ đắng cay sao cứ mê...?
Khách khứa nhậu hoài không muốn đến
Bạn bè uống mãi chẳng thèm về
Nhìn sơ lắm lúc cũng coi được
Ngó lại một hồi mới thấy ghê
Ba thứ biết ngày nào mới bỏ...?
Chắc là chờ tới lúc về ... quê ...!!!
*** Đố biết về quê là về đâu...?
Tuổi học trò
Chẳng uống men tình sao cứ phê]
Mộng mơ nhắp chén rượu đam mê
Tóc mây dáng lụa bao khờ dại
Mắt biếc môi xinh chút vụng về
Áo trắng giỗi hờn “ Thôi chẳng nói ! “
Thơ xanh thủ thỉ “ Ghét anh ghê !“
Tuổi thơ qua vội trong hồi ức
Dấu vết chạm vào nỗi nhớ quê
BN
" Về quê " ..là " mặc sơ mi gỗ " ?
Nói là về "chín suối" nghe "lãng mạn..." hơn...hehehe
Còn không thì nói là về chốn "cữu tuyền" nghe ...oai hơn.
Cám ơn BN nghen...
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Ái Hoa đã viết:Mong manh ...
Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
Mỏng manh
Cành hoa hàm tiếu đẹp là bao
Sáng sớm đong đưa ánh nắng đào
Ong lượn bướm vờn muôn sắc thắm
Thơ đề tranh họa khắp vườn đào
Gửi đời nhan sắc bao tinh túy
Tặng kẻ phong lưu chút ngọt ngào
Rồi bóng chiều rơi trong phút chốc
Hoa tàn nhụy rữa …gió lao xao
BN
Hồng trần ngắn ngủi biết dường bao
Chớp mắt ngày qua chốn động đào
Danh lợi xói mòn thân tuổi trẻ
Áo cơm phai nhạt sắc môi đào
Vui câu phong nguyệt ngâm tình tứ
Say chén quỳnh tương toả ngạt ngào
Dâu bể cuộc đời ai phó mặc
Trên hồ tĩnh lặng nước không xao
AH
hoạ một bài làm quen với anh dp và bé na
Ái Hoa...cái tên mới nghe lần đầu...nhưng hổng biết mình có quen nhau không nhỉ...?
Cám ơn AH nhiều nghen...
dp
:ty:
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:
Về quê...
Sáng trà trưa rượu tối cà phê
Ba thứ đắng cay sao cứ mê...?
Khách khứa nhậu hoài không muốn đến
Bạn bè uống mãi chẳng thèm về
Nhìn sơ lắm lúc cũng coi được
Ngó lại một hồi mới thấy ghê
Ba thứ biết ngày nào mới bỏ...?
Chắc là chờ tới lúc về ... quê ...!!!
*** Đố biết về quê là về đâu...?
Tuổi học trò
Chẳng uống men tình sao cứ phê]
Mộng mơ nhắp chén rượu đam mê
Tóc mây dáng lụa bao khờ dại
Mắt biếc môi xinh chút vụng về
Áo trắng giỗi hờn “ Thôi chẳng nói ! “
Thơ xanh thủ thỉ “ Ghét anh ghê !“
Tuổi thơ qua vội trong hồi ức
Dấu vết chạm vào nỗi nhớ quê
BN
" Về quê " ..là " mặc sơ mi gỗ " ?
Nói là về "chín suối" nghe "lãng mạn..." hơn...hehehe
Còn không thì nói là về chốn "cữu tuyền" nghe ...oai hơn.
Cám ơn BN nghen...
dp
Và nói : " đi bán muối " ..thì có vẻ mặn mà hơn !!! ,
Cám ơn DP làm bài xướng để BN có dịp hoạ :ty: :flower:
Bé Na thấy bài hoạ trên của mình nghe hơi " hiền lành " nên làm tiếp bài thứ hai :
Đổi đời
Cứ rượu cùng trà mãi phủ phê
Mặc người đói rách, kẻ u mê
Nhà tranh vách đất, không buồn ghé
Ruộng cạn ao sâu, chẳng muốn về
Thành thị vào ra bao bổng lộc
Cỗ bàn lui tới mới thèm ghê
Bỗng nhiên chó nhảy lên bàn độc
Chẳng biết là mình vẫn rõ quê
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
Khó quá..!
Có những điều không muốn nói ra.
Vì đời nhiều bão táp phong ba.
Đãi bôi mong gạt người chơn chất....
Khoác lác để lừa kẻ thiệt thà.
Lặng tiếng khó qua cơn loạn lạc...
Im hơi dễ thoát nạn can qua...?
Làm người ngay thẳng trong thiên hạ ...
Không lẽ đất trời cũng chắng tha...?
dp
Có những điều không muốn nói ra.
Vì đời nhiều bão táp phong ba.
Đãi bôi mong gạt người chơn chất....
Khoác lác để lừa kẻ thiệt thà.
Lặng tiếng khó qua cơn loạn lạc...
Im hơi dễ thoát nạn can qua...?
Làm người ngay thẳng trong thiên hạ ...
Không lẽ đất trời cũng chắng tha...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
câu này nghe wen wen, oan gia đó có cầm nhầm của oan gia này không ?dangphuong đã viết:
Có những điều không muốn nói ra.
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Chuyện buồn vui ...
Bé Na đã viết:
Bé Na thấy bài hoạ trên của mình nghe hơi " hiền lành " nên làm tiếp bài thứ hai :
Đổi đời
Cứ rượu cùng trà mãi phủ phê
Mặc người đói rách, kẻ u mê
Nhà tranh vách đất, không buồn ghé
Ruộng cạn ao sâu, chẳng muốn về
Thành thị vào ra bao bổng lộc
Cỗ bàn lui tới mới thèm ghê
Bỗng nhiên chó nhảy lên bàn độc
Chẳng biết là mình vẫn rõ quê
BN
Cả đời bổng lộc vẫn ngồi phê
Danh lợi uy quyền óc khoái mê
Túi nặng đầy đô rời chẳng nỡ
Tuổi cao cận lỗ bám không về
Mặc người dân rủa tai bưng kín
Kệ đất trời sầu mặt thộn ghê
Chó ghét đưa xương mèo thích nhử
Bao giờ mới nghĩ đến tình quê
AH
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Ái Hoa đã viết:Bé Na đã viết:
Bé Na thấy bài hoạ trên của mình nghe hơi " hiền lành " nên làm tiếp bài thứ hai :
Đổi đời
Cứ rượu cùng trà mãi phủ phê
Mặc người đói rách, kẻ u mê
Nhà tranh vách đất, không buồn ghé
Ruộng cạn ao sâu, chẳng muốn về
Thành thị vào ra bao bổng lộc
Cỗ bàn lui tới mới thèm ghê
Bỗng nhiên chó nhảy lên bàn độc
Chẳng biết là mình vẫn rõ quê
BN
Cả đời bổng lộc vẫn ngồi phê
Danh lợi uy quyền óc khoái mê
Túi nặng đầy đô rời chẳng nỡ
Tuổi cao cận lỗ bám không về
Mặc người dân rủa tai bưng kín
Kệ đất trời sầu mặt thộn ghê
Chó ghét đưa xương mèo thích nhử
Bao giờ mới nghĩ đến tình quê
AH
Cám ơn Tina và Ái Hoa đã "gieo hoạ" nơi đây! (hehehe)
Sẵn trớn làm tới nghen... :cheer1:
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
beyeu đã viết:câu này nghe wen wen, oan gia đó có cầm nhầm của oan gia này không ?dangphuong đã viết:
Có những điều không muốn nói ra.
"Cầm nhầm" của ai thì còn quê...Chứ cầm nhầm oan gia thì là "kinh thiên địa nghĩa" mà...
Vui thôi nghen...
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
địa nghĩa là gì ?tui chỉ biết nghĩa địa hơ hơdangphuong đã viết: "kinh thiên địa nghĩa" mà...
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Chuyện buồn vui ...
beyeu đã viết:địa nghĩa là gì ?tui chỉ biết nghĩa địa hơ hơdangphuong đã viết: "kinh thiên địa nghĩa" mà...
Ai mà biết...? Nghe trong phim bộ ..hehehe
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Đi lạc ...
Đã già mà vẫn còn ham chơi
Không biết chừng nào mới hết hơi
Xí quách nhão nhè còn muốn gặm
Có non mơn mởn vẫn thèm xơi
Nắng mưa mặc kệ ...bao năm tháng
Dâu bể cũng đành ...trọn một đời
Thôi thế rong chơi cho hết kiếp
Coi như đi lạc ... sống nhầm thời...!!!
dp
*** Mời các bạn "gieo hoạ"...hehehe
Đã già mà vẫn còn ham chơi
Không biết chừng nào mới hết hơi
Xí quách nhão nhè còn muốn gặm
Có non mơn mởn vẫn thèm xơi
Nắng mưa mặc kệ ...bao năm tháng
Dâu bể cũng đành ...trọn một đời
Thôi thế rong chơi cho hết kiếp
Coi như đi lạc ... sống nhầm thời...!!!
dp
*** Mời các bạn "gieo hoạ"...hehehe
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:beyeu đã viết:địa nghĩa là gì ?tui chỉ biết nghĩa địa hơ hơdangphuong đã viết: "kinh thiên địa nghĩa" mà...
Ai mà biết...? Nghe trong phim bộ ..hehehe
dp
"Thiên kinh địa nghĩa" 天經地義 :cái đạo thường như trời đất là bất di bất dịch không thể thay đổi được.
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Đi lạc ...
Đã già mà vẫn còn ham chơi
Không biết chừng nào mới hết hơi
Xí quách nhão nhè còn muốn gặm
Có non mơn mởn vẫn thèm xơi
Nắng mưa mặc kệ ...bao năm tháng
Dâu bể cũng đành ...trọn một đời
Thôi thế rong chơi cho hết kiếp
Coi như đi lạc ... sống nhầm thời...!!!
dp
*** Mời các bạn "gieo hoạ"...hehehe
Thôi , tui hỏng dám "gieo hoạ " đâu !
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Lơ lửng...
Đờn bà …đờn độc nhứt trên đời.
Chạm nhẹ sao tim cũng rụng rời.
Hạ đến mưa rơi ...nghe thánh thót…
Đông sang sương rụng dáng tơi bời.
Khen người khéo léo cung trầm bỗng.
Chê kẻ vụng về phím lả lơi..
Âm điệu nhiều khi buông lạc lõng
Đàn ai lơ lửng bóng chiều rơi..!
dp
Đờn bà …đờn độc nhứt trên đời.
Chạm nhẹ sao tim cũng rụng rời.
Hạ đến mưa rơi ...nghe thánh thót…
Đông sang sương rụng dáng tơi bời.
Khen người khéo léo cung trầm bỗng.
Chê kẻ vụng về phím lả lơi..
Âm điệu nhiều khi buông lạc lõng
Đàn ai lơ lửng bóng chiều rơi..!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Chờ đó ...nha
Bé Na chuẩn bị tinh thần " gieo hoạ " nè :cheer1: :flower:
Bé Na chuẩn bị tinh thần " gieo hoạ " nè :cheer1: :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
BN mang cà phê vô đây uống ..để có cảm hứng họa thơ với mí bạn. Xin mời ...
Được sửa bởi Bé Na ngày September 2nd 2009, 19:17; sửa lần 1.
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Lơ lửng...
Đờn bà …đờn độc nhứt trên đời.
Chạm nhẹ sao tim cũng rụng rời.
Hạ đến mưa rơi ...nghe thánh thót…
Đông sang sương rụng dáng tơi bời.
Khen người khéo léo cung trầm bỗng.
Chê kẻ vụng về phím lả lơi..
Âm điệu nhiều khi buông lạc lõng
Đàn ai lơ lửng bóng chiều rơi..!
dp
Tặng nhau
Quà tặng cho nhau ở cõi đời
Nụ cười thanh thản chẳng xa rời
Buông trôi phiền não không vương vấn
Thả sạch ưu tư chẳng rối bời
Nốt nhạc tươi vui còn mãi nhặt
Lời thơ êm ái vẫn chưa lơi
Tặng nhau bao nụ cười thân ái
Cho dẫu đường trần chiếc lá rơi
BN
Được sửa bởi Bé Na ngày September 2nd 2009, 13:46; sửa lần 1.
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
Cám ơn Bé Na...
Một bài nữa nè
Chỉ là khoảnh khắc...
Trăm năm hồ thỉ cũng bằng không.
Dài ngắn xuôi dòng một nhánh sông.
Cửa biển trầm luân đời tục lụy...
Cội nguồn trôi nổi kiếp tang bồng.
Hồn nhân gian vẫn say nhan sắc…
Áo thế sự còn lấm bụi hồng.
Sinh tử đi về trong khoảng khắc
Bỗng dưng tóc đã trắng như bông...!
dp
Một bài nữa nè
Chỉ là khoảnh khắc...
Trăm năm hồ thỉ cũng bằng không.
Dài ngắn xuôi dòng một nhánh sông.
Cửa biển trầm luân đời tục lụy...
Cội nguồn trôi nổi kiếp tang bồng.
Hồn nhân gian vẫn say nhan sắc…
Áo thế sự còn lấm bụi hồng.
Sinh tử đi về trong khoảng khắc
Bỗng dưng tóc đã trắng như bông...!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Chuyện buồn vui ...
Sao mà sáng tác hăng quá vậy anh DP ....
Chờ chút, bé Na đi kiếm chữ, sàng chữ, đãi ..chữ
Chờ chút, bé Na đi kiếm chữ, sàng chữ, đãi ..chữ
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
dangphuong đã viết:Cám ơn Bé Na...
Một bài nữa nè
Chỉ là khoảnh khắc...
Trăm năm hồ thỉ cũng bằng không.
Dài ngắn xuôi dòng một nhánh sông.
Cửa biển trầm luân đời tục lụy...
Cội nguồn trôi nổi kiếp tang bồng.
Hồn nhân gian vẫn say nhan sắc…
Áo thế sự còn lấm bụi hồng.
Sinh tử đi về trong khoảng khắc
Bỗng dưng tóc đã trắng như bông...!
dp
Lưu lạc
Chở mảnh tình thơ gửi cõi không
Con thuyền lưu lạc giữa dòng sông
Lênh đênh gợn sóng bèo trôi nổi
Lãng đãng mây đan gió thổi bồng
Áo lụa chưa phai màu thục nữ
Hương sen vẫn đượm thắm môi hồng
Vô ưu một chốn gieo thi tứ
Một nẻo đi về nhẹ tựa bông
BN
:flower: :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Chuyện buồn vui ...
Bé Na đã viết:dangphuong đã viết:Cám ơn Bé Na...
Một bài nữa nè
Chỉ là khoảnh khắc...
Trăm năm hồ thỉ cũng bằng không.
Dài ngắn xuôi dòng một nhánh sông.
Cửa biển trầm luân đời tục lụy...
Cội nguồn trôi nổi kiếp tang bồng.
Hồn nhân gian vẫn say nhan sắc…
Áo thế sự còn lấm bụi hồng.
Sinh tử đi về trong khoảng khắc
Bỗng dưng tóc đã trắng như bông...!
dp
Lưu lạc
Chở mảnh tình thơ gửi cõi không
Con thuyền lưu lạc giữa dòng sông
Lênh đênh gợn sóng bèo trôi nổi
Lãng đãng mây đan gió thổi bồng
Áo lụa chưa phai màu thục nữ
Hương sen vẫn đượm thắm môi hồng
Vô ưu một chốn gieo thi tứ
Một nẻo đi về nhẹ tựa bông
BN
:flower: :flower:
Có mượn chữ của bé NU không ? ( bắt chước bé Yêu ...ăn vạ hì )
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Bài thánh ca buồn - Quoc Bao - MChau
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
» Chuyện có thật !
» Tài Hoa Một Đời - Hậu Chuyện
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
» Chuyện Bé Yên
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|