Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
+4
beyeu
Bé Na
Nhã Uyên
Bé Ngoan
8 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 4 trong tổng số 8 trang
Trang 4 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Cơn Mê
Đường tình sử bây giờ em quên bỏ
Chẳng hẹn nhau, thôi đứng đó chờ nhau
Trời sang mùa gieo sầu lên cây cỏ
Ngọn Thu phong làm chiếc lá phai màu
Đường kỷ niệm chắc chi em còn nhớ
Chuyện chúng mình phút bỡ ngỡ đầu tiên
Lời em nói nhẹ nhàng hơn cánh gió
Mà ta về, từ đấy hết ... bình yên
Sau vụng dại, cuộc đời ta trầm mặc
Nhìn tháng năm lủi thủi rất tội tình
Gió vờn lạnh hay hồn lay, se sắt
Dẫu quen rồi khoảng trống vắng, điêu linh
Em, mấy lúc, đứng bên trời nhìn lại?
Để thấy ta làm bóng núi lặng thầm
Dõi theo em, dù nắng mưa dầu dãi
Hay rộn ràng hạnh phúc mỗi nhịp chân
Xin ... đa tạ một lần xưa gặp gỡ
Cho đời ta còn một thuở tìm về
(như có lúc lẫn lộn vùng quên - nhớ
ta ngỡ mình chưa thoát một cơn mê)
Đường tình sử bây giờ em quên bỏ
Chẳng hẹn nhau, thôi đứng đó chờ nhau
Trời sang mùa gieo sầu lên cây cỏ
Ngọn Thu phong làm chiếc lá phai màu
Đường kỷ niệm chắc chi em còn nhớ
Chuyện chúng mình phút bỡ ngỡ đầu tiên
Lời em nói nhẹ nhàng hơn cánh gió
Mà ta về, từ đấy hết ... bình yên
Sau vụng dại, cuộc đời ta trầm mặc
Nhìn tháng năm lủi thủi rất tội tình
Gió vờn lạnh hay hồn lay, se sắt
Dẫu quen rồi khoảng trống vắng, điêu linh
Em, mấy lúc, đứng bên trời nhìn lại?
Để thấy ta làm bóng núi lặng thầm
Dõi theo em, dù nắng mưa dầu dãi
Hay rộn ràng hạnh phúc mỗi nhịp chân
Xin ... đa tạ một lần xưa gặp gỡ
Cho đời ta còn một thuở tìm về
(như có lúc lẫn lộn vùng quên - nhớ
ta ngỡ mình chưa thoát một cơn mê)
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Hành Khất Lắm Lời
Anh chỉ là tên hành khất trong đêm
Tìm đến em xin trái tim mở ngõ
Để anh lẽn khẽ khàng vào trong đó
Men ái tình ru giấc ngủ ngu ngơ
Anh chỉ là tên hành khất bơ vơ
Em nếu thương đừng giả vờ ... từ chối
Chuyện ... tình ái vốn tự nhiên nó tới
Em hững hờ nó sẽ mỏi cánh bay
Anh chỉ là tên hành khất trắng tay
Quảy năm tháng trên bờ vai nhung nhớ
Em đẹp tựa đóa hoa quỳnh mới nở
Trong đêm rằm, cho hơi thở anh thơm
Vườn địa đàng cây táo đã chín đơm
Anh ... hành khất nên đứng ... dòm tội nghiệp
Con rắn ma lanh chắc đi hóa kiếp
Chẳng nói gì cho em biết anh ... thương
Hành khất như anh không phải đầy đường
Em đừng vội chỉ nửa con mắt liếc
Hãy đứng cạnh anh như hồi tiền kiếp
Em có lần đã ... tha thiết yêu anh
Anh suốt đời, tên hành khất loanh quanh
Tưởng đến đích bỗng dưng thành lạc lối
Nếu em hiền lương và hay ... sợ tội
Dẫn anh về, chia sớm tối cho nhau
Táo coi ngon vậy chứ ... chua lắm anh ơi hihi
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Táo coi ngon vậy chứ ... chua lắm anh ơi hihi
Hổng sao, "anh" có chén ... nuớc mắm đuờng nà ... Bổ ra tụi mình chai hia ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Thờ Ơ
Thôi cứ để lòng mình thanh thản vậy
Chẳng suy tư nên chẳng thấy u buồn
Thôi cứ để lòng mình như trang giấy
Chưa một lần màu mực tím vấn vương
Mai về phố, hỏi thăm dòng sông vắng
Ngày chưa tàn sao vạt nắng vội phai
Mai về phố, hỏi thăm chiều tĩnh lặng
Bóng con đò neo bến đó, chờ ai
Thôi cứ để cho mùa sang tình tự
Lá lìa cành, cây gìn giữ được đâu
Người quay gót, đôi bàn chân lữ thứ
Dang tay gầy, không níu được lòng nhau
Năm tháng cũ trôi bồng bềnh qua tóc
Nghe thờ ơ khi ai nhắc tên mình
Ngày mai tới, bước chân đời khô khốc
Sỏi đá dùng dằng, vụn vỡ, điêu linh
Thôi cứ để cho tròn đêm với mộng
Chẳng xót xa vàng vọt bóng trăng gầy
Tim ngoan nhé, đừng chia từng ô trống
Kẻo nỗi buồn về trú ngụ không hay
11122009
Thôi cứ để lòng mình thanh thản vậy
Chẳng suy tư nên chẳng thấy u buồn
Thôi cứ để lòng mình như trang giấy
Chưa một lần màu mực tím vấn vương
Mai về phố, hỏi thăm dòng sông vắng
Ngày chưa tàn sao vạt nắng vội phai
Mai về phố, hỏi thăm chiều tĩnh lặng
Bóng con đò neo bến đó, chờ ai
Thôi cứ để cho mùa sang tình tự
Lá lìa cành, cây gìn giữ được đâu
Người quay gót, đôi bàn chân lữ thứ
Dang tay gầy, không níu được lòng nhau
Năm tháng cũ trôi bồng bềnh qua tóc
Nghe thờ ơ khi ai nhắc tên mình
Ngày mai tới, bước chân đời khô khốc
Sỏi đá dùng dằng, vụn vỡ, điêu linh
Thôi cứ để cho tròn đêm với mộng
Chẳng xót xa vàng vọt bóng trăng gầy
Tim ngoan nhé, đừng chia từng ô trống
Kẻo nỗi buồn về trú ngụ không hay
11122009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Mùa Thu Chết
Ta về đứng ở bên dòng sông cũ
Nhìn lá rơi (có phải tự Thu nào)
Không ngủ mà vẫn thức với ... chiêm bao
Để nghe gió kể xạc xào lời gió
Ta nhặt lá, chẳng đành khơi ngọn lửa
Sợ cháy tan ảo ảnh của tâm hồn
Hạnh phúc dường ... đồng nghĩa với cô đơn
Ta ... hạnh phúc vì ta còn biết ... nhớ
Ơi vàng lá, của mùa Thu mấy độ
Ta với người chuyền hơi thở cho nhau
Lạnh bàn tay, nhưng lòng ấm biết bao
Thu nhẹ rớt mang dạt dào luyến ái
Chuyện cổ tích, bây giờ đem nhắc lại
Những ngày xưa mờ mịt mấy non đoài
Người bao mùa chắc sắc áo cũng phai
Ta bạc tóc lấp chưa đầy ngăn cách
Ta về đứng, trông trời rồi trông đất
Thấy mùa Thu vừa ... chất ngất bên đời
Môi khẽ khàng gọi tiếng "Cố nhân ơi!"
Nghe lạc giọng như lời mời quá khứ
Ta về đứng, chiếc bóng dài tư lự
Đổ xuống giòng, con nước cứ bâng khuâng
Nửa trôi đi, nửa ở lại ngại ngần
Mây bật khóc, mùa loang dần trong rét ...
Người đừng hỏi vì sao ... muà Thu chết
Ta về đứng ở bên dòng sông cũ
Nhìn lá rơi (có phải tự Thu nào)
Không ngủ mà vẫn thức với ... chiêm bao
Để nghe gió kể xạc xào lời gió
Ta nhặt lá, chẳng đành khơi ngọn lửa
Sợ cháy tan ảo ảnh của tâm hồn
Hạnh phúc dường ... đồng nghĩa với cô đơn
Ta ... hạnh phúc vì ta còn biết ... nhớ
Ơi vàng lá, của mùa Thu mấy độ
Ta với người chuyền hơi thở cho nhau
Lạnh bàn tay, nhưng lòng ấm biết bao
Thu nhẹ rớt mang dạt dào luyến ái
Chuyện cổ tích, bây giờ đem nhắc lại
Những ngày xưa mờ mịt mấy non đoài
Người bao mùa chắc sắc áo cũng phai
Ta bạc tóc lấp chưa đầy ngăn cách
Ta về đứng, trông trời rồi trông đất
Thấy mùa Thu vừa ... chất ngất bên đời
Môi khẽ khàng gọi tiếng "Cố nhân ơi!"
Nghe lạc giọng như lời mời quá khứ
Ta về đứng, chiếc bóng dài tư lự
Đổ xuống giòng, con nước cứ bâng khuâng
Nửa trôi đi, nửa ở lại ngại ngần
Mây bật khóc, mùa loang dần trong rét ...
Người đừng hỏi vì sao ... muà Thu chết
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Đỏng Đảnh
Đỏng đảnh làm chi hỡi nỗi sầu
Cho người trăn trở với chiêm bao
Cho mùa Thu rớt qua nhành lá
Lá khóc trong mưa, đến nhạt màu
Ta cứ yêu nhau ... đỏng đảnh hoài
Giận hờn nên úa những ban mai
Nên hoàng hôn xuống cay ngùi mắt
Và giữa đêm sâu, lén ... thở dài
Hai trái tim chia một nhọc nhằn
Chị Hằng vội úp mặt vào trăng
Bỏ quên chú Cuội đang chờ đó
Vì thế nên trăng ... khuyết nửa vầng
Đỏng đảnh so vai, đỏng đảnh nhìn
Tình cờ thôi đó, để ... làm thinh
Phớt lờ sao vẫn mong từng phút
Người đến bên ta khẽ gọi .. "mình"
Đỏng đảnh nghe tim ... hóa đá dần
Tủi hờn đang khoét vách, đào ngăn
Giật mình, lo sợ vùng chia cách
Đã thế, nên thôi thế ... chẳng gần
11192009
Đỏng đảnh làm chi hỡi nỗi sầu
Cho người trăn trở với chiêm bao
Cho mùa Thu rớt qua nhành lá
Lá khóc trong mưa, đến nhạt màu
Ta cứ yêu nhau ... đỏng đảnh hoài
Giận hờn nên úa những ban mai
Nên hoàng hôn xuống cay ngùi mắt
Và giữa đêm sâu, lén ... thở dài
Hai trái tim chia một nhọc nhằn
Chị Hằng vội úp mặt vào trăng
Bỏ quên chú Cuội đang chờ đó
Vì thế nên trăng ... khuyết nửa vầng
Đỏng đảnh so vai, đỏng đảnh nhìn
Tình cờ thôi đó, để ... làm thinh
Phớt lờ sao vẫn mong từng phút
Người đến bên ta khẽ gọi .. "mình"
Đỏng đảnh nghe tim ... hóa đá dần
Tủi hờn đang khoét vách, đào ngăn
Giật mình, lo sợ vùng chia cách
Đã thế, nên thôi thế ... chẳng gần
11192009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Vẹn Nguyên
Cũng chẳng có chi nhiều
Chỉ vài ba sợi nhớ
Bỏ vào hộp tình yêu
Gởi về cho anh đó
Sáng nay con chim nhỏ
Cứ ríu ra gọi tìm
Làm cho em cắc cớ
Thấy mình nhớ anh thêm
Tình như gió êm êm
Mà chẳng tan đi mất
Tình len nhẹ vào tim
Làm cho tim khao khát
Tình như mây dào dạt
Che mát buổi trưa hè
Tình vang lời biển hát
Và sông nằm, lắng nghe
Cũng chẳng có chi khoe
Chỉ cần ... hai đứa biết
Giữa cuộc sống bộn bề
Niềm tin còn tha thiết
Khi tay em chịu rét
Là tay anh ân cần
Khi lòng em khúc chiết
Là lòng anh bâng khuâng
Đêm về với vầng trăng
Ngày mặt trời sẽ thức
Nhưng em cần có anh
Đêm lẫn ngày, mỗi bước
Là khi ta hiểu được
Cuộc đời này cho nhau
Là khi câu đính ước
Mãi vẹn nguyên ban đầu
Cũng chẳng có chi nhiều
Chỉ vài ba sợi nhớ
Bỏ vào hộp tình yêu
Gởi về cho anh đó
Sáng nay con chim nhỏ
Cứ ríu ra gọi tìm
Làm cho em cắc cớ
Thấy mình nhớ anh thêm
Tình như gió êm êm
Mà chẳng tan đi mất
Tình len nhẹ vào tim
Làm cho tim khao khát
Tình như mây dào dạt
Che mát buổi trưa hè
Tình vang lời biển hát
Và sông nằm, lắng nghe
Cũng chẳng có chi khoe
Chỉ cần ... hai đứa biết
Giữa cuộc sống bộn bề
Niềm tin còn tha thiết
Khi tay em chịu rét
Là tay anh ân cần
Khi lòng em khúc chiết
Là lòng anh bâng khuâng
Đêm về với vầng trăng
Ngày mặt trời sẽ thức
Nhưng em cần có anh
Đêm lẫn ngày, mỗi bước
Là khi ta hiểu được
Cuộc đời này cho nhau
Là khi câu đính ước
Mãi vẹn nguyên ban đầu
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Chưa tới Valentine mà anh đọc vẫn thấy mê quá em ơi hihi
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Chưa tới Valentine mà anh đọc vẫn thấy mê quá em ơi hihi
Thì than thở xong gùi phải tự pha cho mình ly chanh đường để dỗ ngọt mình chứ bé Uyên Uyên ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Lẻ Loi
Người đi hiu hắt bóng chiều
Còn tôi ở lại tịch liêu đầy lòng
Đường dài chưa dứt gió đông
Trời tây đã nổi xám giông mịt mờ
Hẹn làm sao tiếng đợi chờ
Thuyền tình nỡ tách bến bờ yêu đương
Người đi bỏ lại người thương
Vầng trăng nửa mảnh, đoạn trường giống nhau
Cung trầm bổng, khúc mộng đầu
Giờ tôi nắn phím, tay đau bời bời
Bỏ lầu, hoàng hạc xa xôi
Bỏ tôi, người cánh chim trời ruổi dong
Tôi, người giữ được gì không
Mốt mai là những ngày trong mỏi mòn
Ví dầu còn dạ sắc son
Cũng đâu kéo lại vẹn tròn đời nhau
Hồn chùng, rũ xuống cơn đau
Trái tim ơi, đã nát nhàu trong tôi
Người đi đã khuất bóng rồi
Và tôi ở lại lẻ loi hơn người
12072009
Người đi hiu hắt bóng chiều
Còn tôi ở lại tịch liêu đầy lòng
Đường dài chưa dứt gió đông
Trời tây đã nổi xám giông mịt mờ
Hẹn làm sao tiếng đợi chờ
Thuyền tình nỡ tách bến bờ yêu đương
Người đi bỏ lại người thương
Vầng trăng nửa mảnh, đoạn trường giống nhau
Cung trầm bổng, khúc mộng đầu
Giờ tôi nắn phím, tay đau bời bời
Bỏ lầu, hoàng hạc xa xôi
Bỏ tôi, người cánh chim trời ruổi dong
Tôi, người giữ được gì không
Mốt mai là những ngày trong mỏi mòn
Ví dầu còn dạ sắc son
Cũng đâu kéo lại vẹn tròn đời nhau
Hồn chùng, rũ xuống cơn đau
Trái tim ơi, đã nát nhàu trong tôi
Người đi đã khuất bóng rồi
Và tôi ở lại lẻ loi hơn người
12072009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Người đi đã khuất bóng rồi
Và tôi ở lại lẻ loi hơn người
người về
phố hội chợ đông
ta về hái lá diêu bông
tặng mình
ngẩn ngơ
tay vuốt lá tình
long lanh cuống biếc
lá hình như … phai
người về
sông đã chia hai
ta về chuốc chén
rượu cay
… quên đời
hương nồng say thẫm vòng môi
rơi …
nụ hôn bỏng
một thời yêu thương
người về
gió vẫn còn vương
ta về lạ lẫm
tìm phương … núi mờ
mênh mang sương phủ ơ thờ
dìm tăm bóng núi
hững hờ …
cao xa
người về
vui tiếng hoan ca
ta về ôm bóng
.. xót xa
đá mềm ...
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
hoài yên đã viết:
người về
vui tiếng hoan ca
ta về ôm bóng
.. xót xa
đá mềm ...
Trong thì thầm tiếng của đêm
Ta nghe có giọt lệ hiền ngoan ... rơi
Tội tình chi lắm người ơi
Tìm ... diêu bông để một đời khổ nhau
Trong thì thầm tiếng của đau
Ta nghe có nhịp tim nào gọi tim
Tường quanh, bốn bức im lìm
Trúc đào lạc dấu tận miền hư vô
Đang ... thì thầm, bỗng ... xô bờ
Những con sóng lớn vỡ oà bóng trăng
Tay gầy nâng mảnh ... ăn năn
Thương yêu là để nhọc nhằn, vậy thôi!
Đang ... lặng lờ, bỗng ... cuốn trôi
Hồn như thác lũ qua hồi ... gió giông
Mơ như cơn xoáy giữa dòng
Đẩy ta đi mất, tình không lối về
Mê hay tỉnh ? Tỉnh hay mê ?
Ta không ... muốn thức bên lề xác xơ
Người ơi, một chiếc lá ... trơ
Diêu bông hay chỉ bụi mờ, khói sương ?!
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:hoài yên đã viết:
người về
vui tiếng hoan ca
ta về ôm bóng
.. xót xa
đá mềm ...
Trong thì thầm tiếng của đêm
Ta nghe có giọt lệ hiền ngoan ... rơi
Tội tình chi lắm người ơi
Tìm ... diêu bông để một đời khổ nhau
Trong thì thầm tiếng của đau
Ta nghe có nhịp tim nào gọi tim
Tường quanh, bốn bức im lìm
Trúc đào lạc dấu tận miền hư vô
Đang ... thì thầm, bỗng ... xô bờ
Những con sóng lớn vỡ oà bóng trăng
Tay gầy nâng mảnh ... ăn năn
Thương yêu là để nhọc nhằn, vậy thôi!
Đang ... lặng lờ, bỗng ... cuốn trôi
Hồn như thác lũ qua hồi ... gió giông
Mơ như cơn xoáy giữa dòng
Đẩy ta đi mất, tình không lối về
Mê hay tỉnh ? Tỉnh hay mê ?
Ta không ... muốn thức bên lề xác xơ
Người ơi, một chiếc lá ... trơ
Diêu bông hay chỉ bụi mờ, khói sương ?!
Cái này phải ...chơi thơ cổ mới diễn tả được lòng thành của NU
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái ... Yên _Ngoan
Hy vọng cụ Cao Bá Quát không hiển linh hiện hình về đòi tiền tác quyền haha
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Mê hay tỉnh ? Tỉnh hay mê ?
Ta không ... muốn thức bên lề xác xơ
Người ơi, một chiếc lá ... trơ
Diêu bông hay chỉ bụi mờ, khói sương ?![/color]
[/center]
tỉnh mê một cõi vô thường
dù đi hay ở hai đường đã chia ...
hì hì ... em bé ngoan ơi, ngộ thấy bày thơ này mấy hôm rồi, ngặt vì chữ không dzìa nhanh như cơn đói nên đành im để thưởng thức thôi hà ...
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Cái này phải ...chơi thơ cổ mới diễn tả được lòng thành của NU
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái ... Yên _Ngoan
Hy vọng cụ Cao Bá Quát không hiển linh hiện hình về đòi tiền tác quyền haha
mèng ơi, nói tiếng Việt HY còn chưa hiểu hết, NU còn đem tiếng Nho ra thì HY chỉ biết ngọng nghịu ...
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
hoài yên đã viết:Nhã Uyên đã viết:Cái này phải ...chơi thơ cổ mới diễn tả được lòng thành của NU
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái ... Yên _Ngoan
Hy vọng cụ Cao Bá Quát không hiển linh hiện hình về đòi tiền tác quyền haha
mèng ơi, nói tiếng Việt HY còn chưa hiểu hết, NU còn đem tiếng Nho ra thì HY chỉ biết ngọng nghịu ...
"Thập tải luân giao cầu Cổ Kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa"
CBQ
“Thập tải luân giao cầu Cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa” - Người anh hùng có mười năm giao du trong thiên hạ để cầu thanh gươm cổ cùng một đời chỉ biết cúi lạy hoa mai! Ta sẽ thấm thía hơn cái triết lý nhân sinh sâu sắc chuyển tải trong hai câu thơ nỗi tiếng của Cao Bá Quát nếu như ta đặt nó trong ngữ cảnh của cuộc đời kỳ lạ của ông, cuộc đời của một người Anh hùng không hề biết nễ sợ một ai, trong một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của các thời đại cuối cùng nhà Nguyễn. Khi không còn tin vào Triều thần, Người Anh hùng trong ông có mười năm đi “cầu cổ kiếm”, như kiếm tìm một kế sách để cứu dân, cứu nước. Và ông đã tự đặt mười năm đó vào thế cảnh của một đời chỉ biết “bái mai hoa”! …
Thế mới biết Mai Hoa không chỉ là biểu hiện của mùa xuân, quy luật đất trời, đạo đức, mà còn là biểu tượng cho khí tiết bất diệt của người Anh hùng.
Comaihoadailoc.blogtiengviet.net
(Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Wikipedia)
Hai chữ nguyên bản của cụ Cao Bá Quát là mai hoa , giải nghĩa hay thì hay nhưng tại NU cũng không hiểu lắm nên thích thế hai chữ Yên _Ngoan nghe có lý hơn hehe
Một ngày vui nha sis HY , bé Ngoan
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:hoài yên đã viết:Nhã Uyên đã viết:Cái này phải ...chơi thơ cổ mới diễn tả được lòng thành của NU
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái ... Yên _Ngoan
Hy vọng cụ Cao Bá Quát không hiển linh hiện hình về đòi tiền tác quyền haha
mèng ơi, nói tiếng Việt HY còn chưa hiểu hết, NU còn đem tiếng Nho ra thì HY chỉ biết ngọng nghịu ...
"Thập tải luân giao cầu Cổ Kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa"
CBQ
“Thập tải luân giao cầu Cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa” - Người anh hùng có mười năm giao du trong thiên hạ để cầu thanh gươm cổ cùng một đời chỉ biết cúi lạy hoa mai! Ta sẽ thấm thía hơn cái triết lý nhân sinh sâu sắc chuyển tải trong hai câu thơ nỗi tiếng của Cao Bá Quát nếu như ta đặt nó trong ngữ cảnh của cuộc đời kỳ lạ của ông, cuộc đời của một người Anh hùng không hề biết nễ sợ một ai, trong một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của các thời đại cuối cùng nhà Nguyễn. Khi không còn tin vào Triều thần, Người Anh hùng trong ông có mười năm đi “cầu cổ kiếm”, như kiếm tìm một kế sách để cứu dân, cứu nước. Và ông đã tự đặt mười năm đó vào thế cảnh của một đời chỉ biết “bái mai hoa”! …
Thế mới biết Mai Hoa không chỉ là biểu hiện của mùa xuân, quy luật đất trời, đạo đức, mà còn là biểu tượng cho khí tiết bất diệt của người Anh hùng.
Comaihoadailoc.blogtiengviet.net
(Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Wikipedia)
Hai chữ nguyên bản của cụ Cao Bá Quát là mai hoa , giải nghĩa hay thì hay nhưng tại NU cũng không hiểu lắm nên thích thế hai chữ Yên _Ngoan nghe có lý hơn hehe
Một ngày vui nha sis HY , bé Ngoan
Bé Ngoan đọc cũng ... ngọng giống bé HY nhưng khi được bé Uyên diễn giải thì ... hết ngọng mà lại ... há cả ... mồm bái phục ... hihi ... Bé Ngoan thích những gì cổ xưa, nhất là mấy bài thơ của các đại thi hào thời trước nhưng chỉ toàn đọc bản ... dịch, chứ mà để nguyên văn chắc bé Ngoan đê đầu bái ... thi nhân luôn vì cái gì mình không hiểu, cái đó mới ... cao siêu ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Tình Yêu Mùa Giáng Sinh
Anh yêu hỡi hoa tuyết rơi rồi đó
Đẹp không anh những cánh nhỏ dịu dàng
Lạnh không gian dừng lại đây ở trọ
Em thì thầm "Mùa Đông đã dần sang!"
Anh yêu hỡi, nhìn kìa bông hoa tuyết
Vương trên cây, cây cũng biết thẹn thùng
Ai hiểu được đằng sau lưng giá rét
Có nụ hồng hứa hẹn những cánh nhung
Thành phố thắp bao ngọn đèn xanh đỏ
Mừng Giáng Sinh mỗi năm có một lần
Khi hai đứa dìu nhau đi xuống phố
Nhạc bổng trầm đang trỗi khúc, lâng lâng
Em chẳng sợ mùa Đông dài, tuyết phủ
Vì tim em đang trú ngụ cuộc tình
Tay anh nắm bàn tay em, ấp ủ
Mắt em thành vì sao nhỏ lung linh
Anh yêu hỡi có tình yêu Thiên Chúa
Làm chứng cho tình yêu của chúng mình
Vì Thiên Chúa chưa bao giờ thất hứa
Ta rạng ngời hạnh phúc một niềm tin
Xmas2009
Anh yêu hỡi hoa tuyết rơi rồi đó
Đẹp không anh những cánh nhỏ dịu dàng
Lạnh không gian dừng lại đây ở trọ
Em thì thầm "Mùa Đông đã dần sang!"
Anh yêu hỡi, nhìn kìa bông hoa tuyết
Vương trên cây, cây cũng biết thẹn thùng
Ai hiểu được đằng sau lưng giá rét
Có nụ hồng hứa hẹn những cánh nhung
Thành phố thắp bao ngọn đèn xanh đỏ
Mừng Giáng Sinh mỗi năm có một lần
Khi hai đứa dìu nhau đi xuống phố
Nhạc bổng trầm đang trỗi khúc, lâng lâng
Em chẳng sợ mùa Đông dài, tuyết phủ
Vì tim em đang trú ngụ cuộc tình
Tay anh nắm bàn tay em, ấp ủ
Mắt em thành vì sao nhỏ lung linh
Anh yêu hỡi có tình yêu Thiên Chúa
Làm chứng cho tình yêu của chúng mình
Vì Thiên Chúa chưa bao giờ thất hứa
Ta rạng ngời hạnh phúc một niềm tin
Xmas2009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bên Người , Bên Ta
Bên người tuyết lạnh lùng rơi
Bên ta nắng sớm chơi vơi lòng chùng
Bên người lò sưởi bập bùng
Bên ta héo ruột não nùng ve ngâm
Lênh đênh một bước thăng trầm
Ta nghe mến bạn thật tâm ngoan hiền
Đường đời có nỗi niềm riêng
Vui câu thơ viết , đôi miền dẫu xa
Luôm thuôm trời ửng hiên nhà
Lá vàng nghiêng gót la cà ngoài sân
Tự dưng cảm thấy thật gần
Nửa vòng trái đất mà ngần tầm tay
Bạn ơi ! Bạn có biết hay ...
Bên người tuyết lạnh lùng rơi
Bên ta nắng sớm chơi vơi lòng chùng
Bên người lò sưởi bập bùng
Bên ta héo ruột não nùng ve ngâm
Lênh đênh một bước thăng trầm
Ta nghe mến bạn thật tâm ngoan hiền
Đường đời có nỗi niềm riêng
Vui câu thơ viết , đôi miền dẫu xa
Luôm thuôm trời ửng hiên nhà
Lá vàng nghiêng gót la cà ngoài sân
Tự dưng cảm thấy thật gần
Nửa vòng trái đất mà ngần tầm tay
Bạn ơi ! Bạn có biết hay ...
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Bên Người , Bên Ta
Bên người tuyết lạnh lùng rơi
Bên ta nắng sớm chơi vơi lòng chùng
Bên người lò sưởi bập bùng
Bên ta héo ruột não nùng ve ngâm
Lênh đênh một bước thăng trầm
Ta nghe mến bạn thật tâm ngoan hiền
Đường đời có nỗi niềm riêng
Vui câu thơ viết , đôi miền dẫu xa
Luôm thuôm trời ửng hiên nhà
Lá vàng nghiêng gót la cà ngoài sân
Tự dưng cảm thấy thật gần
Nửa vòng trái đất mà ngần tầm tay
Bạn ơi ! Bạn có biết hay ...
Biết ... chút đỉnh . Nếu bạn viết nhiều hơn thì mình dĩ nhiên cũng sẽ biết ... nhiều hơn .
Ấm ở đâu, lạnh ở đây
Mình trời đông, bạn trời tây biệt trùng
Vậy mà ... hai đứa ở chung
Ngôi nhà trên net để cùng ... buồn vui
Mình suy tư, bạn bùi ngùi
Bạn cười, mình cũng ... cong môi ... cười khì
Có cùng ... sở thích (lâm ly)
Đọc "Hoài Yên" để lắm khi ... cổ dài
Bạn ở đâu, mình ở đây
Tuyết chưa rơi, vẫn là ngày ... mùa Đông
Đọc thơ bạn, ấm cõi lòng
Nắng bên bạn có ngóng trông mưa (bên) mình ?
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Chuyện Tháng Mười Hai
Tôi với người năm tháng đã xa xôi
Chỉ nỗi nhớ còn ... bồi hồi ở lại
Tháng Mười Hai, trời mùa Đông rồi đấy
Người có về nhìn nước chảy qua sông
Cuộc đời tôi - người chẳng chảy chung dòng
Thôi, đành hẹn mai về lòng biển lớn
Sẽ gặp nhau, chẳng chút chi phiền muộn
(không nợ nần, muốn trả cũng ... được đâu ?)
Tháng Mười Hai cây tiễn lá, cây sầu
Nhưng mặt đất đỡ ... bạc màu, lạnh lẽo
Ở khía cạnh nào, tôi mong người hiểu
"Chuyện chúng mình" tô điểm nẻo nhân gian
Tôi hứng trên tay, giọt nắng sắp tàn
Chẳng kịp gửi thôi tôi đành ... giữ lại
Để sưởi ấm chút lòng tôi ... vụng dại
Hay mơ màng nhìn mấy dãy non cao
Người có thấy không, mây núi một màu
Nhưng mãi mãi không tan vào ... nhau được
Gần hay xa ? Ân cần hay từ khước ?
Đẹp não nùng như ... giọt nước mắt rơi
Tháng Mười Hai đi qua góc cạnh đời
Người nhớ nhé, chậm bước thôi, khe khẽ
Để lắng nghe từ muôn trùng quạnh quẽ
Tôi gọi tên người, gượng nhẹ âm hao ...
Tôi với người năm tháng đã xa xôi
Chỉ nỗi nhớ còn ... bồi hồi ở lại
Tháng Mười Hai, trời mùa Đông rồi đấy
Người có về nhìn nước chảy qua sông
Cuộc đời tôi - người chẳng chảy chung dòng
Thôi, đành hẹn mai về lòng biển lớn
Sẽ gặp nhau, chẳng chút chi phiền muộn
(không nợ nần, muốn trả cũng ... được đâu ?)
Tháng Mười Hai cây tiễn lá, cây sầu
Nhưng mặt đất đỡ ... bạc màu, lạnh lẽo
Ở khía cạnh nào, tôi mong người hiểu
"Chuyện chúng mình" tô điểm nẻo nhân gian
Tôi hứng trên tay, giọt nắng sắp tàn
Chẳng kịp gửi thôi tôi đành ... giữ lại
Để sưởi ấm chút lòng tôi ... vụng dại
Hay mơ màng nhìn mấy dãy non cao
Người có thấy không, mây núi một màu
Nhưng mãi mãi không tan vào ... nhau được
Gần hay xa ? Ân cần hay từ khước ?
Đẹp não nùng như ... giọt nước mắt rơi
Tháng Mười Hai đi qua góc cạnh đời
Người nhớ nhé, chậm bước thôi, khe khẽ
Để lắng nghe từ muôn trùng quạnh quẽ
Tôi gọi tên người, gượng nhẹ âm hao ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bài thơ từ tháng mười hai ,
Chừ sang năm mới lai rai đỡ ghiền
Thời gian đi với muộn phiền
Già trong gốc tóc ra miền nhân gian
Bời rời thơ bạn chưá chan
Cười chưa ướm nụ mang mang nỗi buồn
Chừ sang năm mới lai rai đỡ ghiền
Thời gian đi với muộn phiền
Già trong gốc tóc ra miền nhân gian
Bời rời thơ bạn chưá chan
Cười chưa ướm nụ mang mang nỗi buồn
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Bài thơ từ tháng mười hai ,
Chừ sang năm mới lai rai đỡ ghiền
Thời gian đi với muộn phiền
Già trong gốc tóc ra miền nhân gian
Bời rời thơ bạn chưá chan
Cười chưa ướm nụ mang mang nỗi buồn
Bài thơ phải đến ... hai năm
Bạn tôi mới đọc lâm râm mấy dòng
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Bài thơ phải đến ... hai năm
Bạn tôi mới đọc lâm râm mấy dòng
bé Ngoan làm HY cười sặc cả cafe
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Chuyện Tháng Mười Hai
Tôi với người năm tháng đã xa xôi
Chỉ nỗi nhớ còn ... bồi hồi ở lại
Tháng Mười Hai, trời mùa Đông rồi đấy
Người có về nhìn nước chảy qua sông
Cuộc đời tôi - người chẳng chảy chung dòng
Thôi, đành hẹn mai về lòng biển lớn
Sẽ gặp nhau, chẳng chút chi phiền muộn
(không nợ nần, muốn trả cũng ... được đâu ?)
Trời mùa đông lạnh lẽo mà hẹn nhau ?
Ra lòng biển ....đặng chết chìm thì phải
Trốn nợ nần, trốn muộn phiền (có) nhiều kiểu
Chọn kiểu chi ...chết cóng thật lạ đời
Ra lòng biển ....đặng chết chìm thì phải
Trốn nợ nần, trốn muộn phiền (có) nhiều kiểu
Chọn kiểu chi ...chết cóng thật lạ đời
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Trang 4 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 4 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|