Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
+4
beyeu
Bé Na
Nhã Uyên
Bé Ngoan
8 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 8 trong tổng số 8 trang
Trang 8 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Lời Biển Gọi
Ngỡ bây giờ còn đứng ở ... Cali
Tay nắm tay nghe thầm thì biển gọi
Anh nhìn em và mắt, môi khẽ nói
Thương em nhiều như thuở mới ... yêu nhau
Thoáng đó thôi mà như đã ... ngày nào
Em xa biển, chân lao đao ngọn sóng
Bỏ sau lưng một khoảng trời hoa mộng
Tim ngậm ngùi nghe thương lắm ... Cali
Biển nơi đâu cũng có sóng rầm rì
(nhưng gần biển lại lắm khi ... nhớ biển)
Kia dòng nước hải hồ bao nhiêu chuyến
Đã bao giờ trôi dạt đến ... Cali?
Giữa cuộc đời có những phút ra đi
Mà thương nhớ cứ ... ôm ghì trở lại
Biển rộng lớn nhưng lòng không trống trải
Sóng dịu dàng nâng tình ái lên cao
Ngỡ bây giờ còn đứng cạnh bên nhau
(bàn tay với chợt trôi vào ... khoảng lặng)
Để em nghe từ tâm tư sâu lắng
Lời yêu nào còn văng vẳng bên tai
Ngỡ bây giờ còn đứng ở ... Cali
Tay nắm tay nghe thầm thì biển gọi
Anh nhìn em và mắt, môi khẽ nói
Thương em nhiều như thuở mới ... yêu nhau
Thoáng đó thôi mà như đã ... ngày nào
Em xa biển, chân lao đao ngọn sóng
Bỏ sau lưng một khoảng trời hoa mộng
Tim ngậm ngùi nghe thương lắm ... Cali
Biển nơi đâu cũng có sóng rầm rì
(nhưng gần biển lại lắm khi ... nhớ biển)
Kia dòng nước hải hồ bao nhiêu chuyến
Đã bao giờ trôi dạt đến ... Cali?
Giữa cuộc đời có những phút ra đi
Mà thương nhớ cứ ... ôm ghì trở lại
Biển rộng lớn nhưng lòng không trống trải
Sóng dịu dàng nâng tình ái lên cao
Ngỡ bây giờ còn đứng cạnh bên nhau
(bàn tay với chợt trôi vào ... khoảng lặng)
Để em nghe từ tâm tư sâu lắng
Lời yêu nào còn văng vẳng bên tai
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Vùng Hư Không
Vẫn chỉ ta, một mình
Nhìn bóng câu qua cửa
Vẫn chỉ ta làm thinh
Cùng mùaThu lần nữa
Thản nhiên từng cơn gió
Vẫn nhẹ nhàng đi qua
Mà ta nghe như có
Mỏng manh lời mưa sa
Hay, mắt ta giọt nhòa
Làm ngày ngân ngấn nước
Hay, lòng ta phong ba
Cùng mùa Thu phía trước
Làm sao ai hiểu được
Những âm thầm riêng ta
Làm sao ta từ khước
Một ngày tim bỗng ... già
Năm tháng ta như là
Một dòng sông lạc lõng
Ta về soi chiếc bóng
Bắt gặp vùng hư không ...
Vẫn chỉ ta, một mình
Nhìn bóng câu qua cửa
Vẫn chỉ ta làm thinh
Cùng mùaThu lần nữa
Thản nhiên từng cơn gió
Vẫn nhẹ nhàng đi qua
Mà ta nghe như có
Mỏng manh lời mưa sa
Hay, mắt ta giọt nhòa
Làm ngày ngân ngấn nước
Hay, lòng ta phong ba
Cùng mùa Thu phía trước
Làm sao ai hiểu được
Những âm thầm riêng ta
Làm sao ta từ khước
Một ngày tim bỗng ... già
Năm tháng ta như là
Một dòng sông lạc lõng
Ta về soi chiếc bóng
Bắt gặp vùng hư không ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Tiễn Đưa
Đêm tàn rồi anh có biết không anh?
Hãy ngủ đi, giấc yên lành trở lại
Hãy ngủ đi, thôi đừng nên khắc khoải
Dẫu gì rồi, ngày cũng phải ... qua đây
Dẫu gì rồi, ta cũng phải ... chia tay
Em ở lại góc trời này, lẳng lặng
Dù mưa đổ hay vàng hanh hanh nắng
Vẫn nghe buồn khi ... mình chẳng bên nhau
Đêm tàn rồi, bóng tối sẽ tan mau
Em mở cửa để bắt đầu ngày mới
Anh ra đi, đường xa xăm diệu vợi
Đôi tay trần không với tới ... hôm qua
Phía bên kia đâu phải dãy ngân hà
Sao em thấy như ... là đà sương khói
Sao em thấy đàn quạ đen mỏi gối
Không bắt cầu, nỗi chờ đợi hoang mang
Đêm tàn rồi, em gói sẵn hành trang
Để tiễn anh, thêm một lần ... chấp nhận
Thêm một lần vùng tâm tư sâu lắng
Khẽ nguyện thầm, mai em vẫn ... yêu anh ...
Đêm tàn rồi anh có biết không anh?
Hãy ngủ đi, giấc yên lành trở lại
Hãy ngủ đi, thôi đừng nên khắc khoải
Dẫu gì rồi, ngày cũng phải ... qua đây
Dẫu gì rồi, ta cũng phải ... chia tay
Em ở lại góc trời này, lẳng lặng
Dù mưa đổ hay vàng hanh hanh nắng
Vẫn nghe buồn khi ... mình chẳng bên nhau
Đêm tàn rồi, bóng tối sẽ tan mau
Em mở cửa để bắt đầu ngày mới
Anh ra đi, đường xa xăm diệu vợi
Đôi tay trần không với tới ... hôm qua
Phía bên kia đâu phải dãy ngân hà
Sao em thấy như ... là đà sương khói
Sao em thấy đàn quạ đen mỏi gối
Không bắt cầu, nỗi chờ đợi hoang mang
Đêm tàn rồi, em gói sẵn hành trang
Để tiễn anh, thêm một lần ... chấp nhận
Thêm một lần vùng tâm tư sâu lắng
Khẽ nguyện thầm, mai em vẫn ... yêu anh ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Dấu Vết
Khắc dấu môi lên đôi môi
Để thương nhớ người mãi mãi
Đi quanh quẩn với cuộc đời
Vẫn chờ một ngày trở lại
Khắc dấu môi lên đôi môi
Không nghe những lời mật ngọt
Không nghe cám dỗ, gọi mời
Yêu người, chẳng do thề thốt
Khắc tình vào sâu ánh mắt
Khi nhìn, thấy cõi lòng nhau
Xuyến xao trái tim trong ngực
Yêu đương, tình ái dạt dào
Những bước chân lên thiên thai
Xem, đóa hoa này mới nở
Cùng tiếng sáo diều ngất ngây
Bốn mùa, vẫn xuân rực rỡ
Khắc vào cõi mơ thêm nữa
Tên người trong những bài thơ
Từng câu, nhẹ nhàng hơi thở
Mà nghe ... vương vấn vô bờ ...
Khắc dấu môi lên đôi môi
Để thương nhớ người mãi mãi
Đi quanh quẩn với cuộc đời
Vẫn chờ một ngày trở lại
Khắc dấu môi lên đôi môi
Không nghe những lời mật ngọt
Không nghe cám dỗ, gọi mời
Yêu người, chẳng do thề thốt
Khắc tình vào sâu ánh mắt
Khi nhìn, thấy cõi lòng nhau
Xuyến xao trái tim trong ngực
Yêu đương, tình ái dạt dào
Những bước chân lên thiên thai
Xem, đóa hoa này mới nở
Cùng tiếng sáo diều ngất ngây
Bốn mùa, vẫn xuân rực rỡ
Khắc vào cõi mơ thêm nữa
Tên người trong những bài thơ
Từng câu, nhẹ nhàng hơi thở
Mà nghe ... vương vấn vô bờ ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Cõi Đau
]
Ngày lủi thủi đi, về
Buồn, nhiêu khê mỗi bước
Giá mà ta trốn được
Khỏi cõi lòng đang đau
Ngày lặng lẽ, tìm nhau
Thấy bạc đầu ước hẹn
Tình nào đâu nguyên vẹn
Giữa tim người ta yêu
Và đây, bóng ta xiêu
Như một đời cúi nhặt
Những gì ta đã mất
Tay vẫn hoàn tay ... không
Chìm sâu nỗi long đong
Ta trách mình khiếp nhược
Chẳng bao giờ nói được
Tiếng ... tạ từ (nên đau!)
Ngày lủi thủi, mà sao
Sóng xô bờ, rất mạnh
Và cơn mưa chẳng tạnh
Trên nẻo hồn ta, rơi
Môi gọi khẽ ... tình ơi
Gió buông lời, vọng lại
Chìm sâu, chìm sâu mãi
Ta với buồn ta thôi ...
]
Ngày lủi thủi đi, về
Buồn, nhiêu khê mỗi bước
Giá mà ta trốn được
Khỏi cõi lòng đang đau
Ngày lặng lẽ, tìm nhau
Thấy bạc đầu ước hẹn
Tình nào đâu nguyên vẹn
Giữa tim người ta yêu
Và đây, bóng ta xiêu
Như một đời cúi nhặt
Những gì ta đã mất
Tay vẫn hoàn tay ... không
Chìm sâu nỗi long đong
Ta trách mình khiếp nhược
Chẳng bao giờ nói được
Tiếng ... tạ từ (nên đau!)
Ngày lủi thủi, mà sao
Sóng xô bờ, rất mạnh
Và cơn mưa chẳng tạnh
Trên nẻo hồn ta, rơi
Môi gọi khẽ ... tình ơi
Gió buông lời, vọng lại
Chìm sâu, chìm sâu mãi
Ta với buồn ta thôi ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Em Đi
Em đi, Thu đã sang rồi
Yêu nhau thì cũng thế thôi, cũng đành
Em đi là phụ tình anh
Như ... chưa có phút chân thành trong tim
Em đi, anh hãy quên em
Đừng chờ đêm xuống khơi tìm lửa hương
Đèn khuya bấc lụn đâu còn
Lửa hương xưa đã mỏi mòn, phai phôi
Em đi, tình cũng như người
Tiếc nhau thì cũng đến hồi phân ly
Em đi, anh giữ được gì
Ngoài khung ký ức xanh rì rong rêu
Em đi, nghiêng bóng chim chiều
Khép đôi cửa ải, hắt hiu khói mờ
Xạc xào lá chép bài thơ
Tương tư rụng xuống đôi bờ ... tương tư
Khi xưa ta có đâu ngờ
Yêu nhau là để bây giờ xa nhau
Em đi chưa nói câu nào
Mặc cho năm tháng rơi vào lặng im ...
Em đi, anh biết đâu tìm
Em đi làm một cánh chim lạc đàn …
Em đi, Thu đã sang rồi
Yêu nhau thì cũng thế thôi, cũng đành
Em đi là phụ tình anh
Như ... chưa có phút chân thành trong tim
Em đi, anh hãy quên em
Đừng chờ đêm xuống khơi tìm lửa hương
Đèn khuya bấc lụn đâu còn
Lửa hương xưa đã mỏi mòn, phai phôi
Em đi, tình cũng như người
Tiếc nhau thì cũng đến hồi phân ly
Em đi, anh giữ được gì
Ngoài khung ký ức xanh rì rong rêu
Em đi, nghiêng bóng chim chiều
Khép đôi cửa ải, hắt hiu khói mờ
Xạc xào lá chép bài thơ
Tương tư rụng xuống đôi bờ ... tương tư
Khi xưa ta có đâu ngờ
Yêu nhau là để bây giờ xa nhau
Em đi chưa nói câu nào
Mặc cho năm tháng rơi vào lặng im ...
Em đi, anh biết đâu tìm
Em đi làm một cánh chim lạc đàn …
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Hiến Dâng
Người chắp cánh nụ cười tôi buổi sáng
Để hồn nhiên, tôi thấy vẫn yêu đời
Người đem tình trao tặng, ngát hương môi
Ta hôn nhé, này người ơi, hôn nhé
Người là sóng vỗ bờ tim nhè nhẹ
Tôi hòa tan và cứ thế yêu người
Không mơ màng chi nắng gió xa xôi
Người - vũ trụ một mình tôi trú ngụ
Ở bên người tôi sẽ quên mọi thứ
Chỉ nhớ người là đã đủ ... thông minh
Tôi buông lơi, chẳng cần phải giữ gìn
Tay người ấm và tôi... tin tất cả
Tay người ấm ép tôi thành chiếc lá
Đang trở mình, uống êm ả hơi sương
Nghe thì thầm cung điệu thật dễ thương
Mây kết tặng chữ thiên trường, địa cữu
Người đem đến mùa Xuân hoa đang nụ
Dẫu đất trời bốn mùa cứ thay nhau
Ở trong tôi vẫn đẹp mãi một màu
Xanh bát ngát từng ước ao, hy vọng
Tôi yêu người, càng thêm yêu cuộc sống
Người là hình, tôi là bóng bình yên
Người thấy không trong ánh mắt tôi hiền
Một trao gởi đầy thiêng liêng, tròn vẹn
Người chắp cánh nụ cười tôi buổi sáng
Để hồn nhiên, tôi thấy vẫn yêu đời
Người đem tình trao tặng, ngát hương môi
Ta hôn nhé, này người ơi, hôn nhé
Người là sóng vỗ bờ tim nhè nhẹ
Tôi hòa tan và cứ thế yêu người
Không mơ màng chi nắng gió xa xôi
Người - vũ trụ một mình tôi trú ngụ
Ở bên người tôi sẽ quên mọi thứ
Chỉ nhớ người là đã đủ ... thông minh
Tôi buông lơi, chẳng cần phải giữ gìn
Tay người ấm và tôi... tin tất cả
Tay người ấm ép tôi thành chiếc lá
Đang trở mình, uống êm ả hơi sương
Nghe thì thầm cung điệu thật dễ thương
Mây kết tặng chữ thiên trường, địa cữu
Người đem đến mùa Xuân hoa đang nụ
Dẫu đất trời bốn mùa cứ thay nhau
Ở trong tôi vẫn đẹp mãi một màu
Xanh bát ngát từng ước ao, hy vọng
Tôi yêu người, càng thêm yêu cuộc sống
Người là hình, tôi là bóng bình yên
Người thấy không trong ánh mắt tôi hiền
Một trao gởi đầy thiêng liêng, tròn vẹn
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Đơn Côi
Một buổi ta về bỡ ngỡ
Vàng rơi mấy ngõ Thu sầu
Lá kia đổi màu rồi đó
Nửa hồn lạc mất nơi đâu ?
Một buổi ta về bỗng gặp
Trầm ngâm nước dưới chân cầu
Dường như bóng chiều xuống thấp
Là đà sương khói quyện nhau
Ôm Thu vào nơi ngực mỏng
Nghe Thu thổn thức trở mình
Tình yêu mơ hồ lắng đọng
Và buồn, man mác tâm linh
Chẳng thấy hình hài của gió
Mà sao buôn buốt tận lòng
Dùng dằng như đi, như ở
Tội tình chiếc lá long đong
Một buổi còn chưa kịp đọc
Bài thơ người viết tặng người
Đã gieo neo đầu con dốc
Cành trần chín trái tim côi
Một buổi ta về bỡ ngỡ
Vàng rơi mấy ngõ Thu sầu
Lá kia đổi màu rồi đó
Nửa hồn lạc mất nơi đâu ?
Một buổi ta về bỗng gặp
Trầm ngâm nước dưới chân cầu
Dường như bóng chiều xuống thấp
Là đà sương khói quyện nhau
Ôm Thu vào nơi ngực mỏng
Nghe Thu thổn thức trở mình
Tình yêu mơ hồ lắng đọng
Và buồn, man mác tâm linh
Chẳng thấy hình hài của gió
Mà sao buôn buốt tận lòng
Dùng dằng như đi, như ở
Tội tình chiếc lá long đong
Một buổi còn chưa kịp đọc
Bài thơ người viết tặng người
Đã gieo neo đầu con dốc
Cành trần chín trái tim côi
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Chung Đôi
Ta có người trong trang sách cuộc đời
Mỗi lần giở một nụ cười ẩn hiện
Hay nỗi buồn sắt se màu tim tím
Vẫn mãi là vùng ước nguyện riêng ta
Ta có người trong ánh mắt thiết tha
Hoặc cái nhìn long lanh nhòa ngấn lệ
Khi nhắm lại, muốn quên nhau không dễ
Nên nhớ hoài ( và như thế là ... yêu )
Ta không ngợi ca tình ái mỹ miều
Trong đời thật có lắm điều khập khễnh
Nhưng ta muốn cám ơn dòng định mệnh
( đã đưa đường cho người đến bên ta )
Ta không là thần thánh để ... thứ tha
Ta chỉ có những dung hòa, bình dị
Ta cũng chẳng đề cao lòng chung thủy
Nhưng phụ người, ta mới nghĩ đã ... đau
Nếu đã yêu, xin người hiểu lòng nhau
Chẳng ngại sông sâu, con sào lại ngắn
Nếu đã yêu, xin người đừng lo lắng
Chuyện xa vời ta thật chẳng thích đâu
Ta có người trong trái chín ngọt ngào
Hay trái đắng cũng làm sao quên được
Ở bên người ta càng thêm vững bước
Cõi đi về mình sau trước chung đôi
Ta có người trong trang sách cuộc đời
Mỗi lần giở một nụ cười ẩn hiện
Hay nỗi buồn sắt se màu tim tím
Vẫn mãi là vùng ước nguyện riêng ta
Ta có người trong ánh mắt thiết tha
Hoặc cái nhìn long lanh nhòa ngấn lệ
Khi nhắm lại, muốn quên nhau không dễ
Nên nhớ hoài ( và như thế là ... yêu )
Ta không ngợi ca tình ái mỹ miều
Trong đời thật có lắm điều khập khễnh
Nhưng ta muốn cám ơn dòng định mệnh
( đã đưa đường cho người đến bên ta )
Ta không là thần thánh để ... thứ tha
Ta chỉ có những dung hòa, bình dị
Ta cũng chẳng đề cao lòng chung thủy
Nhưng phụ người, ta mới nghĩ đã ... đau
Nếu đã yêu, xin người hiểu lòng nhau
Chẳng ngại sông sâu, con sào lại ngắn
Nếu đã yêu, xin người đừng lo lắng
Chuyện xa vời ta thật chẳng thích đâu
Ta có người trong trái chín ngọt ngào
Hay trái đắng cũng làm sao quên được
Ở bên người ta càng thêm vững bước
Cõi đi về mình sau trước chung đôi
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Trang 8 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 8 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|