Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
+4
beyeu
Bé Na
Nhã Uyên
Bé Ngoan
8 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 2 trong tổng số 8 trang
Trang 2 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:
Một ngày ngói xám rêu xanh
Muà Đông rét mướt, khói hanh mái vòm
Anh về đứng trước ngõ thuôn
Tìm hoa Thạch Thảo, mượn hồn cỏ hoa
Đâu vàng ngày tháng đi qua
Dấu ta, em đã từng ra gốc dừa
Tóc mai theo gió đong đưa
Áo em bay tím trời trưa nắng chùng
Ửng hồng em những thẹn thùng
Vò vò ngọn cỏ tơ lòng rối ren
Trăng bao năm vẫn thay đèn
Tình ta cao ngút mây ngàn phải ganh
Nay ra phố thị mình anh
Cánh hoa nay chỉ trơ cành là đây
Trăng vằng vặc, vẫn trăng gầy
Chén nâng tiễn bạn cuối ngày lênh đênh
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha :tear:
thả tiếp nè ...
Anh đi, em ở buồn tênh
Đêm nằm ướt gối, bốn bên trăng gầy
Thu về, bàng bạc trời mây
Thu nơi anh có ngàn cây lá vàng ?
Anh đi, em ở mộng tàn
Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ ngàng riêng em
Môi hồng mấp máy gọi tên
Nghe chừng vọng lại chênh vênh vách đời
Chung ly biệt, rót đầy vơi
Tiễn nhau thuở ấy, nửa đời cưu mang
Chung ly biệt, chén quan san
Người đi còn có nhớ chăng một người
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Hương Thu
Vẫn với con đường xưa cũ
Em về, chân bước bâng khuâng
Hoa cúc ven trời khoe nụ
Mùa Thu, chợt thấy như gần
Mùa Thu mang theo tình tự
Sợi mưa đan lối gió ngàn
Đôi bàn tay em nắm giữ
Mưa và gió bỗng ... mênh mang
Con tim bất ngờ lên tiếng
Âm vang nhắc nhớ Thu nào
Mình bước vào trong định mệnh
Rồi từ đó mới ... thương nhau
Chớp mắt mà ... xa xôi quá
Yêu anh, vàng lá Thu gầy
Bao mùa, rừng cây cũng đã
thay màu. Tim vẫn hồng đây
Em bước trên đường xưa cũ
Chắt chiu câu chuyện của lòng
Hoa cúc ven trời hé nụ
Đóa nào thơm tới anh không ?!
Vẫn với con đường xưa cũ
Em về, chân bước bâng khuâng
Hoa cúc ven trời khoe nụ
Mùa Thu, chợt thấy như gần
Mùa Thu mang theo tình tự
Sợi mưa đan lối gió ngàn
Đôi bàn tay em nắm giữ
Mưa và gió bỗng ... mênh mang
Con tim bất ngờ lên tiếng
Âm vang nhắc nhớ Thu nào
Mình bước vào trong định mệnh
Rồi từ đó mới ... thương nhau
Chớp mắt mà ... xa xôi quá
Yêu anh, vàng lá Thu gầy
Bao mùa, rừng cây cũng đã
thay màu. Tim vẫn hồng đây
Em bước trên đường xưa cũ
Chắt chiu câu chuyện của lòng
Hoa cúc ven trời hé nụ
Đóa nào thơm tới anh không ?!
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Rủ ... Rê
Rủ anh đi dưới chiều vàng
Xòe tay, em đón hân hoan vào lòng
Rủ anh qua bến con sông
Anh hay chăng gió mênh mông chuyện mình
Rủ anh đi giữa niềm tin
Để qua ngày tháng vẹn hình bóng nhau
Sang mùa, sắc lá phai mau
Trái tim mình mãi dạt dào thủy chung
Rủ anh đi giữa muôn trùng
Nghe từ khởi thủy ung dung bước dài
Nghe từ hứa hẹn tương lai
Có nhau bên cạnh, một ngày chẳng xa
Cho nhau ngần ấy thiết tha
Sẽ không ngại những bôn ba cuộc đời
Đắm say em gọi tình ơi
Chúng mình có tới hai người ... thương nhau
Rủ anh đi dưới trời sao
Ngôi sao nào sáng lạc vào mắt em
Mắt nhìn mắt, thấy thân quen
Môi tìm môi, tiếng thở mềm du dương
Rủ nhau vào động ... yêu đương
Rủ anh đi dưới chiều vàng
Xòe tay, em đón hân hoan vào lòng
Rủ anh qua bến con sông
Anh hay chăng gió mênh mông chuyện mình
Rủ anh đi giữa niềm tin
Để qua ngày tháng vẹn hình bóng nhau
Sang mùa, sắc lá phai mau
Trái tim mình mãi dạt dào thủy chung
Rủ anh đi giữa muôn trùng
Nghe từ khởi thủy ung dung bước dài
Nghe từ hứa hẹn tương lai
Có nhau bên cạnh, một ngày chẳng xa
Cho nhau ngần ấy thiết tha
Sẽ không ngại những bôn ba cuộc đời
Đắm say em gọi tình ơi
Chúng mình có tới hai người ... thương nhau
Rủ anh đi dưới trời sao
Ngôi sao nào sáng lạc vào mắt em
Mắt nhìn mắt, thấy thân quen
Môi tìm môi, tiếng thở mềm du dương
Rủ nhau vào động ... yêu đương
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nếu khen hoài thì sợ người ta nghe ...nhàm . Đằng lẳng lặng làm fan thôi
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:
Rủ nhau vào động ... yêu đương
đọc tới đây, mà còn bị đứt ngang thì tui hơi lo ngại cho BN ..
"mai về biết có còn ngoan"... :cuoilan:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Nếu khen hoài thì sợ người ta nghe ...nhàm . Đằng lẳng lặng làm fan thôi
Nghe mà phồng cả ... mũi ... hihi ... :ty: :luv:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
beyeu đã viết:Bé Ngoan đã viết:
Rủ nhau vào động ... yêu đương
đọc tới đây, mà còn bị đứt ngang thì tui hơi lo ngại cho BN ..
"mai về biết có còn ngoan"... :cuoilan:
không ai méc mẹ vẫn ngoan như thường ... khà khà khà ... ( NHỎ biết rồi còn làm bộ hỏi ta ơi )
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Rủ ... Rê
Rủ anh đi dưới chiều vàng
Xòe tay, em đón hân hoan vào lòng
Rủ anh qua bến con sông
Anh hay chăng gió mênh mông chuyện mình
Rủ anh đi giữa niềm tin
Để qua ngày tháng vẹn hình bóng nhau
Sang mùa, sắc lá phai mau
Trái tim mình mãi dạt dào thủy chung
Rủ anh đi giữa muôn trùng
Nghe từ khởi thủy ung dung bước dài
Nghe từ hứa hẹn tương lai
Có nhau bên cạnh, một ngày chẳng xa
Cho nhau ngần ấy thiết tha
Sẽ không ngại những bôn ba cuộc đời
Đắm say em gọi tình ơi
Chúng mình có tới hai người ... thương nhau
Rủ anh đi dưới trời sao
Ngôi sao nào sáng lạc vào mắt em
Mắt nhìn mắt, thấy thân quen
Môi tìm môi, tiếng thở mềm du dương
Rủ nhau vào động ... yêu đương
Bé Ngoan định mở vùng chiến thuật ở đây hở?
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Cưng đã viết:Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Hèn chi hông thấy bài thơ nào của bé Cưng!
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Ái Hoa đã viết:Bé Ngoan định mở vùng chiến thuật ở đây hở?
Cái đó phải hỏi xin ý kiến bé Uyên huynh ơi ... :clap2:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Ái Hoa đã viết:Bé Cưng đã viết:Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Hèn chi hông thấy bài thơ nào của bé Cưng!
Nhà thơ thứ thiệt và ... xịn, không cần phải làm nhiều thơ đâu á huynh AH . Chị bé Cưng biết đâu là một nhà thơ còn ... tiềm ẩn hoặc đang cố tình giấu nghề ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Yêu Người
Ngồi đây, nghĩ chuyện yêu người
Từ sau hôm đó thấy đời đẹp hơn
Ngồi đây, nghe chẳng cô đơn
Khi tim còn có tình thương cho người
Nụ nào trên mắt, trên môi
Ấp e, hé nở gọi mời người sang
Tay nào bôi xóa không gian
Kéo gần lại những hân hoan hẹn hò
Ngồi đây, không ngủ mà mơ
Cùng người sánh bước bên bờ thiết tha
Cùng người đi dưới trăng ngà
Để hai chiếc bóng chan hòa với nhau
Nghe từng hoa lá xôn xao
Cả thiên nhiên cũng lạc vào ái ân
Gió và sóng hát lâng lâng
Mây tan vào núi, trời gần đất hơn
Ngồi đây, không chút ghen hờn
Yêu người, tấc dạ sắt son đợi người
10072009
Ngồi đây, nghĩ chuyện yêu người
Từ sau hôm đó thấy đời đẹp hơn
Ngồi đây, nghe chẳng cô đơn
Khi tim còn có tình thương cho người
Nụ nào trên mắt, trên môi
Ấp e, hé nở gọi mời người sang
Tay nào bôi xóa không gian
Kéo gần lại những hân hoan hẹn hò
Ngồi đây, không ngủ mà mơ
Cùng người sánh bước bên bờ thiết tha
Cùng người đi dưới trăng ngà
Để hai chiếc bóng chan hòa với nhau
Nghe từng hoa lá xôn xao
Cả thiên nhiên cũng lạc vào ái ân
Gió và sóng hát lâng lâng
Mây tan vào núi, trời gần đất hơn
Ngồi đây, không chút ghen hờn
Yêu người, tấc dạ sắt son đợi người
10072009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Yêu Thương
Xin cho lòng lắng xuống với yêu thương
Và quên đi những giận hờn, nếu có
Thêm người bạn là thêm niềm vui nữa
Cho cuộc đời, cho điểm tựa hôm nay
Xin cho mùa lất phất giọt mưa bay
Làm mát dịu (giữa một ngày rất nóng)
Trên con đường về bước không lạc lõng
Khi trái tim người vang vọng tìm nhau
Dẫu có ra đi đến một phương nào
Điều ở lại chẳng làm sao mất mát
Mỗi cảm nhận là ... que diêm ấm áp
Thắp sáng tin yêu, dào dạt ân tình
Chẳng trải đêm dài, đâu quý bình minh
Chưa lần khóc, chẳng biết mình hạnh phúc
Không nếm đơn côi, sao còn có lúc
Môi reo cười giữa đông đúc người thân
Xin một bàn tay nắm lấy, ân cần
Chẳng trau chuốt hay phân vân, ngần ngại
Để điều cho đi và điều nhận lại
Đều xuất phát từ nơi ... ngực trái, người ơi
Xin cho lòng lắng xuống với yêu thương
Và quên đi những giận hờn, nếu có
Thêm người bạn là thêm niềm vui nữa
Cho cuộc đời, cho điểm tựa hôm nay
Xin cho mùa lất phất giọt mưa bay
Làm mát dịu (giữa một ngày rất nóng)
Trên con đường về bước không lạc lõng
Khi trái tim người vang vọng tìm nhau
Dẫu có ra đi đến một phương nào
Điều ở lại chẳng làm sao mất mát
Mỗi cảm nhận là ... que diêm ấm áp
Thắp sáng tin yêu, dào dạt ân tình
Chẳng trải đêm dài, đâu quý bình minh
Chưa lần khóc, chẳng biết mình hạnh phúc
Không nếm đơn côi, sao còn có lúc
Môi reo cười giữa đông đúc người thân
Xin một bàn tay nắm lấy, ân cần
Chẳng trau chuốt hay phân vân, ngần ngại
Để điều cho đi và điều nhận lại
Đều xuất phát từ nơi ... ngực trái, người ơi
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
bài thơ này hay quá , nhưng hỏi NU chọn bạn hay hột soàn thì NU con đang lưỡng lự :D
Nói chứ bé Thuỳ Tâm đang chạy chốn tình yêu áh :D không có giận hờn gì ai đâu hehe
Nói chứ bé Thuỳ Tâm đang chạy chốn tình yêu áh :D không có giận hờn gì ai đâu hehe
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:bài thơ này hay quá , nhưng hỏi NU chọn bạn hay hột soàn thì NU con đang lưỡng lự :D
Nói chứ bé Thuỳ Tâm đang chạy chốn tình yêu áh :D không có giận hờn gì ai đâu hehe
Bài này "sản xuất" lâu rồi, sẵn đang nhớ bé Thuỳ Tâm nên bé Ngoan post ra luôn cho có vẻ đúng ... thời điểm, chứ bé Ngoan đâu có ý nói bé Thuỳ Tâm đang giận hờn ...
Mà hổng phải chỉ bé Thuỳ Tâm, cả bé Yêu, bé Điệu lúc này cũng ít thấy . Dù biết rằng ai cũng bận rộn với đời sống nhưng hễ lâu không thấy thì sinh ... nhớ rồi sinh ... nhắc luôn ... :godau:
Tặng bé Thuỳ Tâm hột xoàn bên kia mà hổng tặng bé Uyên thì hổng công bằng, tặng bé Uyên nè ... chịu hông ? hihi ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Có Những Hôm
Có những hôm trời lặng gió
Mà nghe lạnh cả cõi lòng
Có những hôm về đầu ngõ
Mà hồn còn mãi long đong
Có hôm soi gương, bất chợt
Nhận ra, mình đã ... cỗi già
Dấu ấn in hằn khóe mắt
Môi cười cũng hết ... thiết tha
Bỗng thương ... một ngày qua nữa
Rốt rồi cũng tới ... trăm năm
Đã có bao phen lần lựa
Ngày trôi, ngày cũng trôi dần
Làm sao trái tim đủ chỗ
Để yêu, để ghét rạch ròi
Ghét nhiều hay yêu vẫn ... khổ
Hỏi lòng, lòng cũng ... vậy thôi
Vòng tay ôm choàng kỷ niệm
Vỡ tan những phiến băng đời
Chợt nghe mặn mà vị biển
Ùa về trên mắt, trên môi ...
Có những hôm trời lặng gió
Mà nghe lạnh cả cõi lòng
Có những hôm về đầu ngõ
Mà hồn còn mãi long đong
Có hôm soi gương, bất chợt
Nhận ra, mình đã ... cỗi già
Dấu ấn in hằn khóe mắt
Môi cười cũng hết ... thiết tha
Bỗng thương ... một ngày qua nữa
Rốt rồi cũng tới ... trăm năm
Đã có bao phen lần lựa
Ngày trôi, ngày cũng trôi dần
Làm sao trái tim đủ chỗ
Để yêu, để ghét rạch ròi
Ghét nhiều hay yêu vẫn ... khổ
Hỏi lòng, lòng cũng ... vậy thôi
Vòng tay ôm choàng kỷ niệm
Vỡ tan những phiến băng đời
Chợt nghe mặn mà vị biển
Ùa về trên mắt, trên môi ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bao Giờ Trở Lại
Người bao giờ trở lại
Để nói cùng riêng ta
Những lời yêu thương ấy
Là lời tình thiết tha
Người bao giờ trở lại
Có kịp mùa Thu không
Để nhìn sông thôi chảy
Lá êm êm trên dòng
Người bao giờ trở lại
Giữa nắng vàng ươm mơ
Nhìn mắt nhau như thấy
Một trời, một rừng thơ
Ta, với mùa Thu nhớ
Người có biết hay không
Biết rồi, sao lại nỡ
Để kẻ chờ, kẻ mong
Ta, với mùa Thu nhớ
Vẫn như bao năm rồi
Một người từ duyên nợ
Một người từ ... xa xôi
Mùa Thu chưa khép lại
Bên thềm, hoa cúc vàng
Người chẳng về để thấy
Đất trời này mênh mang ...
Người bao giờ trở lại
Để nói cùng riêng ta
Những lời yêu thương ấy
Là lời tình thiết tha
Người bao giờ trở lại
Có kịp mùa Thu không
Để nhìn sông thôi chảy
Lá êm êm trên dòng
Người bao giờ trở lại
Giữa nắng vàng ươm mơ
Nhìn mắt nhau như thấy
Một trời, một rừng thơ
Ta, với mùa Thu nhớ
Người có biết hay không
Biết rồi, sao lại nỡ
Để kẻ chờ, kẻ mong
Ta, với mùa Thu nhớ
Vẫn như bao năm rồi
Một người từ duyên nợ
Một người từ ... xa xôi
Mùa Thu chưa khép lại
Bên thềm, hoa cúc vàng
Người chẳng về để thấy
Đất trời này mênh mang ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
công nhận nhỏ này thơ vẫn còn lai láng :clap2:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
HY đồng ý với bé Yêu đấy, thơ bé ngoan không những vẫn lai láng mà còn vẫn ngọt ngào như dòng sông tuổi nhỏ ...
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Hai bé Yêu và ... Yên ơi,
Thì tại rằng thì là hổng ai làm thơ cho bé Ngoan đọc hết (xem kìa vườn thơ vắng teo) nên bé Ngoan phải ráng ... tự làm . Mà nói thật, bé Ngoan thích làm thơ hơn thích viết ... report, mê đọc văn hơn mê review documents... hihihi ...
Cám ơn hai bé đã ghé qua cho nơi này đỡ vắng vẻ, im lìm ...
Dòng sông tuổi nhỏ nhưng bờ ... cỏ đã già hả bé Yên ? :wink2:
Thì tại rằng thì là hổng ai làm thơ cho bé Ngoan đọc hết (xem kìa vườn thơ vắng teo) nên bé Ngoan phải ráng ... tự làm . Mà nói thật, bé Ngoan thích làm thơ hơn thích viết ... report, mê đọc văn hơn mê review documents... hihihi ...
Cám ơn hai bé đã ghé qua cho nơi này đỡ vắng vẻ, im lìm ...
Dòng sông tuổi nhỏ nhưng bờ ... cỏ đã già hả bé Yên ? :wink2:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Ánh Nến Cuộc Tình
Em biết một lần nói tiếng yêu anh
Là mong ước cuộc tình thành mãi mãi
Em biết rồi em sẽ không ngần ngại
Đánh đổi tim mình để lấy ... tim anh
Em biết một lần nói tiếng thương anh
Là đến ngàn sau chẳng đành quên bỏ
Vì em trót mang linh hồn bé nhỏ
Những chuyện ... chia lìa thật khó cho em
Ai khiến xui ngày hai đứa mình quen
Rồi từ đó cứ gọi tên tha thiết
Mặc những mùa trăng dẫu tròn dẫu khuyết
Anh ở bên đời, diễm tuyệt mùa yêu
Hoa nở đẹp hơn, cánh mỏng mỹ miều
Cho bướm say hoa, ấp iu từng cánh
Anh đến bên em mang theo rừng nắng
Cho lá reo mừng, chim chẳng đành bay
Những nẻo đi, về tay nắm bàn tay
Không cần nói, chỉ đong đầy sóng mắt
Khi anh nhìn em, chúng ta bắt gặp
Ánh nến cuộc tình đang thắp đời nhau
10152009
Em biết một lần nói tiếng yêu anh
Là mong ước cuộc tình thành mãi mãi
Em biết rồi em sẽ không ngần ngại
Đánh đổi tim mình để lấy ... tim anh
Em biết một lần nói tiếng thương anh
Là đến ngàn sau chẳng đành quên bỏ
Vì em trót mang linh hồn bé nhỏ
Những chuyện ... chia lìa thật khó cho em
Ai khiến xui ngày hai đứa mình quen
Rồi từ đó cứ gọi tên tha thiết
Mặc những mùa trăng dẫu tròn dẫu khuyết
Anh ở bên đời, diễm tuyệt mùa yêu
Hoa nở đẹp hơn, cánh mỏng mỹ miều
Cho bướm say hoa, ấp iu từng cánh
Anh đến bên em mang theo rừng nắng
Cho lá reo mừng, chim chẳng đành bay
Những nẻo đi, về tay nắm bàn tay
Không cần nói, chỉ đong đầy sóng mắt
Khi anh nhìn em, chúng ta bắt gặp
Ánh nến cuộc tình đang thắp đời nhau
10152009
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
hổng phải sinh đôi mà nhỏ này giống tui y đúc :clap2:Bé Ngoan đã viết:bé Ngoan thích làm thơ hơn thích viết ... report, mê đọc văn hơn mê review documents... hihihi ...
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Hoài Yên ơi, được biết chị là bạn của Bé Ngoan, vì ở đâu có BN là có chị,hoài yên đã viết:HY đồng ý với bé Yêu đấy, thơ bé ngoan không những vẫn lai láng mà còn vẫn ngọt ngào như dòng sông tuổi nhỏ ...
nên gặp ở đây thì em xin được làm quen luôn hen,
lạ lạ gặp hoài cũng quen,
huống chi người quen bạn của người quen thì không thể nào là lạ
:cheer1:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
[quote="beyeuHoài Yên ơi, được biết chị là bạn của Bé Ngoan, vì ở đâu có BN là có chị,
nên gặp ở đây thì em xin được làm quen luôn hen,
lạ lạ gặp hoài cũng quen,
huống chi người quen bạn của người quen thì không thể nào là lạ
:cheer1:[/quote]
bé Yêu ơi, HY cũng toét miệng cười mần quen mí bé Yêu nè ... bé ngoan với HY không những là bạn mà còn đồng cảnh đồng thuyền nữa đó ... HY phải kè kè theo bé Ngoan vì hồi hổm bé ngoan có hứa với HY là HY đi chui có bị bắt thì bé Ngoan sẽ bảo lãnh HY đó mờ ...
nên gặp ở đây thì em xin được làm quen luôn hen,
lạ lạ gặp hoài cũng quen,
huống chi người quen bạn của người quen thì không thể nào là lạ
:cheer1:[/quote]
bé Yêu ơi, HY cũng toét miệng cười mần quen mí bé Yêu nè ... bé ngoan với HY không những là bạn mà còn đồng cảnh đồng thuyền nữa đó ... HY phải kè kè theo bé Ngoan vì hồi hổm bé ngoan có hứa với HY là HY đi chui có bị bắt thì bé Ngoan sẽ bảo lãnh HY đó mờ ...
hoài yên- Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
hoài yên đã viết:beyeu đã viết:Hoài Yên ơi, được biết chị là bạn của Bé Ngoan, vì ở đâu có BN là có chị,
nên gặp ở đây thì em xin được làm quen luôn hen,
lạ lạ gặp hoài cũng quen,
huống chi người quen bạn của người quen thì không thể nào là lạ
:cheer1:
bé Yêu ơi, HY cũng toét miệng cười mần quen mí bé Yêu nè ... bé ngoan với HY không những là bạn mà còn đồng cảnh đồng thuyền nữa đó ... HY phải kè kè theo bé Ngoan vì hồi hổm bé ngoan có hứa với HY là HY đi chui có bị bắt thì bé Ngoan sẽ bảo lãnh HY đó mờ ...
Bé Hoài Yên ơi, lâu lắm rồi bé Ngoan mới thấy bé Yêu nói chuyện ... nghiêm chỉnh (trên net) vậy đó nghen . Còn không thôi, NHỎ nói ra câu nào, bé Ngoan ... lọt ghế câu đó . :luv:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Trang 2 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 2 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|