Uyên Thùy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» A Piece of My Soul...
by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26

» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56

» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47

» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20

» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19

» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17

» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59

» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24

» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08

» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27

» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01

» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03

» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16

» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28

» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46

» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07

» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59

» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59

» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45

» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44

» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33

» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09

» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33

» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20

» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16

» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36

» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56

» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39

» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56

» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42


Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

+4
beyeu
Bé Na
Nhã Uyên
Bé Ngoan
8 posters

Trang 5 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên January 7th 2010, 08:29

Vậy là chưa biết nên chết chìm hay chết cóng ? :D Nhưng trước khi chết nên đi làm tóc cho thẳng , đẹp như chị Bé Cưng để có người tội nghiệp mà vuốt tóc ... í vuốt mắt dùm mình Smile
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by hoài yên January 7th 2010, 12:52

dạo này bé Ngoan ngoan quá nên lặn mất tiêu hà ... chắc là đang "đảm việc nước, đảm việc nhà, đảm việc hãng ... " ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Lol

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên January 9th 2010, 16:14

hoài yên đã viết:dạo này bé Ngoan ngoan quá nên lặn mất tiêu hà ... chắc là đang "đảm việc nước, đảm việc nhà, đảm việc hãng ... " ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Lol

chắc gọi kiểu tiếng Mỹ là "dam dang " ? lol!
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 11th 2010, 02:30

Nhã Uyên đã viết:
hoài yên đã viết:dạo này bé Ngoan ngoan quá nên lặn mất tiêu hà ... chắc là đang "đảm việc nước, đảm việc nhà, đảm việc hãng ... " ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Lol

chắc gọi kiểu tiếng Mỹ là "dam dang " ? lol!

Dù có lòng cũng không có sức "dấm dẵng" vậy đâu bé Uyên . (mèn, tiếng Việt phong phú mà đầu óc bé Uyên còn phong phú hơn . Đọc muốn ... hết hồn vì em vốn là em ... bé Ngoan đó mà ... lol! )
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 11th 2010, 02:31

Bé Cưng đã viết:
Bé Ngoan đã viết:
Chuyện Tháng Mười Hai

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Snow-Clad-Trees-thumb

Tôi với người năm tháng đã xa xôi
Chỉ nỗi nhớ còn ... bồi hồi ở lại
Tháng Mười Hai, trời mùa Đông rồi đấy
Người có về nhìn nước chảy qua sông

Cuộc đời tôi - người chẳng chảy chung dòng
Thôi, đành hẹn mai về lòng biển lớn
Sẽ gặp nhau, chẳng chút chi phiền muộn
(không nợ nần, muốn trả cũng ... được đâu ?)

Trời mùa đông lạnh lẽo mà hẹn nhau ?
Ra lòng biển ....đặng chết chìm thì phải Laughing
Trốn nợ nần, trốn muộn phiền (có) nhiều kiểu
Chọn kiểu chi ...chết cóng thật lạ đời Laughing

Thì hẹn ra biển để đi vượt biên đó mà chị bé Cưng lol! . Lâu ngày không thấy chị, nay thấy được thì ... mừng . giveflower
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 11th 2010, 02:34

hoài yên đã viết:dạo này bé Ngoan ngoan quá nên lặn mất tiêu hà ... chắc là đang "đảm việc nước, đảm việc nhà, đảm việc hãng ... " ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Lol

Bé Ngoan tuổi con ... trâu nên phải cày, đâu có được như ai kia đẻ bọc điều hay bọc ... trứng ... lol!
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 11th 2010, 03:11

Nắng Ấm

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 19_10_11---Spring_web

Mình, một ngày mới đến
Nói cùng nhau câu gì
Hãy là câu thương mến
Hãy là tình ... trao đi

Mình, một năm mới đến
Nhắc trong tim bao điều
Từ bao lâu định mệnh
Khiến xui mình thương yêu

Anh yêu ơi, nắng ấm
Đã xuyên qua rét dài
Cả thiên nhiên gửi gấm
Hứa hẹn lời ... mốt mai

Cho em xin với nhé
Ánh mắt anh ân cần
Vòng tay anh gượng nhẹ
Chở che cùng tháng năm

Mình, không như cánh gió
Cứ lang thang không nhà
Tìm về trong nhau đó
Là cội nguồn thiết tha

01102010
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên January 11th 2010, 11:55

Đọc thơ bé Ngoan thấy yêu đời thêm một chút , yêu người thêm một chút rose
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 12th 2010, 05:16

Nhã Uyên đã viết:Đọc thơ bé Ngoan thấy yêu đời thêm một chút , yêu người thêm một chút rose

và yêu bé Ngoan thêm ... nhiều chút nghen leuleu
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên January 14th 2010, 23:39

Bé Ngoan đã viết:
Nhã Uyên đã viết:Đọc thơ bé Ngoan thấy yêu đời thêm một chút , yêu người thêm một chút rose

và yêu bé Ngoan thêm ... nhiều chút nghen leuleu

Yêu bé Ngoan thì sợ bị đánh ....ghen lol! inlove
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 22nd 2010, 03:27

Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan đã viết:
Nhã Uyên đã viết:Đọc thơ bé Ngoan thấy yêu đời thêm một chút , yêu người thêm một chút rose

và yêu bé Ngoan thêm ... nhiều chút nghen leuleu

Yêu bé Ngoan thì sợ bị đánh ....ghen lol! inlove

Có ... con ma nào đâu mà ... đánh ... lol!
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 26th 2010, 05:13

Không Nói

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Love-quotes

Ta vẫn gặp nhau ngày mỗi ngày
Mà tình xa quá một tầm tay
Tại em không nói, anh không biết
Hay bởi tại mình chưa đắm say

Ta vẫn đi qua những góc đời
Mắt nhìn chỉ để ... thấy nhau thôi
Lòng không chung lối, tình riêng bước
Anh có bao giờ ... mong sánh đôi ?

Em gởi trong thơ một thoáng này
( thoáng này vương vấn ở trên tay )
Nên thơ rụng xuống đời ngơ ngác
Ta có nhau mà ta ... chẳng hay ?!

Em chẳng ... thích đâu chuyện ... tỏ tình
Thà rằng như thế, cứ làm thinh
Để em e ấp hồn con gái
Cho thắm môi hồng với má xinh

Ta vẫn riêng ta, mộng rất thường
Có gì đâu để gọi yêu đương
Tại em không nói, anh không biết
Nên gặp gỡ hoài đâu đã ... thương
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by hoài yên January 27th 2010, 14:55

Bé Ngoan đã viết:

Em chẳng ... thích đâu chuyện ... tỏ tình
Thà rằng như thế, cứ làm thinh


thời buổi bây giờ mà em "cứ yêu nhưng em đừng nói" là chỉ lỗ lã thôi bé Ngoan ơi ... thiên hạ thời nay chưa yêu mà vẫn nói còn chưa tới đâu nữa là ... thiệt tình con bé Ngoan nhà tôi sao mà ngu ngơ ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Affraid

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 30th 2010, 02:58

hoài yên đã viết:
Bé Ngoan đã viết:

Em chẳng ... thích đâu chuyện ... tỏ tình
Thà rằng như thế, cứ làm thinh


thời buổi bây giờ mà em "cứ yêu nhưng em đừng nói" là chỉ lỗ lã thôi bé Ngoan ơi ... thiên hạ thời nay chưa yêu mà vẫn nói còn chưa tới đâu nữa là ... thiệt tình con bé Ngoan nhà tôi sao mà ngu ngơ ... Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Affraid

Khặc khặc đừng dạy hư cho bé Ngoan nghe bé HY . Bé Ngoan vốn đã ... quá hư rồi ... khà khà khà ... sun kiss
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan January 30th 2010, 03:26

và ... đây là thơ mới ra lò cho ... có trước có sau ... (mèn, nói chuyện trong "nhà" này giống ... y như mình đang ... độc thoại với mình) lol!


Gặp Gỡ

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Color_precious_moment_sharing_romantic_ice_cream_poster-p228391968090526274t5ta_400

Ta gặp gỡ một thuở nào xa lắm
Rồi cùng nhau chia trái cấm, hẹn hò
Thời gian qua, kiếp người hình như ngắn
Để bây giờ luyến ái vẫn vương tơ

Hạt hạnh phúc chờ tay anh gieo rắc
Mai nẩy mầm cho trời đất thêm xanh
Lời tha thiết bờ môi em góp nhặt
Gió dịu dàng đem đến tặng riêng anh

Ta gặp gỡ chắc vì câu định mệnh
Vừa nhìn nhau, đã thấy mến thương rồi
Chuyện nhân gian chúng ta đừng nhắc đến
Trái đất này, chỉ hai đứa mình thôi

Ta ... hôn nhé, bên dòng sông lấp lánh
Sóng rộn ràng mang theo nắng, nhấp nhô
Ta ... ôm nhé, xôn xao bờ cát trắng
Gió thì thầm rủ mấy trắng làm thơ

Ta gặp gỡ như từ trong cổ tích
Tóc em bay là những nét thiên thần
Chiếu đũa diệu kỳ một vòng xoay tít
Kết duyên mình thành một cuộc chung thân
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan February 12th 2010, 19:01

Tết Xa Quê

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 216200814412


Nếu có bao giờ anh trở lại
Thăm dùm em thoáng ấy, xuân sang
Bao lâu chân bước sao ngần ngại
Chưa dám về thăm dẫu … muộn màng

Em nhớ thật nhiều hương vị tết
Như hồn dân tộc, rất thiêng liêng
Tết ở xứ người anh chắc biết
Lạnh lẽo, suy tư, lắm nỗi niềm

Đời sống qua dần năm với tháng
Đâu còn những lãng mạn, ngây thơ
Ở một góc tim, đâu đó vẫn
Có những nhịp riêng mãi đợi chờ

Tháng Giêng, chạm mặt cùng cơn rét
Em hỏi em rằng "Tết ở đâu ?"
Bánh mứt kề môi, lòng nhạt thếch
Hồn xuân không thắm được chút nào

Nếu có bao giờ anh ngơ ngác
Đi tìm mùa Xuân lạc (như em!)
Chắc anh hiểu rõ điều khao khát
Giữa vùng ký ức của nhớ - quên

Nếu có bao giờ anh trở lại
Xin cho em gửi bấy yêu thương
Bao người cũng giống như em vậy
Đón tết xa quê để ... biết buồn

Xuân Canh Dần
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên February 15th 2010, 23:13

Chút Thơ Riêng

Em muốn kết áng mây trời như bông
Và hái những vì sao vào lòng làm lộc
Xoá đi những chạnh lòng muốn khóc
Ngập ngừng ươm hy vọng ở tương lai

Dù cuộc đời cho dẫu đến ngày mai
Vẫn là vấp , học đi rồi lại vấp
Tự chập chững đứng lên lòng tràn ngập
Ước ao gì một cánh tay nâng

Dẫu biết rằng như chuyện thế nhân
Chen với chúc khắp nơi là phố chợ
Lặng lẽ đứng nghe chừng ngờ ngợ
Một thoáng buồn nghẹn nuốt vào tim

Tình ý trải mênh mang khắp trăm miền
Những con chữ lơ mơ và khập khiễng
Thơ lạc lõng gõ u hoài nhịp tiếng
Như nhánh phong linh trong gió rạc rời

Xuân trở về trên khắp mọi nơi ,
E đây chỉ ve sầu kêu rỉ rả
Mỗi một ngày , một trang đời thong thả
Rơi dần qua như chiếc lá về chiều

Hy vọng nhiều , thất vọng đấy bấy nhiêu
Biết căn cớ vẫn ôm nhiều hy vọng
Như giấc mơ , với hoài là khoảng trống
Mang hồn mình hoang dại bến hư không .

NU
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:25

Nhã Uyên đã viết:Chút Thơ Riêng

Em muốn kết áng mây trời như bông
Và hái những vì sao vào lòng làm lộc
Xoá đi những chạnh lòng muốn khóc
Ngập ngừng ươm hy vọng ở tương lai

Dù cuộc đời cho dẫu đến ngày mai
Vẫn là vấp , học đi rồi lại vấp
Tự chập chững đứng lên lòng tràn ngập
Ước ao gì một cánh tay nâng

Dẫu biết rằng như chuyện thế nhân
Chen với chúc khắp nơi là phố chợ
Lặng lẽ đứng nghe chừng ngờ ngợ
Một thoáng buồn nghẹn nuốt vào tim

Tình ý trải mênh mang khắp trăm miền
Những con chữ lơ mơ và khập khiễng
Thơ lạc lõng gõ u hoài nhịp tiếng
Như nhánh phong linh trong gió rạc rời

Xuân trở về trên khắp mọi nơi ,
E đây chỉ ve sầu kêu rỉ rả
Mỗi một ngày , một trang đời thong thả
Rơi dần qua như chiếc lá về chiều

Hy vọng nhiều , thất vọng đấy bấy nhiêu
Biết căn cớ vẫn ôm nhiều hy vọng
Như giấc mơ , với hoài là khoảng trống
Mang hồn mình hoang dại bến hư không .

NU

Mới đầu năm mà sao như có tem sự không ... vui lắm vậy bé Uyên ? Giận ... bé Ngoan hả ? giveflower

Nói chứ lâu lâu mới được đọc thơ bé Uyên nên khi đọc thì ... trịnh trọng lắm, sợ đọc nhanh mau ... hết laughhard không có mà đọc nữa
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên February 22nd 2010, 02:48

Bé NU đâu được như bé Ngoan mà làm thơ dễ dàng như hơi thở . Vẫn thích đọc thơ bé Ngoan nhưng làm thì chả có chữ nào trong bụng . Đành thơ thẩn , vui buồn tuỳ người đọc vậy !
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan February 22nd 2010, 05:30

Okie bé Uyên, gì chứ thơ ... than thì bé Ngoan có cả ... bụng nè ... hì hì ... Post bài này, cùng ... đồng điệu với bé Uyên cho có bạn nha .

Phân Vân

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 2258984128_a99f3c53df

Nếu có thể, tôi sẽ làm mây trắng
Trôi bềnh bồng, trong lòng chẳng ưu tư
Nếu có thể, tôi sẽ làm vạt nắng
Một ngày qua, rồi tắt rất ... hiền từ

Đời cào xước làm tim tôi rớm máu
Khóc đơn côi ( bờ môi dẫu đang cười )
Muôn vạn người mấy ai đâu hiểu thấu
Nên cuối cùng tôi cũng chỉ riêng tôi

Thương hay ghét, lòng tôi phân vân quá
Thương người ta là quên cả thương mình ?
Bởi nhân nhượng thường được đem đánh giá
Là mê si, là khờ khạo, cả tin

Nếu có thể, tôi như làn sương sớm
Nép bên cây, nhìn lá chớm Thu vàng
Đời ngắn ngủi không cần ai đưa đón
Thảnh thơi lòng thưởng thức một không gian

Nếu có thể ( từ những điều không thể )
Tôi ... trốn tôi, không nhỏ lệ âm thầm
Tôi nhìn tôi, thấy tôi hồn nhiên thế
Không như là tôi hiện tại, trầm ngâm
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Nhã Uyên February 24th 2010, 22:40

Mèn , bán than khá quá , còn không mau bán tiếp hehe kiss giveflower
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by hoài yên February 25th 2010, 12:44

Nếu có thể ( từ những điều không thể )
Tôi ... trốn tôi, không nhỏ lệ âm thầm

HY thích mấy câu thơ này lắm, đọc từ hôm bữa cứ định dùng để hoạ nhưng nặn mãi chẳng thành thơ ... No

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan March 1st 2010, 05:48

Nhã Uyên đã viết:Mèn , bán than khá quá , còn không mau bán tiếp hehe kiss giveflower

Than thì có nhiều mà mỗi khi đem bán sao ... ngại quá, có cảm giác như mình đang nói láo ... (vì sự thật đa phần là than ... tưởng tượng, than thiệt dù có chắc cũng không dám đem khoe ...) lol!
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan March 1st 2010, 05:48

hoài yên đã viết:Nếu có thể ( từ những điều không thể )
Tôi ... trốn tôi, không nhỏ lệ âm thầm

HY thích mấy câu thơ này lắm, đọc từ hôm bữa cứ định dùng để hoạ nhưng nặn mãi chẳng thành thơ ... No

Thế, bé HY nặn thành cái gì rồi ?! lol! sun
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Bé Ngoan March 1st 2010, 05:59

Như Thể và Chẳng Thể

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Rose

Như thể bây giờ hai đứa không quen
Quay bước vội dẫu rằng em ... chẳng muốn
Như thể bây giờ tình yêu trễ muộn
Khi lối về vẫn luống cuống chân qua

Như thể bây giờ xa ngút ngàn xa
Dẫu còn đó tim thật thà (lầm lỡ?)
Vội ... mỉm cười (mà buồn trong hơi thở
hay mỉm cười vì ... lo sợ lệ rơi)

Như thể bây giờ em ... mất anh thôi
Em ... mất anh và ... một người sẽ được
Có khác chăng là không như lúc trước
Ôi những điều đến bất chợt mà ... đau

Như thể bây giờ bình thản ... qua nhau
Giấu tiếng sóng của lòng sâu biển động
Em, mới đó đã ... đầy tay khoảng trống
Biết lấy gì xây ước mộng tương lai

Chẳng thể đâu anh, những giọt vắn dài
Khóc trước mặt anh (em đây chẳng thể)
Em ... chẳng thể nào ... hoang mang đến thế
Anh cứ yên lòng đi nhé, quên em
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Em Được Khen Là Em Bé Ngoan - Page 5 Empty Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 8 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết