Uyên Thùy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» A Piece of My Soul...
by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26

» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56

» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47

» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20

» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19

» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17

» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59

» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24

» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08

» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27

» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01

» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03

» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16

» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28

» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46

» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07

» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59

» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59

» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45

» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44

» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33

» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09

» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33

» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20

» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16

» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36

» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56

» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39

» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56

» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42


Một Góc Vu Vơ

+3
bé điệu
Bé Cưng
beyeu
7 posters

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by dangphuong August 24th 2009, 21:42

bé điệu đã viết:Bỏ cuộc chơi cũ bên lề
Em nhập cuộc mới, làm mê mẩn người
Bao buồn sầu cũ thả rơi
Để ngày tháng hạ mỉm cười, dễ thương



Để ngày tháng hạ mỉm cười...
Còn ngày tháng khác ...héo / tươi hỡi người ?
leuleu

dangphuong

Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by bé điệu August 24th 2009, 21:59

dangphuong đã viết:
bé điệu đã viết:Bỏ cuộc chơi cũ bên lề
Em nhập cuộc mới, làm mê mẩn người
Bao buồn sầu cũ thả rơi
Để ngày tháng hạ mỉm cười, dễ thương



Để ngày tháng hạ mỉm cười...
Còn ngày tháng khác ...héo / tươi hỡi người ?
leuleu

hạ nóng mới cần cười tươi
đông, xuân, thu đã mười mươi đủ rồi .....

angel angel
bé điệu
bé điệu

Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu August 25th 2009, 06:53

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Mmg6dk4ee

Người Đừng Về Góc Phố Của Ngày Xưa

người đừng về góc phố ấy tìm em
bởi vì em đã không cò tồn tại
những kỷ niệm xưa…
… một thời dấu ái
đã chôn vào vùng ký ức lãng quên…

người đừng về góc phố cũ thân quen
tìm chút hương yêu…
… bên hàng me xanh lá
(gió mùa thu thổi buồn qua xứ lạ
sẽ thấy hồn mình chết cả ước mơ)…

người đừng về tìm lại những câu thơ
thơ đã nát…
… như hồn em đã nát
bàn chân ai qua…
… dẫm lên phím nhạc
để cung buồn tan tác giữa đêm mưa

người đừng về góc phố của ngày xưa
để nghe trống vắng gọi mùa nhung nhớ
để nghe thương đau tràn trong hơi thở
để nghe hồn…
… vụn vỡ một lần đi.

(PS: có ai về đó tìm tui thì nhờ mấy bé chuyển tin dùm hơ hơ) :cuoi:
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Bé Ngoan August 25th 2009, 16:41

beyeu đã viết:(PS: có ai về đó tìm tui thì nhờ mấy bé chuyển tin dùm hơ hơ) :cuoi:

Đâu cần phải chuyển tin làm chi cho ... lâu lắc, ta chỉ cần dẫn ... "người ta" đến giao trực tiếp cho bé là được gùi ... kiss leuleu

Thơ bé vẫn hay và ray rứt như bao giờ ... Rolling Eyes
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu August 25th 2009, 20:15

Bé Ngoan đã viết:ta chỉ cần dẫn ... "người ta" đến giao trực tiếp cho bé là được gùi ... kiss leuleu
sao chờ hoài hông thấy dẫn ? hay lại dẫn đi lộn nhà rùi ? hơ hơ Razz
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Bé Ngoan August 29th 2009, 04:03

beyeu đã viết:
Bé Ngoan đã viết:ta chỉ cần dẫn ... "người ta" đến giao trực tiếp cho bé là được gùi ... kiss leuleu
sao chờ hoài hông thấy dẫn ? hay lại dẫn đi lộn nhà rùi ? hơ hơ Razz

Tại họ tự ... giác theo bé Yêu hết rồi, còn ai đâu cho ta ... dẫn nữa ... leuleu Razz
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu August 30th 2009, 09:39

Bé Ngoan đã viết:
Tại họ tự ... giác theo bé Yêu hết rồi, còn ai đâu cho ta ... dẫn nữa ... leuleu Razz
chưa thấy chưa tin ! leuleu
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Bé Na August 30th 2009, 12:21

beyeu đã viết:
]Một Góc Vu Vơ - Page 2 Mmg6dk4ee

Người Đừng Về Góc Phố Của Ngày Xưa

người đừng về góc phố ấy tìm em
bởi vì em đã không cò tồn tại
những kỷ niệm xưa…
… một thời dấu ái
đã chôn vào vùng ký ức lãng quên…

người đừng về góc phố cũ thân quen
tìm chút hương yêu…
… bên hàng me xanh lá
(gió mùa thu thổi buồn qua xứ lạ
sẽ thấy hồn mình chết cả ước mơ)…

người đừng về tìm lại những câu thơ
thơ đã nát…
… như hồn em đã nát
bàn chân ai qua…
… dẫm lên phím nhạc
để cung buồn tan tác giữa đêm mưa

người đừng về góc phố của ngày xưa
để nghe trống vắng gọi mùa nhung nhớ
để nghe thương đau tràn trong hơi thở
để nghe hồn…
… vụn vỡ một lần đi.

(PS: có ai về đó tìm tui thì nhờ mấy bé chuyển tin dùm hơ hơ) :cuoi:



Mai tôi về



Mai tôi về góc phố của ngày xưa
Khu vườn nhỏ buồn hiu xơ xác lá
Như đi ngang một nơi nào xa lạ
Không còn em với dấu tích thiên thần

Mai tôi về, dù một chút bâng khuâng
Cũng đủ để tim rung lên thổn thức
Giai điệu tình yêu chôn vùi đáy vực
Mây tím ngang trời xám ngắt tương tư

Câu thơ vụn vỡ, nốt nhạc tạ từ
(như báo trước sẽ có ngày ly biệt?)
Em tôi ơi...dòng sông luôn chảy xiết
Về nơi nào ta chỉ có tin yêu...

Mai tôi về..nơi đó..ít nhiều
Nghe trống vắng mưa rơi nhòa góc phố
Trong âm thầm miên man từng giọt nhỏ..
Có những điều..không biết tỏ cùng ai ?

BN


Một Góc Vu Vơ - Page 2 Rain-1


Được sửa bởi Bé Na ngày August 30th 2009, 12:34; sửa lần 3.
Bé Na
Bé Na

Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu August 30th 2009, 12:25

Bé Na đã viết:
Không còn em với dấu tích thiên thần
hèn chi qua nay thấy kí đầu nặng nặng, không dám soi gương sợ thấy cái ... xừng,
ai dè BN nói là triều thiên thiên thần hơ hơ (mừng hết lớn nổi, chỉ già đi) kiss kiss
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 4th 2009, 19:35

Bé Na đã viết:
Mai tôi về góc phố của ngày xưa
Khu vườn nhỏ buồn hiu xơ xác lá
Như đi ngang một nơi nào xa lạ
Không còn em với dấu tích thiên thần

Xôn Xao

mùa thu thở than…
… giọt vắn giọt dài
có những giọt như mãi hoài không rớt
đọng trên khoé mi…
… thấm vào ký ức
để đợi chờ một thoáng vỡ tan hoang…

rồi một ngày góc phố ấy về ngang
người sẽ thấy…
… em chỉ là chiếc bóng
chiếc bóng đã trôi…
... theo ngàn con sóng
con sóng nào gìn giữ giấc mơ hoa ?

chút ân tình...
... xưa em kết bài ca
cũng đã uá như chiều thu phai sắc
(chắc tại em ngu?...
... đưa tay tát mặt!
để biết mình đang tỉnh, không mơ)...

rồi chiều nay em lại kết vần thơ
gom góp lại những đợi chờ héo hắt
níu ánh hoàng hôn...
... để ngày đừng tắt
để kéo dài một chút nắng xôn xao...


Một Góc Vu Vơ - Page 2 Blog_yobanbe12274380531402
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by dangphuong September 4th 2009, 19:51

beyeu đã viết:
Bé Na đã viết:
Mai tôi về góc phố của ngày xưa
Khu vườn nhỏ buồn hiu xơ xác lá
Như đi ngang một nơi nào xa lạ
Không còn em với dấu tích thiên thần

Xôn Xao

mùa thu thở than…
… giọt vắn giọt dài
có những giọt như mãi hoài không rớt
đọng trên khoé mi…
… thấm vào ký ức
để đợi chờ một thoáng vỡ tan hoang…

rồi một ngày góc phố ấy về ngang
người sẽ thấy…
… em chỉ là chiếc bóng
chiếc bóng đã trôi…
... theo ngàn con sóng
con sóng nào gìn giữ giấc mơ hoa ?

chút ân tình...
... xưa em kết bài ca
cũng đã uá như chiều thu phai sắc
(chắc tại em ngu?...
... đưa tay tát mặt!
để biết mình đang tỉnh, không mơ)...

rồi chiều nay em lại kết vần thơ
gom góp lại những đợi chờ héo hắt
níu ánh hoàng hôn...
... để ngày đừng tắt
để kéo dài một chút nắng xôn xao...


Một Góc Vu Vơ - Page 2 Blog_yobanbe12274380531402

Rồi đêm nay tôi níu dĩ vãng
Để môi em giọt rượu còn nồng
Mái tóc mềm như một dòng sông
Tôi chìm vào cuộc tình rất lạ...

hehehe ....mai một viết tiếp... :cuoilan:
dp

dangphuong

Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 4th 2009, 20:31

dangphuong đã viết: hehehe ....mai một viết tiếp... :cuoilan:
mô phật !!!
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by dangphuong September 5th 2009, 01:29

Giọt rượu trên môi ...

Rồi đêm nay tôi níu dĩ vãng...
Để môi em giọt rượu còn nồng.
Mái tóc mềm như một dòng sông...
Tôi chìm vào cuộc tình rất lạ.

Em ngang qua mỏng như nắng hạ.
Làm sao tôi níu được thời gian ...?
Giọt rượu kia... đong đưa nồng nàn.
Cho khát khao bờ môi ngây dại.

Rồi đêm nay ...tương lai dừng lại...
Nhìn ngây ngô giọt rượu vừa rơi.
Trong không gian lặng lẽ muôn đời...
Một điều gì như vừa tan vỡ.

Cửa dĩ vãng có còn rộng mở?
Cho tôi nhìn lần cuối nụ cười..
Và giọt rượu màu đỏ rất tươi.
Xin đọng lại...xin đừng rơi xuống...!
dp

dangphuong

Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 7th 2009, 20:41

Vô Lối

ta chẳng muốn làm thơ
vẽ vời câu lừa dối
(trời chợt nắng chợt mưa
hay tình ta hấp hối?)

ta chẳng muốn chờ ai
chẳng muốn ai chờ đợi
câu hẹn ước ngày mai
bỗng dưng xa vời vợi

ta chẳng biết đi đâu
chẳng biết về đâu nữa
(lạc loài chốn vực sâu?
linh hồn đau…
… nhức nhối)…

con đường hun hút xa
một mình ta…
… ngần ngại
dòng đời vẫn cứ qua
chỉ riêng ta đứng lại


Một Góc Vu Vơ - Page 2 Mua413522
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Bé Mèo September 7th 2009, 21:52

" làm thơ" là lừa dối hở bé Yeu ?
Vậy thôi mèo cũng không làm thơ nữa, dù chỉ là ...những vần thơ vụn

:tim: hoa

Bé Mèo

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 03/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 8th 2009, 13:03

hello BM, dối hay không tự mình thôi BM ạ,
nhưng ... BY nghĩ ở đời ai lại không ít nhiều dối người hoặc bị người dối ...
nhất là trong thơ ...

thí dụ nhé ...

trong cõi thơ thì lúc nào cũng ngọt ngào, dù là hờn giận hay trách mắng ...

còn đời thường thì khi "nó" giận nó không phang mình thì cũng dùng lời lẽ rất đau lòng và cay đắng. (chẳng như thơ) hơ hơ :wink2:

BM vui nhé, tui mà nói nữa thế nào cũng có người ... cãi !!! :cuoi:
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Bé Cưng September 8th 2009, 13:16

beyeu đã viết:hello BM, dối hay không tự mình thôi BM ạ,
nhưng ... BY nghĩ ở đời ai lại không ít nhiều dối người hoặc bị người dối ...
nhất là trong thơ ...

thí dụ nhé ...

trong cõi thơ thì lúc nào cũng ngọt ngào, dù là hờn giận hay trách mắng ...

còn đời thường thì khi "nó" giận nó không phang mình thì cũng dùng lời lẽ rất đau lòng và cay đắng. (chẳng như thơ) hơ hơ :wink2:

BM vui nhé, tui mà nói nữa thế nào cũng có người ... cãi !!! :cuoi:
Chẳng cãi, chỉ có một thắc mắc, sao thơ của bé Yêu thỉnh thoảng bỏ ngoặc đơn một vài câu thế ? Laughing confused
Bé Cưng
Bé Cưng

Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 8th 2009, 13:56

Bé Cưng đã viết:
Chẳng cãi, chỉ có một thắc mắc, sao thơ của bé Yêu thỉnh thoảng bỏ ngoặc đơn một vài câu thế ?
chuyện không muốn tin nhưng có thật hơ hơ :shock:
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by dangphuong September 8th 2009, 14:27

Bé Cưng đã viết:

BM vui nhé, tui mà nói nữa thế nào cũng có người ... cãi!!! Một Góc Vu Vơ - Page 2 737203
Chẳng cãi, chỉ có một thắc mắc, sao thơ của bé Yêu thỉnh thoảng bỏ ngoặc đơn một vài câu thế ? Một Góc Vu Vơ - Page 2 Icon_lol Một Góc Vu Vơ - Page 2 Confused[/quote]



Tui cũng có thắc mắc này...Không phải thỉnh thoảng mà là luôn luôn...!!!
dp

*** Cũng chưa xài được icon...help!

dangphuong

Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 8th 2009, 15:22

dangphuong đã viết:
Tui cũng có thắc mắc này...Không phải thỉnh thoảng mà là luôn luôn...!!!
hình như điều này tui đã trả lời rùi mà phải hông? nếu không thì cứ theo dõi, đọc hết vài trăm bài thơ kí tự dưng sẽ nhận ra nguyên nhân hà :nhanrang:
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by beyeu September 8th 2009, 15:25

Cắt Một Nhịp Cầu

đưa tay cắt một nhịp cầu
(thấy mình tàn nhẫn gì đâu là mình)
hiên ngoài giọt nắng lung linh
một mình ta với một mình nỗi đau

bàn tay bóp nát đời nhau
bàn tay bóp nát những câu đợi chờ
trách gì sợi nắng hạt mưa
(nắng mưa mưa nắng cũng thừa mà thôi)

khi mình đã hết song đôi
khi đường xưa dấu chân người đã phai
tóc hờn tóc uá trên vai
mi hờn mi rót giọt dài má môi

nhịp cầu tay cắt làm đôi
nửa kia theo gót chân người khuất xa
giờ còn nửa cuối riêng ta
đem về ấp ủ để mà (nhớ thương?)

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Blog_yobanbe12340042841402
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Một Góc Vu Vơ - Page 2 Empty Re: Một Góc Vu Vơ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết