Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Một Góc Vu Vơ
+3
bé điệu
Bé Cưng
beyeu
7 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Một Góc Vu Vơ
cắm dùi đây một cái đã, khi nào biết yêu thì Bé Yêu sẽ vào đây thơ thẩn sau :cheers:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
Và Ta Vẫn Còn Nhau
này anh hỡi…
… xin hãy làm hạt nắng
để ươm lên đôi má em gầy
và hãy làm những vì sao lấp lánh
nhẹ rơi vào đôi mắt thơ ngây
mùa tháng hạ…
… xin hãy làm ô thước
bắc nhịp cầu Chức Nữ Ngưu Lang
và nếu lỡ mùa thu tràn qua phố
anh hãy làm con nước chốn thênh thang
mùa tuyết trắng…
… anh hãy làm cánh tuyết
thở hơi vào cổ tích thần tiên
ở trong đó em sẽ là công chúa
đón anh vào một cõi bình yên…
và anh nhé…
… xin hãy làm cơn gió
thoảng qua hồn những lúc thương đau
để em biết dẫu mai đời giông tố
vẫn còn anh…
… và ta vẫn còn nhau !!!
Được sửa bởi beyeu ngày August 20th 2009, 19:34; sửa lần 1.
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
Vẫn còn nhau, mừng quá nên mới đem ra khoe chớ gì . Hơ hơ
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Một Góc Vu Vơ
chòy, ngừ ta van xin muốn chớt hơ hơ :bom:Bé Cưng đã viết:mừng quá nên mới đem ra khoe chớ gì . Hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
Trùi ui, mới đó mà bít yêu mau dzạ ??...đúng là bé Yêu có khác ....hơ ..hơ ..hơ
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
bé biết yêu " từ khi chưa có tuổi " hơ hơbé điệu đã viết:mới đó mà bít yêu mau dzạ ??...đúng là bé Yêu có khác ....hơ ..hơ ..hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
beyeu đã viết:bé biết yêu " từ khi chưa có tuổi " hơ hơbé điệu đã viết:mới đó mà bít yêu mau dzạ ??...đúng là bé Yêu có khác ....hơ ..hơ ..hơ
Xí, chanh hỏi quá kìa ........ẹ ui
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
bé điệu đã viết:
Xí, chanh hỏi quá kìa ........ẹ ui
thì cũng phải bắt chước người ta chảnh với đời hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
có yêu thì yêu vừa thui nhen, yêu đến độ bỏ luôn vườn tược là bé Điệu tui mang roi đến à .....hehehehhê
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
Ở Đi Đâu Có Nghĩa Gì
mình chắng còn chi để nói
bây giờ, và cả về sau
chia tay…
... mỗi người một lối
(riêng ta...
làm lại từ đầu)...
ngày xưa...
.... những ngày hoa nắng
ngọt ngào trải trắng lối đi
bây giờ, toàn cay với đắng
(ở - đi...
... đâu có nghĩa gì)...
bàn tay, bàn chân cứng cõi
đã quen sương gió phong trần
rồi mai...
... hoàng hôn sắc tím
rộn ràng những phím bâng khuâng
ừ thôi...
thì đừng ai nói
cứ xem như chẳng có gì
vì ta...
... nào ai có lỗi
đường dài...
... thôi nhé mình đi
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
ở lại mà toàn cay đắng
chẳng thà ngoảnh mặt ra đi
cho dù mưa rơi khóe mắt
còn hơn ở chẳng được gì
chẳng thà ngoảnh mặt ra đi
cho dù mưa rơi khóe mắt
còn hơn ở chẳng được gì
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
Bài thơ của Bé Yêu và bốn câu thơ của Bé Điệu ....hay quá, mà nghe buồn muốn khóc
Sao trong ta chừng nghe như giông bão
Ở hay đi, đi hay ở, hỏi lòng ...?
Có nghĩa gì đâu, cho và nhận
số không !
........ :tim:
Sao trong ta chừng nghe như giông bão
Ở hay đi, đi hay ở, hỏi lòng ...?
Có nghĩa gì đâu, cho và nhận
số không !
........ :tim:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Một Góc Vu Vơ
dùng dằng nửa ở, nửa đi
nửa cho, nửa nhận, phân bì khổ tâm
có / không - có lúc còn lầm
được / mất - lạ lầm bỗng tần ngần. Đau.
nửa cho, nửa nhận, phân bì khổ tâm
có / không - có lúc còn lầm
được / mất - lạ lầm bỗng tần ngần. Đau.
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
đi rùi . hổng ở nữa đâu
ở chi thêm nhức cái đầu . khổ thân
phen này sẽ hổng tần ngần
rùi mình cũng sẽ quên dần . hết đau ! :geek:
ở chi thêm nhức cái đầu . khổ thân
phen này sẽ hổng tần ngần
rùi mình cũng sẽ quên dần . hết đau ! :geek:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
một đi không trở lại
kẻo nhức nhối vết đau
ngoảnh mặt đi thật nhé
không quay lại lần nào !
Chịu hông ???
kẻo nhức nhối vết đau
ngoảnh mặt đi thật nhé
không quay lại lần nào !
Chịu hông ???
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
thì đừng ai năn nỉ
đừng ai chạm vết thương
đừng ai đem kỷ niệm
giấu trong giấc mơ thường ...
đừng ai chạm vết thương
đừng ai đem kỷ niệm
giấu trong giấc mơ thường ...
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
Dưới gốc cây
Một ngày mùa hạ nắng
Bước chân buồn bâng khuâng
Hai chị em cô bé
Bước vào một bóng râm
" Ngoài kia trời đỏ lửa ...
Chim chóc chẳng buồn reo
Hoa chợt sầu ủ rũ
Suối không còn trong veo
Thôi chị em mình đi
Ta rẽ lối tình si
Bỏ lại bao kỷ niệm
Đừng vương vấn làm chi ..."
Dưới bóng mát cuộc đời
Gốc cây ngồi nghỉ ngơi
Hai chị em cười khẽ
Chim xà xuống dua vui
Be Na
Được sửa bởi Bé Na ngày August 21st 2009, 20:31; sửa lần 2.
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Một Góc Vu Vơ
beyeu đã viết:thì đừng ai năn nỉ
đừng ai chạm vết thương
đừng ai đem kỷ niệm
giấu trong giấc mơ thường ...
sẽ không ai năn nỉ
không khêu lại vết thương
để yên cho lành lặn
kẻo giấc ngủ bất thường!
:H:
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
Bé Na đã viết:Dưới bóng mát cuộc đời
Gốc cây ngồi nghỉ ngơi
Hai chị em cười khẽ
Chim xà xuống cười vui
Be Na
[/center]
Sao chỉ hai chị em?
Mà không là ba, bốn
Hay năm, sáu, chín, mười
Cho đông vui, đông vui .....
:H:
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Một Góc Vu Vơ
bé điệu đã viết:Bé Na đã viết:Dưới bóng mát cuộc đời
Gốc cây ngồi nghỉ ngơi
Hai chị em cười khẽ
Chim xà xuống đùa vui
Be Na
[/center]
Sao chỉ hai chị em?
Mà không là ba, bốn
Hay năm, sáu, chín, mười
Cho đông vui, đông vui .....
:H:
Quên, sửa lại chút
Dưới bóng mát cuộc đời
Gốc cây ngồi nghỉ ngơi
Bè bạn đùa khúc khích
Chia nhau nỗi buồn vui ....
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Một Góc Vu Vơ
Em đừng đi ...
Ngày xưa em viết bài thơ bỏ cuộc
Nốt lặng nào thoắt chốc nhói đau
Thơ em mênh mang trăn trở giọt ngâu
Nghe rạn vỡ , một lần, chớm vỡ
Tôi muốn sẻ chia đôi lời than thỏ
Dù em tôi chẳng than thở bao giờ
Nỗi mơ hồ chưa nắm lấy ước mơ
Đi tìm mãi trong thinh không phiêu lãng
Sáng nắng chiều mưa..trời giăng mây xám
Con chim non thôi hót buổi bình minh
Em nói đi..sao em lại vô tình
Đành bỏ lại … rụng rơi muà hạ đỏ
Con đường nào cũng hoa thơm trước ngõ
Vì em là em, và em chính là em
Bướng bỉnh, vui đùa, nghịch ngợm, hồn nhiên
Em dấu kín những niềm đau trần thế
Sáng nay chợt buồn…mưa rơi quạnh quẽ
Nốt nhạc nào tan loãng không gian
Em đừng đi …tôi sẽ nhớ vô vàn
Góc phố lặng im.. những ngày trống vắng
BN
:ty:
Cho Cuộc Đời Đẹp Lại Những Cung Thơ
mình gặp lại nhau…
…chuyện dài chuyện vắn
chuyện hạ vàng đông trắng lao đao
mình gặp lại nhau…
… cho đêm chợt ngắn
cho rộn ràng hoa nắng xôn xao
em bỏ cuộc…
… nhưng đời không bỏ cuộc
vẫn dắt em trên con dốc ân tình
em cỏ cuộc nhưng tình không bỏ cuộc
vẫn hiện về trong nắng ấm bình minh
để ngày mới nhịp nhàng đôi chân sáo
phía trời cao chim hát khúc giao hòa
để ngày mới đem về bao hy vọng
trên phín đàn thêm một nốt trổ hoa
mình gặp nhau…
… những sáng trưa chiều tối
có khi nào cũng gặp ở trong mơ?
xin giữ dùm em bước chân huyền thoại
cho cuộc đời đẹp lại những cung thơ
BY
:H:
Ngày xưa em viết bài thơ bỏ cuộc
Nốt lặng nào thoắt chốc nhói đau
Thơ em mênh mang trăn trở giọt ngâu
Nghe rạn vỡ , một lần, chớm vỡ
Tôi muốn sẻ chia đôi lời than thỏ
Dù em tôi chẳng than thở bao giờ
Nỗi mơ hồ chưa nắm lấy ước mơ
Đi tìm mãi trong thinh không phiêu lãng
Sáng nắng chiều mưa..trời giăng mây xám
Con chim non thôi hót buổi bình minh
Em nói đi..sao em lại vô tình
Đành bỏ lại … rụng rơi muà hạ đỏ
Con đường nào cũng hoa thơm trước ngõ
Vì em là em, và em chính là em
Bướng bỉnh, vui đùa, nghịch ngợm, hồn nhiên
Em dấu kín những niềm đau trần thế
Sáng nay chợt buồn…mưa rơi quạnh quẽ
Nốt nhạc nào tan loãng không gian
Em đừng đi …tôi sẽ nhớ vô vàn
Góc phố lặng im.. những ngày trống vắng
BN
:ty:
Cho Cuộc Đời Đẹp Lại Những Cung Thơ
mình gặp lại nhau…
…chuyện dài chuyện vắn
chuyện hạ vàng đông trắng lao đao
mình gặp lại nhau…
… cho đêm chợt ngắn
cho rộn ràng hoa nắng xôn xao
em bỏ cuộc…
… nhưng đời không bỏ cuộc
vẫn dắt em trên con dốc ân tình
em cỏ cuộc nhưng tình không bỏ cuộc
vẫn hiện về trong nắng ấm bình minh
để ngày mới nhịp nhàng đôi chân sáo
phía trời cao chim hát khúc giao hòa
để ngày mới đem về bao hy vọng
trên phín đàn thêm một nốt trổ hoa
mình gặp nhau…
… những sáng trưa chiều tối
có khi nào cũng gặp ở trong mơ?
xin giữ dùm em bước chân huyền thoại
cho cuộc đời đẹp lại những cung thơ
BY
:H:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
....................
để ngày mới nhịp nhàng đôi chân sáo
phía trời cao chim hát khúc giao hòa
để ngày mới đem về bao hy vọng
trên phín đàn thêm một nốt trổ hoa
...................
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Một Góc Vu Vơ
BN: BY chỉ nói thôi, chưa thấy trổ !!Bé Na đã viết:để ngày mới đem về bao hy vọng
trên phín đàn thêm một nốt trổ hoa
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Một Góc Vu Vơ
beyeu đã viết:Em đừng đi ...
Ngày xưa em viết bài thơ bỏ cuộc
Nốt lặng nào thoắt chốc nhói đau
Thơ em mênh mang trăn trở giọt ngâu
Nghe rạn vỡ , một lần, chớm vỡ
Tôi muốn sẻ chia đôi lời than thỏ
Dù em tôi chẳng than thở bao giờ
Nỗi mơ hồ chưa nắm lấy ước mơ
Đi tìm mãi trong thinh không phiêu lãng
Sáng nắng chiều mưa..trời giăng mây xám
Con chim non thôi hót buổi bình minh
Em nói đi..sao em lại vô tình
Đành bỏ lại … rụng rơi muà hạ đỏ
Con đường nào cũng hoa thơm trước ngõ
Vì em là em, và em chính là em
Bướng bỉnh, vui đùa, nghịch ngợm, hồn nhiên
Em dấu kín những niềm đau trần thế
Sáng nay chợt buồn…mưa rơi quạnh quẽ
Nốt nhạc nào tan loãng không gian
Em đừng đi …tôi sẽ nhớ vô vàn
Góc phố lặng im.. những ngày trống vắng
BN
:ty:
Cho Cuộc Đời Đẹp Lại Những Cung Thơ
mình gặp lại nhau…
…chuyện dài chuyện vắn
chuyện hạ vàng đông trắng lao đao
mình gặp lại nhau…
… cho đêm chợt ngắn
cho rộn ràng hoa nắng xôn xao
em bỏ cuộc…
… nhưng đời không bỏ cuộc
vẫn dắt em trên con dốc ân tình
em cỏ cuộc nhưng tình không bỏ cuộc
vẫn hiện về trong nắng ấm bình minh
để ngày mới nhịp nhàng đôi chân sáo
phía trời cao chim hát khúc giao hòa
để ngày mới đem về bao hy vọng
trên phín đàn thêm một nốt trổ hoa
mình gặp nhau…
… những sáng trưa chiều tối
có khi nào cũng gặp ở trong mơ?
xin giữ dùm em bước chân huyền thoại
cho cuộc đời đẹp lại những cung thơ
BY
:H:
Em bỏ cuộc bên kia
Bên này em nhập cuộc
Chị mừng vui dắt em
Đi lòng vòng
Hết sớm hạ chiều đông
Em bỏ cuộc bên kia
Bên này tình mở lối
Mình hẹn nhau
hàn huyên sớm tối
Ngày mới về
Một bài hát đơm bông
Bé Cưng
Bên này em nhập cuộc
Chị mừng vui dắt em
Đi lòng vòng
Hết sớm hạ chiều đông
Em bỏ cuộc bên kia
Bên này tình mở lối
Mình hẹn nhau
hàn huyên sớm tối
Ngày mới về
Một bài hát đơm bông
Bé Cưng
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Một Góc Vu Vơ
Bỏ cuộc chơi cũ bên lề
Em nhập cuộc mới, làm mê mẩn người
Bao buồn sầu cũ thả rơi
Để ngày tháng hạ mỉm cười, dễ thương
Em nhập cuộc mới, làm mê mẩn người
Bao buồn sầu cũ thả rơi
Để ngày tháng hạ mỉm cười, dễ thương
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|