Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Thơ ái hoa
+5
bé lí lắc
Bé Na
dangphuong
Nhã Uyên
Ái Hoa
9 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Thơ ái hoa
Thơ mấy bé, mấy Anh hay quá là hay đi .:clap2:
Tui mà siêng năng, chịu khó học hành, chịu khó Yêu Hoa thì cũng ráng làm một bài đối lại, đằng này chịu chết :tear:
Tui mà siêng năng, chịu khó học hành, chịu khó Yêu Hoa thì cũng ráng làm một bài đối lại, đằng này chịu chết :tear:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Thơ ái hoa
Vườn Đào
Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say
bé lí lắc
Rừng hoa
Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say
Ái Hoa
Rừng hoa
Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say
Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá
Rừng hoa ... tiếp
Phượng Vỹ hè về gợi nhớ ai
Đỗ Quyên ôm hận chốn tuyền đài
Uất Kim Hương vẹn gìn trinh bạch
Hồng Tú Cầu nhờ định mối mai
Phong Lữ dạn dày thân bụi bám
Thuỷ Tiên thanh thoát dấu mây cài
Hoa tường nào trọng loài Dâm Bụt
Kim cổ Đồng Tiền lắm kẻ say
Ái Hoa
Rừng Hoa
Lưu Ly trong nắng hạ trần ai
Diên Vĩ ngông nghênh nở trước đài
Dạ Lý Hương du thuyền..ướm vọng
Bồ Công Anh trổ bóng..cầu mai
Phong Lan réo rắc làn mây cuốn
Cỏ Dại đong đưa ánh nguyệt cài
Tu Líp bơ vơ trời xứ lạnh
Phù Dung bạc mệnh lất lây say
Bé Mập
(P/s hehe Bé mập chun dzô tìm chàng biết iêu hoa, biết chiều hoa, biết cưng hoa, biết "Ái Hoa" )
Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say
bé lí lắc
Rừng hoa
Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say
Ái Hoa
Rừng hoa
Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say
Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá
Rừng hoa ... tiếp
Phượng Vỹ hè về gợi nhớ ai
Đỗ Quyên ôm hận chốn tuyền đài
Uất Kim Hương vẹn gìn trinh bạch
Hồng Tú Cầu nhờ định mối mai
Phong Lữ dạn dày thân bụi bám
Thuỷ Tiên thanh thoát dấu mây cài
Hoa tường nào trọng loài Dâm Bụt
Kim cổ Đồng Tiền lắm kẻ say
Ái Hoa
Rừng Hoa
Lưu Ly trong nắng hạ trần ai
Diên Vĩ ngông nghênh nở trước đài
Dạ Lý Hương du thuyền..ướm vọng
Bồ Công Anh trổ bóng..cầu mai
Phong Lan réo rắc làn mây cuốn
Cỏ Dại đong đưa ánh nguyệt cài
Tu Líp bơ vơ trời xứ lạnh
Phù Dung bạc mệnh lất lây say
Bé Mập
(P/s hehe Bé mập chun dzô tìm chàng biết iêu hoa, biết chiều hoa, biết cưng hoa, biết "Ái Hoa" )
Được sửa bởi Bé Mập Dễ Thương ngày September 11th 2009, 06:54; sửa lần 1.
Bé Mập Dễ Thương- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 06/09/2009
Re: Thơ ái hoa
Bé Cưng đã viết:Thơ mấy bé, mấy Anh hay quá là hay đi .
Tui mà siêng năng, chịu khó học hành, chịu khó Yêu Hoa thì cũng ráng làm một bài đối lại, đằng này chịu chết
Thui mợi ráng ngậm đắng nuốt cay mah sống đi, đừng có chịu chớt mợi
Cho bé mập ăn cà lem đi, bé mập chỉ cho vài đường gươm nguyên bá hắc hắc ..đừng có chọi bé mập nha mợi
Bé Mập Dễ Thương- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 06/09/2009
HAYNhi- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2009
Re: Thơ ái hoa
Ái Hoa đã viết:BÁN TIM
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
HAYNhi- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2009
Re: Thơ ái hoa
Bài hoạ hay lắm HAYNhi ! :clap1:
:welcome2: vào nhà anh AH chơi . HAYNhi cứ tự nhiên coi vườn thơ của anh AH như ...nhà của HAYNhi nha
:welcome2: vào nhà anh AH chơi . HAYNhi cứ tự nhiên coi vườn thơ của anh AH như ...nhà của HAYNhi nha
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Thơ ái hoa
BÁN TIM
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Thơ ái hoa
LinhLăng đã viết:BÁN TIM
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Mọi người quăng tim, bán tim ...thì BN đi " nhặt tim " nha
Nhặt tim
Tim rớt bên đường nhặt khỏi mua
Biếu không hay tình chỉ vui đùa
Ẵm vê biết đâu cho quả ngọt
Vứt bỏ lắm khi sợ dấm chua
Dễ dãi trao tim người khóc hận
Khó khăn gửi phận kẻ đành thua
Mới hay duyên số an bài sẵn
Dù có là hoàng hậu với vua
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Thơ ái hoa
Chủ nhà "BÁN TIM " đắc quá nên chạy đi thâu thêm ...hàng
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Thơ ái hoa
Bán , Mua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Thơ ái hoa
BÁN TIM
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Mọi người quăng tim, bán tim ...thì BN đi " nhặt tim " nha
Nhặt tim
Tim rớt bên đường nhặt khỏi mua
Biếu không hay tình chỉ vui đùa
Ẵm vê biết đâu cho quả ngọt
Vứt bỏ lắm khi sợ dấm chua
Dễ dãi trao tim người khóc hận
Khó khăn gửi phận kẻ đành thua
Mới hay duyên số an bài sẵn
Dù có là hoàng hậu với vua
Bé Na
Chủ nhà "BÁN TIM " đắc quá nên chạy đi thâu thêm ...hàng
Bán , Mua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Nhã Uyên
Tim ế
Tim ế rao hoài chẳng kẻ mua
Người ta cười nhạo tưởng như đùa
Ô Lôi uốn lưỡi còn chưa ngọt
Tư Mã ôm đàn vẫn rất chua
Nếu phải vàng ròng trăm kẻ cướp
Nhưng bằng đất sét một đời thua
Âu là đem gởi vô thiền tự
Hoạ tái sinh vào chốn cửa vua
Ái Hoa
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Mọi người quăng tim, bán tim ...thì BN đi " nhặt tim " nha
Nhặt tim
Tim rớt bên đường nhặt khỏi mua
Biếu không hay tình chỉ vui đùa
Ẵm vê biết đâu cho quả ngọt
Vứt bỏ lắm khi sợ dấm chua
Dễ dãi trao tim người khóc hận
Khó khăn gửi phận kẻ đành thua
Mới hay duyên số an bài sẵn
Dù có là hoàng hậu với vua
Bé Na
Chủ nhà "BÁN TIM " đắc quá nên chạy đi thâu thêm ...hàng
Bán , Mua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Nhã Uyên
Tim ế
Tim ế rao hoài chẳng kẻ mua
Người ta cười nhạo tưởng như đùa
Ô Lôi uốn lưỡi còn chưa ngọt
Tư Mã ôm đàn vẫn rất chua
Nếu phải vàng ròng trăm kẻ cướp
Nhưng bằng đất sét một đời thua
Âu là đem gởi vô thiền tự
Hoạ tái sinh vào chốn cửa vua
Ái Hoa
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Thơ ái hoa
BÁN TIM
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Mọi người quăng tim, bán tim ...thì BN đi " nhặt tim " nha
Nhặt tim
Tim rớt bên đường nhặt khỏi mua
Biếu không hay tình chỉ vui đùa
Ẵm vê biết đâu cho quả ngọt
Vứt bỏ lắm khi sợ dấm chua
Dễ dãi trao tim người khóc hận
Khó khăn gửi phận kẻ đành thua
Mới hay duyên số an bài sẵn
Dù có là hoàng hậu với vua
Bé Na
Chủ nhà "BÁN TIM " đắc quá nên chạy đi thâu thêm ...hàng
Bán , Mua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Nhã Uyên
Tim ế
Tim ế rao hoài chẳng kẻ mua
Người ta cười nhạo tưởng như đùa
Ô Lôi uốn lưỡi còn chưa ngọt
Tư Mã ôm đàn vẫn rất chua
Nếu phải vàng ròng trăm kẻ cướp
Nhưng bằng đất sét một đời thua
Âu là đem gởi vô thiền tự
Hoạ tái sinh vào chốn cửa vua
Ái Hoa
Tim Hồng
Tim hồng ta bán còn chưa mua
Chứ ế ai thèm..thiệt nói đùa
Thôi kệ đem về ngâm rượu muối
Cũng đành cất lại ủ phèn chua
Lỡ mai được dịp so cao thấp
Kẻo mốt gặp thời biết thắng thua
Chuốc cạn coi bờ môi có đắng
Hay là ngào ngạt đắm hồn vua..hehe
LinhLăng
Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua
AH
Quẳng tim
Quẳng trái tim hồng khỏi bán mua
Nào ai nhận lấy dẩu bông đùa
Đời vôi bạc sắc nhiều đau khổ
Cảnh lá xanh màu lắm chát chua
Giấu mộng uyên ương vì đã lỡ ...
Chôn tình loan phượng bởi đành thua ...
Thà không tri kỷ hơn cay đắng
Tần nữ nhìn chồng áo rể vua ...
HN
Đừng xanh như lá, bạc như vôi ... (HXH)
Bán Tim
Rao bán mà chi khách hỏng mua?
Dăm ba..kẻ lại chỉ xem đùa
Rờ rờ mấy cái rồi chê nát
Ngửi ngửi đôi lần cũng bảo chua
Vật đổi sao dời đâu biết được
Chuyện tình nhân thế chẳng hơn thua
Người vui kẻ khóc sầu tê tái
Nào có trừ ai kể cả vua
LinhLăng
HN, mời HN uống nè hihi
Anh AH ơi nhà có khách kìa..chắc đang bận dzô rừng trồng hoa rồi
Mọi người quăng tim, bán tim ...thì BN đi " nhặt tim " nha
Nhặt tim
Tim rớt bên đường nhặt khỏi mua
Biếu không hay tình chỉ vui đùa
Ẵm vê biết đâu cho quả ngọt
Vứt bỏ lắm khi sợ dấm chua
Dễ dãi trao tim người khóc hận
Khó khăn gửi phận kẻ đành thua
Mới hay duyên số an bài sẵn
Dù có là hoàng hậu với vua
Bé Na
Chủ nhà "BÁN TIM " đắc quá nên chạy đi thâu thêm ...hàng
Bán , Mua
Có người rao bán có người mua
Tung hứng lại qua giống chợt đùa
Không biết mua rồi tim ngậm đắng
Hay là bán được hồn nghe chua
Tình ươm tim ấy tình hờ hững
Ái ấp dạ kia ái chịu thua
Vỗ giấc ngủ yên , ôi chỉ mộng
Ông hoàng đâu khác bậc vương vua
Nhã Uyên
Tim ế
Tim ế rao hoài chẳng kẻ mua
Người ta cười nhạo tưởng như đùa
Ô Lôi uốn lưỡi còn chưa ngọt
Tư Mã ôm đàn vẫn rất chua
Nếu phải vàng ròng trăm kẻ cướp
Nhưng bằng đất sét một đời thua
Âu là đem gởi vô thiền tự
Hoạ tái sinh vào chốn cửa vua
Ái Hoa
Tim Hồng
Tim hồng ta bán còn chưa mua
Chứ ế ai thèm..thiệt nói đùa
Thôi kệ đem về ngâm rượu muối
Cũng đành cất lại ủ phèn chua
Lỡ mai được dịp so cao thấp
Kẻo mốt gặp thời biết thắng thua
Chuốc cạn coi bờ môi có đắng
Hay là ngào ngạt đắm hồn vua..hehe
LinhLăng
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|