Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Nghịch ngợm
+3
beyeu
Bé Na
bé điệu
7 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nghịch ngợm
Mẹ lại về trễ
Bé ở với Ba
Anh em khóc, la
Ba không thèm dỗ
Bé nhớ Mẹ quá
Không thèm ngủ nghê
Mẹ bé chưa về
Buồn thiu, bé khóc.
Bé ở với Ba
Anh em khóc, la
Ba không thèm dỗ
Bé nhớ Mẹ quá
Không thèm ngủ nghê
Mẹ bé chưa về
Buồn thiu, bé khóc.
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Bé vừa mọc răng
Gặp gì cũng gặm
Nhai luôn giấy mực
Của Mẹ, của Cha
Ngoài ngõ, trong nhà
Bé bò lê lết
Chân tay lem luốc
Mặt mũi tèm lem
Mẹ có gần bên
Bé chẳng cần thiết
Bé thích nghịch đất
Thích gặm đồ chơi
Anh bé giận rồi
Khóc, la, đòi, hét
Mẹ bé nghe biết
Vội đến giảng hòa
Bé nhỏ nhất nhà
Nên không bị đánh
.....
hì hì hì .....
Gặp gì cũng gặm
Nhai luôn giấy mực
Của Mẹ, của Cha
Ngoài ngõ, trong nhà
Bé bò lê lết
Chân tay lem luốc
Mặt mũi tèm lem
Mẹ có gần bên
Bé chẳng cần thiết
Bé thích nghịch đất
Thích gặm đồ chơi
Anh bé giận rồi
Khóc, la, đòi, hét
Mẹ bé nghe biết
Vội đến giảng hòa
Bé nhỏ nhất nhà
Nên không bị đánh
.....
hì hì hì .....
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Bé mặc váy hồng
Đứng cạnh trúc xanh
Bé cười chúm chím
Cả nhà vây quanh
Hôm nay sinh nhật
Bé một tuổi rồi
Nào là đồ chơi
Biết bao quà bánh
Anh bé cũng bảnh
Đứng bên cạnh em
Có anh thật hiền
Bé hay bắt nạt
Bé chưa biết hát
Chỉ nói ê a
Nhưng hết cả nhà
Ai cũng yêu bé...
Nhất là
Bố
Mẹ
:tu: :tu:
:flower: :flower:
Đứng cạnh trúc xanh
Bé cười chúm chím
Cả nhà vây quanh
Hôm nay sinh nhật
Bé một tuổi rồi
Nào là đồ chơi
Biết bao quà bánh
Anh bé cũng bảnh
Đứng bên cạnh em
Có anh thật hiền
Bé hay bắt nạt
Bé chưa biết hát
Chỉ nói ê a
Nhưng hết cả nhà
Ai cũng yêu bé...
Nhất là
Bố
Mẹ
:tu: :tu:
:flower: :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Nghịch ngợm
Bé còn nhớ bác
Có lần ghé chơi
Luôn miệng tươi cười
Đùa vui cùng bé
Búp bê này nhé
Bác tặng bé ngoan
Anh bé giành liền
Không cho bé nghịch
Từ nay bé thích
Chơi trò con trai
Xe lửa, xe hơi
Bé cười khanh khách
Có lần ghé chơi
Luôn miệng tươi cười
Đùa vui cùng bé
Búp bê này nhé
Bác tặng bé ngoan
Anh bé giành liền
Không cho bé nghịch
Từ nay bé thích
Chơi trò con trai
Xe lửa, xe hơi
Bé cười khanh khách
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Hôm nay đi nhà trẻ
Bé được chuyển lớp rồi
Cô giáo mới cười tươi
Bạn bè đùa thích thú
Bé thì nhớ lớp cũ
Đòi cô giáo cũ thôi
Bé khóc lóc, biếng cười
Mẹ dỗ dành, năn nỉ
Cô giáo đưa tay bế
Bé chẳng thiết đòi theo
Ngoảnh mặt, bé mè nhèo
Không thèm buông tay mẹ
Thấy bé hờn như thế
Mẹ cũng nhói tim đau
"Bé của mẹ ngoan nào
Mẹ thương! Hôn cái nhé"
Nụ hôn ngọt ngào thế
Bé nín khóc, ngoan ngay
Chào mẹ - bé vẫy tay
Gửi theo nụ hôn gió
Bé được chuyển lớp rồi
Cô giáo mới cười tươi
Bạn bè đùa thích thú
Bé thì nhớ lớp cũ
Đòi cô giáo cũ thôi
Bé khóc lóc, biếng cười
Mẹ dỗ dành, năn nỉ
Cô giáo đưa tay bế
Bé chẳng thiết đòi theo
Ngoảnh mặt, bé mè nhèo
Không thèm buông tay mẹ
Thấy bé hờn như thế
Mẹ cũng nhói tim đau
"Bé của mẹ ngoan nào
Mẹ thương! Hôn cái nhé"
Nụ hôn ngọt ngào thế
Bé nín khóc, ngoan ngay
Chào mẹ - bé vẫy tay
Gửi theo nụ hôn gió
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
nè, mơi mốt mờ nàng có mổi tiếng vì ba cái thơ lẫn thẫn này là nhờ tui đó nha,
lúc đó tui sẽ đòi phần ... zốn hơ hơ
tiếp tục .
lúc đó tui sẽ đòi phần ... zốn hơ hơ
tiếp tục .
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Nghịch ngợm
Chuột nhắt đi nhà trẻ rồi đó hử ? ừ đi đi, cho mẹ rảnh tay vào làm thơ nhá !bé điệu đã viết:Hôm nay đi nhà trẻ
Bé được chuyển lớp rồi
Cô giáo mới cười tươi
Bạn bè đùa thích thú
Bé thì nhớ lớp cũ
Đòi cô giáo cũ thôi
Bé khóc lóc, biếng cười
Mẹ dỗ dành, năn nỉ
Cô giáo đưa tay bế
Bé chẳng thiết đòi theo
Ngoảnh mặt, bé mè nhèo
Không thèm buông tay mẹ
Thấy bé hờn như thế
Mẹ cũng nhói tim đau
"Bé của mẹ ngoan nào
Mẹ thương! Hôn cái nhé"
Nụ hôn ngọt ngào thế
Bé nín khóc, ngoan ngay
Chào mẹ - bé vẫy tay
Gửi theo nụ hôn gió
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Nghịch ngợm
Nhờ phước bé Chuột mà mình được đọc thơ nhi đồng . Mẹ bé chuột giỏi giang , thông minh , xinh điệu quá hehe :H:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Nghịch ngợm
Bạn NU của mẹ bé Chuột cũng vậy luôn !Nhã Uyên đã viết:Nhờ phước bé Chuột mà mình được đọc thơ nhi đồng . Mẹ bé chuột giỏi giang , thông minh , xinh điệu quá hehe :H:
Mau mau post hình cho bé Chuột coi hè
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Nghịch ngợm
beyeu đã viết:nè, mơi mốt mờ nàng có mổi tiếng vì ba cái thơ lẫn thẫn này là nhờ tui đó nha,
lúc đó tui sẽ đòi phần ... zốn hơ hơ
tiếp tục .
Chứ còn gì nữa. Mai kia mốt nọ mà bé Điệu nổi "đình đám" vì "nghịch ngợm" kiểu này thì bé Điệu sẽ đón bé Yêu qua đây .....cưỡi ngựa, ngắm hoa với bé Na, bé Gòn nhen
(ủa mà có hùn zốn hùi nào mà đòi phần ...zốn dzạ ???)
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Bé Cưng đã viết:Chuột nhắt đi nhà trẻ rồi đó hử ? ừ đi đi, cho mẹ rảnh tay vào làm thơ nhá !
Bé Chuột đi nhà trẻ lâu nay rồi mà Bé Cưng ui. Chỉ là bữa nay lớn thêm một tí nên "bị/được" chuyển qua lớp mới nè!
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Nhã Uyên đã viết:Nhờ phước bé Chuột mà mình được đọc thơ nhi đồng . Mẹ bé chuột giỏi giang , thông minh , xinh điệu quá hehe :H:
mẹ bé Chuột làm gì mà giỏi giang, thông minh hồi nào đâu á ? Mẹ bé Chuột chỉ biết điệu (và làm điệu cho bé Chuột) thôi hà
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải "người lớn" cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
(hông biết bài thơ "Làm Anh" này ở đâu chui ra nữa à)
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải "người lớn" cơ
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Phải đâu chuyện đùa
(hông biết bài thơ "Làm Anh" này ở đâu chui ra nữa à)
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
chòy, không có tui kêu gọi thì coi bộ hổng có kí góc nghịch ngợm này à nhabé điệu đã viết:
(ủa mà có hùn zốn hùi nào mà đòi phần ...zốn dzạ ???)
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Nghịch ngợm
beyeu đã viết:chòy, không có tui kêu gọi thì coi bộ hổng có kí góc nghịch ngợm này à nhabé điệu đã viết:
(ủa mà có hùn zốn hùi nào mà đòi phần ...zốn dzạ ???)
Ừa há
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
Bé Điệu và bé Yêu ai làm thơ thiếu nhi cũng tuyệt, bé Ngoan đầu hàng vô điều kiện ... hihi ... :tim:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Nghịch ngợm
Bé Ngoan đã viết:Bé Điệu và bé Yêu ai làm thơ thiếu nhi cũng tuyệt, bé Ngoan đầu hàng vô điều kiện ... hihi ... :tim:
Mà khổ là tuỳ hứng đây nè Bé Ngoan ui
Bi dzờ mún dziết mà dziết hổng ga nè
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Nghịch ngợm
bé điệu đã viết:Bé Ngoan đã viết:Bé Điệu và bé Yêu ai làm thơ thiếu nhi cũng tuyệt, bé Ngoan đầu hàng vô điều kiện ... hihi ... :tim:
Mà khổ là tuỳ hứng đây nè Bé Ngoan ui
Bi dzờ mún dziết mà dziết hổng ga nè
Nghĩ tới hai cục cưng là viết đuợc liền chứ gì bé Điệu . Đi chơi đâu lâu vậy bé Điệu ? Kể lại cho bà con trong SH nghe với ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Nghịch ngợm
Ngủ ngoan này ngoan
mèo con má phính
một cánh hoa vàng
trưa vắng lang thang
rơi trên mái tóc
bé ơi đừng khóc
anh sẽ dỗ dành
vì anh là anh
vì anh yêu bé
mèo con má phính
một cánh hoa vàng
trưa vắng lang thang
rơi trên mái tóc
bé ơi đừng khóc
anh sẽ dỗ dành
vì anh là anh
vì anh yêu bé
Bé Mèo- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 03/09/2009
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|