Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Bến xưa
+5
Sa
Ái Hoa
beyeu
dangphuong
Bé Na
9 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Bến xưa
Thuyền
Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ
BeNa
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Bé Na đã viết:
Thuyền
Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ
BeNa
Vẩn vơ ...
Là thực hay là ... chỉ giấc mơ...?
Vòng tay buông thả thoáng ơ hờ.
Câu thơ man mác mờ sương khói
Giọng hát lênh đênh ngọt tiếng ơ.
Ánh mắt xa xăm trời nuối tiếc...
Làn môi khép lại nét bơ thờ.
Mây trôi bên góc trời xa xứ....
Lãng đãng ..khói sầu bay vẩn vơ..!
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Bến xưa
Bài thơ họa của anh DP có vẻ còn hay hơn bài xướng của Be Na nữa đó !!!
Một buổi sáng Thứ Bảy trời đẹp, ghé vào và đọc được những bài thơ hay của mọi người, còn gì thích thú hơn !!!
Chúc cả nhà vui nha ! :flower: :flower:
( Bữa nay Bé Yêu hổng có cho ăn món gì hết trọi...đói bụng quá hà thôi tui qua nhà bếp của NU lục lọi đây ..)
Một buổi sáng Thứ Bảy trời đẹp, ghé vào và đọc được những bài thơ hay của mọi người, còn gì thích thú hơn !!!
Chúc cả nhà vui nha ! :flower: :flower:
( Bữa nay Bé Yêu hổng có cho ăn món gì hết trọi...đói bụng quá hà thôi tui qua nhà bếp của NU lục lọi đây ..)
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
thì cũng có cơn đó BN uiBé Na đã viết:Bài thơ họa của anh DP có vẻ còn hay hơn bài xướng của Be Na nữa đó !!!
ui chà wuên, thui BN chạy qua bển lại đi, BY làm kem cho BN ăn nha :H:Bữa nay Bé Yêu hổng có cho ăn món gì hết trọi...đói bụng quá hà
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Bến xưa
beyeu đã viết:thì cũng có cơn đó BN uiBé Na đã viết:Bài thơ họa của anh DP có vẻ còn hay hơn bài xướng của Be Na nữa đó !!!ui chà wuên, thui BN chạy qua bển lại đi, BY làm kem cho BN ăn nha :H:Bữa nay Bé Yêu hổng có cho ăn món gì hết trọi...đói bụng quá hà
BY ui ...ngày nào cũng một dĩa kem như thế ni thì BN lăn mất thôi
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Bé Na đã viết:
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Bến xưa
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
Si tình
Đường nhỏ mưa dầm đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối tửu kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thi tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo
AH
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Thuyền
Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ
BeNa
Vẩn vơ ...
Là thực hay là ... chỉ giấc mơ...?
Vòng tay buông thả thoáng ơ hờ.
Câu thơ man mác mờ sương khói
Giọng hát lênh đênh ngọt tiếng ơ.
Ánh mắt xa xăm trời nuối tiếc...
Làn môi khép lại nét bơ thờ.
Mây trôi bên góc trời xa xứ....
Lãng đãng ..khói sầu bay vẩn vơ..!
dp
Vu vơ
Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ thuyền neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ
AH
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Ái Hoa đã viết:
Thuyền
Chiều buông chầm chậm bến sông mơ
Thuyền vẫn đợi ai chút mộng hờ
Gió thổi thì thầm như huyễn hoặc
Sóng xô gờn gợn tựa thờ ơ
Tạ từ trăng nước chưa hò hẹn
Tao ngộ núi sông chỉ thẫn thờ
Thôi cứ trôi đi về bến cũ
Chờ chi nửa kiếp vẫn bơ vơ
BeNa
Vẩn vơ ...
Là thực hay là ... chỉ giấc mơ...?
Vòng tay buông thả thoáng ơ hờ.
Câu thơ man mác mờ sương khói
Giọng hát lênh đênh ngọt tiếng ơ.
Ánh mắt xa xăm trời nuối tiếc...
Làn môi khép lại nét bơ thờ.
Mây trôi bên góc trời xa xứ....
Lãng đãng ..khói sầu bay vẩn vơ..!
dp
Vu vơ
Ráng hồng vừa ửng bóng trời mơ
Bến nhỏ thuyền neo buộc hững hờ
Mặt nước xôn xao bờ trống trải
Sáo chiều văng vẳng giọng ầu ơ
Tâm tư mòn dạ thêm nhung nhớ
Hình ảnh hằn tim mãi phụng thờ
Bình thuỷ duyên chi mà khiến gặp
Cho lòng khách lạ tiếc vu vơ
AH
BN xin cám ơn anh AH đã họa bài thơ thật hay ! BN thích nhất hai câu 3 và 4
:flower: :cheer1: :ty:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Ái Hoa đã viết:
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
Si tình
Đường nhỏ mưa dầm đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối tửu kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thi tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo
AH
:ty: anh DP :cheer1:
:ty: anh AH :cheer1:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Bé Na đã viết:Ái Hoa đã viết:
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
Si tình
Đường nhỏ mưa dầm đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối tửu kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thi tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo
AH
:ty: anh DP :cheer1:
:ty: anh AH :cheer1:
Thôi BN đừng :ty: , mỗi lần hoạ mà bị :ty: chắc hông dám hoạ nữa!
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Ái Hoa đã viết:Bé Na đã viết:Ái Hoa đã viết:
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
Si tình
Đường nhỏ mưa dầm đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối tửu kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thi tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo
AH
:ty: anh DP :cheer1:
:ty: anh AH :cheer1:
Thôi BN đừng :ty: , mỗi lần hoạ mà bị :ty: chắc hông dám hoạ nữa!
Hổng chịu ..thì vầy nè :cheer1: hay là :tim: , được hông ???
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Bé Na đã viết:Ái Hoa đã viết:Bé Na đã viết:Ái Hoa đã viết:
]
Mời rượu
Quán xá mưa chiều khách vắng teo
Tìm người đối ẩm chỉ chèo queo
Bạn bè năm cũ chưa tay bắt
Bằng hữu vừa quen chẳng dám khoèo
Này chén rượu men nồng nghĩa trọng
Nọ bài thơ ấm góc tình nghèo
Thôi thì rót rượu ta cùng cạn
Quên kiếp tha hương chỉ bọt bèo
BN
Bọt bèo ....
Ân tình càng lúc lại càng teo
Chiếc lá trên cành đã héo queo
Sang trọng xa xôi cũng tới viếng
Nghèo hèn kề cận vẫn nằm khoèo
Gió khuya vách đất trọn đời khổ
Sương sớm mái tranh suốt kiếp nghèo.
Chén rượu bao giờ được uống cạn ...?
Buồn không ...tình nghĩa rẻ như bèo
dp
Si tình
Đường nhỏ mưa dầm đứng lạnh teo
Chờ nàng bên ngõ trúc cong queo
Mắt nhìn áo lụa tim như rớt
Mũi ngửi hơi men ngón chực khoèo
Đối tửu kiêu kỳ chê áo bạc
Hoạ thi tao nhã tránh tay nghèo
Si tình nên hoá thành ngây dại
Con nước trôi xuôi lạc cánh bèo
AH
:ty: anh DP :cheer1:
:ty: anh AH :cheer1:
Thôi BN đừng :ty: , mỗi lần hoạ mà bị :ty: chắc hông dám hoạ nữa!
Hổng chịu ..thì vầy nè :cheer1: hay là :tim: , được hông ???
BN hiểu ý AH quá chời! hễ phe húi thì :cheer1:, còn phe kẹp thì :tim: :H:
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Bé Sa buồn ngủ mở mắt hỏng lên mờ được đọc quá trời thơ hay luôn chị bé Na bé Phương anh Ái Hoa
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Bến xưa
Sa đã viết:Bé Sa buồn ngủ mở mắt hỏng lên mờ được đọc quá trời thơ hay luôn chị bé Na bé Phương anh Ái Hoa
Vậy thì ...có ngủ được không hay là mất ngủ ?
Có khi " nhập tâm " trong mơ cũng mần thơ đó :tim: :H:
Chúc Sa ngủ ngon nha :flower:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Hẹn nhau
Rừng chiều se lạnh thoảng hơi thu
Lá úa bay nhanh cuộn tít mù
Gió thổi từng cơn thu đến sớm
Lòng buồn tan tác khúc tình ru
Phương nào áo buị đời dang dở
Chốn cũ chân trần bước mộng du
Thu hỡi đừng vàng phai giấc mộng
Hẹn nhau son sắt sẽ đền bù
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
Hẹn nhau
Rừng chiều se lạnh thoảng hơi thu
Lá úa bay nhanh cuộn tít mù
Gió thổi từng cơn thu đến sớm
Lòng buồn tan tác khúc tình ru
Phương nào áo buị đời dang dở
Chốn cũ chân trần bước mộng du
Thu hỡi đừng vàng phai giấc mộng
Hẹn nhau son sắt sẽ đền bù
BN
Rũ rượi trên cành chiếc lá thu
Se se mây khói toả hơi mù
Vàng bay ngõ hạnh vừa đông chớm
Tím ngút chân trời thoảng tiếng ru
Cánh nhạn trông vời trăng viễn xứ
Con tàu trôi nổi sóng phiêu du
Trăm năm mỏi mắt tìm tri kỷ
Biết có duyên chi gán nợ bù
AH
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Hẹn nhau
Rừng chiều se lạnh thoảng hơi thu
Lá úa bay nhanh cuộn tít mù
Gió thổi từng cơn thu đến sớm
Lòng buồn tan tác khúc tình ru
Phương nào áo buị đời dang dở
Chốn cũ chân trần bước mộng du
Thu hỡi đừng vàng phai giấc mộng
Hẹn nhau son sắt sẽ đền bù
BN
Rũ rượi trên cành chiếc lá thu
Se se mây khói toả hơi mù
Vàng bay ngõ hạnh vừa đông chớm
Tím ngút chân trời thoảng tiếng ru
Cánh nhạn trông vời trăng viễn xứ
Con tàu trôi nổi sóng phiêu du
Trăm năm mỏi mắt tìm tri kỷ
Biết có duyên chi gán nợ bù
AH
Hẹn Nhau
Đêm nay sao thiếu bóng trăng thu
Lối nhỏ sương khuya phủ mịt mù
Văng vẵng bên tai lời gió hát
Êm đềm trước ngõ hạt mưa ru
Đài cao lá rụng đời dong rủi
Gác vắng hoa rơi kiếp lãng du
Rượu cạn bầu vơi..buông chén ngọc
Hẹn nhau..không gặp biết sao bù
LinhLăng
hello cả bến xưa
Thơ hay wá chị Bé Na và anh Ái Hoa :clap1: :clap1:
Linhlăng cũng góp bài họa cho vui hihi
LinhLăng- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009
Re: Bến xưa
LinhLăng đã viết:
Hẹn nhau
Rừng chiều se lạnh thoảng hơi thu
Lá úa bay nhanh cuộn tít mù
Gió thổi từng cơn thu đến sớm
Lòng buồn tan tác khúc tình ru
Phương nào áo buị đời dang dở
Chốn cũ chân trần bước mộng du
Thu hỡi đừng vàng phai giấc mộng
Hẹn nhau son sắt sẽ đền bù
BN
Rũ rượi trên cành chiếc lá thu
Se se mây khói toả hơi mù
Vàng bay ngõ hạnh vừa đông chớm
Tím ngút chân trời thoảng tiếng ru
Cánh nhạn trông vời trăng viễn xứ
Con tàu trôi nổi sóng phiêu du
Trăm năm mỏi mắt tìm tri kỷ
Biết có duyên chi gán nợ bù
AH
Hẹn Nhau
Đêm nay sao thiếu bóng trăng thu
Lối nhỏ sương khuya phủ mịt mù
Văng vẵng bên tai lời gió hát
Êm đềm trước ngõ hạt mưa ru
Đài cao lá rụng đời dong rủi
Gác vắng hoa rơi kiếp lãng du
Rượu cạn bầu vơi..buông chén ngọc
Hẹn nhau..không gặp biết sao bù
LinhLăng
hello cả bến xưa
Thơ hay wá chị Bé Na và anh Ái Hoa :clap1: :clap1:
Linhlăng cũng góp bài họa cho vui hihi
:welcome2: bé Linhlăn ... Bài thơ hoạ hay lắm! Chúc bé lăn vòng vòng trong nhà các bé uyên thuỳ vui vẻ nghen?
Ái Hoa- Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009
Re: Bến xưa
Có một bài tương tự ..xin post lên cho vui...
THU
Nghe lá vàng rơi biết đến thu
Mơ màng tơ tưởng hạt sa mù
Trời nam em bước, quên lời củ
Biển bắc anh về, nhớ tiếng ru
Phảng phất chim kêu sầu mất bạn
Lưa thưa cúc nở tỏa hương nhu
Tâm tư dẫu nhớ người đi mất
Cũng chỉ chờ mong giấc mộng bù
ntd
Mùa thu...
Mới đây mà đã đến mùa thu.
Rừng vắng chiều nay sương mịt mù.
Hờ hững giọng ca xa ngỡ mộng.
Lững lờ tiếng suối êm như ru.
Giọt nắng hắt qua bóng rất mỏng.
Tơ trời rũ xuông dáng thật nhu.
Ai mang thu đến cho vàng lá...
Bao giờ ...tươi thắm để đền bù...?
dp
THU
Nghe lá vàng rơi biết đến thu
Mơ màng tơ tưởng hạt sa mù
Trời nam em bước, quên lời củ
Biển bắc anh về, nhớ tiếng ru
Phảng phất chim kêu sầu mất bạn
Lưa thưa cúc nở tỏa hương nhu
Tâm tư dẫu nhớ người đi mất
Cũng chỉ chờ mong giấc mộng bù
ntd
Mùa thu...
Mới đây mà đã đến mùa thu.
Rừng vắng chiều nay sương mịt mù.
Hờ hững giọng ca xa ngỡ mộng.
Lững lờ tiếng suối êm như ru.
Giọt nắng hắt qua bóng rất mỏng.
Tơ trời rũ xuông dáng thật nhu.
Ai mang thu đến cho vàng lá...
Bao giờ ...tươi thắm để đền bù...?
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Bến xưa
Thấy thơ ai cũng hay mà BC chịu chết, đành thúc thủ, đứng ngó chớ biết làm gì nữa chòy
Thôi rót cà phê mời mỗi người một ly để cảm ơn rồi mắc mùng chờ "bà" bé Na vô đặng thọ giáo
Thôi rót cà phê mời mỗi người một ly để cảm ơn rồi mắc mùng chờ "bà" bé Na vô đặng thọ giáo
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Bến xưa
Bé Cưng đã viết:Thấy thơ ai cũng hay mà BC chịu chết, đành thúc thủ, đứng ngó chớ biết làm gì nữa chòy
Thôi rót cà phê mời mỗi người một ly để cảm ơn rồi mắc mùng chờ "bà" bé Na vô đặng thọ giáo
Ít ra cũng có cái ...khiến người đẹp chân dài chịu pó tay ..!
hehehe
dp
dangphuong- Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009
Re: Bến xưa
Hello Bé Cưng, Anh Ái Hoa, Anh DP và Bé Linh Lăng mới vô
Bài thơ nào của các bạn cũng hay quá ! ... :clap1:
Cùng uống cà phê với BN nha ! Còn Bé Cưng thì ..phải mời BN uống ...hahaha...( để thọ giáo ...)
Bài thơ nào của các bạn cũng hay quá ! ... :clap1:
Cùng uống cà phê với BN nha ! Còn Bé Cưng thì ..phải mời BN uống ...hahaha...( để thọ giáo ...)
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Bến xưa
HOA QUỲNH
Một đoá quỳnh hoa dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
Má đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không màng tiếng mỉa mai
Sực nức hương lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh phượng nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
Góp cả trời mơ mặc khách say
Ái Hoa
Vườn khuya
Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?
BN
:cheer1:
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Đường Xướng Hoạ
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|