Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
+4
beyeu
Bé Na
Nhã Uyên
Bé Ngoan
8 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 8 trang
Trang 1 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bói Hoa
"Thương người đó" lại "Không thương người đó"
Ngắt cánh hoa em nói nhỏ một mình
Tin là có chứ đừng tin không có
Khấn thật lòng thì... quẽ bói mới linh
Nhưng kết quả ra làm sao đi nữa
Em... nghi ngờ rằng em đã... đã yêu
Nếu không yêu, bói chi cho... vất vả
Rồi tự nhiên lại nhớ đến anh nhiều
Yêu rồi chắc nên thường hay bối rối
Khi gặp anh em chẳng nói ra lời
Trái tim nhỏ cứ xôn xao chờ đợi
Ánh mắt nào riêng dành tặng em thôi
"Thương người khác" hay "Không thương người khác"
Bói thử xem anh có thật... đa tình
Ngắt từng cánh, tay em run quá mất
Số chẵn tuyệt vời, số lẻ... khó tin
Từng cánh mỏng rụng rơi đầy trên đất
Thoảng đưa em vào hương mật êm đềm
Anh bên em, anh gần trong gang tấc
Hai đứa cùng hòa chung nhịp trái tim
Thương rồi đó, tại em thương rồi đó
Nên mộng mơ theo cơn gió trưa hè
Có anh gọi tên em từ muôn thuở
Cả núi rừng cũng xao xuyến lắng nghe
Bé Ngoan
"Thương người đó" lại "Không thương người đó"
Ngắt cánh hoa em nói nhỏ một mình
Tin là có chứ đừng tin không có
Khấn thật lòng thì... quẽ bói mới linh
Nhưng kết quả ra làm sao đi nữa
Em... nghi ngờ rằng em đã... đã yêu
Nếu không yêu, bói chi cho... vất vả
Rồi tự nhiên lại nhớ đến anh nhiều
Yêu rồi chắc nên thường hay bối rối
Khi gặp anh em chẳng nói ra lời
Trái tim nhỏ cứ xôn xao chờ đợi
Ánh mắt nào riêng dành tặng em thôi
"Thương người khác" hay "Không thương người khác"
Bói thử xem anh có thật... đa tình
Ngắt từng cánh, tay em run quá mất
Số chẵn tuyệt vời, số lẻ... khó tin
Từng cánh mỏng rụng rơi đầy trên đất
Thoảng đưa em vào hương mật êm đềm
Anh bên em, anh gần trong gang tấc
Hai đứa cùng hòa chung nhịp trái tim
Thương rồi đó, tại em thương rồi đó
Nên mộng mơ theo cơn gió trưa hè
Có anh gọi tên em từ muôn thuở
Cả núi rừng cũng xao xuyến lắng nghe
Bé Ngoan
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan nha , rồi sẽ được "anh " thương nhiều và cho tiền đi sắm hạt xoàn
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan ...ngoan thiệt !
Bài thơ dễ thương quá đi
Bài thơ dễ thương quá đi
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
thơ BÉ NGOAN thì lúc nào cũng hay hết trọi
đọc thơ mà cứ muốn yêu người hơ hơ :geek:
đọc thơ mà cứ muốn yêu người hơ hơ :geek:
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Hihi ... mấy bé nhà này sao giống early birds quá, ta còn mắt nhắm, mắt mở thì đã nghe mấy bé cười ... hơ hơ rồi ...
:ty: for stopping by nha Bé Uyên, Bé Na, and Bé Yêu :luv:
:ty: for stopping by nha Bé Uyên, Bé Na, and Bé Yêu :luv:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan ơi lợi đây cho bé Cưng hun miếng đi
Thơ Bé Ngoan ngoan thiệt mơi, mà ngoan làm chi để ta phá cũng phải đề ý vầy nè chòy ?
Thơ Bé Ngoan ngoan thiệt mơi, mà ngoan làm chi để ta phá cũng phải đề ý vầy nè chòy ?
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Cưng đã viết:Bé Ngoan ơi lợi đây cho bé Cưng hun miếng đi
Thơ Bé Ngoan ngoan thiệt mơi, mà ngoan làm chi để ta phá cũng phải đề ý vầy nè chòy ?
Hí hí ... bé ngoan xin chào chị bé Cưng, mới chò chiện lần đầu mà bé Ngoan thấy chị như quen lém nha! Đúng rồi đó chị, em lấy tên bé Ngoan để được ngoan hơn nhỏ ... Bé Yêu một tí ... hihi ...
Rất vui gặp chị ở đây chị à ... :tim: :luv:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Lỡ Khi Thu Đổi Sắc Vàng
Tặng người góc phố và... mưa
Có thêm tôi, hứng nhặt thưa ngậm ngùi
Mai kia Thu mới sang rồi
Tôi đây vẫn một khoảng trời rất xưa
Tặng người góc phố và mưa
Đi quanh quẩn gặp nhau, thừa cô đơn
Đôi chân xích lại gần hơn
Bàn tay chạm, trái tim còn hoang mang
Lỡ khi Thu đổi sắc vàng
Mình chia chung cả kho tàng... nhớ nhau
Nhặt dùm tôi cuống lá sầu
Để tôi viết nốt một câu thơ tình
Tặng người thoáng bóng bên hình
Soi mình, góp nhặt niềm tin muộn màng
Lỡ khi Thu đổi sắc vàng
Còn xanh một chút hành trang giữa đời
Tặng người ánh mắt làm vui
Khoé môi chờ đợi nụ cười ấp iu
Đôi khi tôi thấy tôi liều
Tặng người, giữ lại bao nhiêu - cho mình?
Bé Ngoan
Tặng người góc phố và... mưa
Có thêm tôi, hứng nhặt thưa ngậm ngùi
Mai kia Thu mới sang rồi
Tôi đây vẫn một khoảng trời rất xưa
Tặng người góc phố và mưa
Đi quanh quẩn gặp nhau, thừa cô đơn
Đôi chân xích lại gần hơn
Bàn tay chạm, trái tim còn hoang mang
Lỡ khi Thu đổi sắc vàng
Mình chia chung cả kho tàng... nhớ nhau
Nhặt dùm tôi cuống lá sầu
Để tôi viết nốt một câu thơ tình
Tặng người thoáng bóng bên hình
Soi mình, góp nhặt niềm tin muộn màng
Lỡ khi Thu đổi sắc vàng
Còn xanh một chút hành trang giữa đời
Tặng người ánh mắt làm vui
Khoé môi chờ đợi nụ cười ấp iu
Đôi khi tôi thấy tôi liều
Tặng người, giữ lại bao nhiêu - cho mình?
Bé Ngoan
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
tình thì cứ tặng, riêng ngọc ngà châu báu hay hoạt xoàn thì nên giữ lạiBé Ngoan đã viết: Đôi khi tôi thấy tôi liều
Tặng người, giữ lại bao nhiêu - cho mình?
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
beyeu đã viết:tình thì cứ tặng, riêng ngọc ngà châu báu hay hoạt xoàn thì nên giữ lạiBé Ngoan đã viết: Đôi khi tôi thấy tôi liều
Tặng người, giữ lại bao nhiêu - cho mình?
Đúng là bé ... Yêu, kinh nghiệm đầy mình ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Buồn Như Thế Đó
Buồn như những lúc
Chẳng ai bên mình
Buồn như mộng xinh
Chưa về chung lối
Buồn như em gọi
Anh không trả lời
Buồn để ... vậy thôi
Tựa bao lần khác
Buồn như cánh vạc
Lẻ loi bên đời
Buồn sau cuộc vui
Là buồn nhiều nhất
Chân đi trên đất
Buồn ngất lên trời
Sao chợt đổi ngôi
Người quen ngoãnh mặt
Đèn khuya hiu hắt
Bóng đêm lặng thầm
Buồn của trăm năm
Bỗng ... về một lúc
Buồn như tấu khúc
Của ai tạ từ
Buồn như ... buồn như ...
Buồn như thế đó
Bé Ngoan
Buồn như những lúc
Chẳng ai bên mình
Buồn như mộng xinh
Chưa về chung lối
Buồn như em gọi
Anh không trả lời
Buồn để ... vậy thôi
Tựa bao lần khác
Buồn như cánh vạc
Lẻ loi bên đời
Buồn sau cuộc vui
Là buồn nhiều nhất
Chân đi trên đất
Buồn ngất lên trời
Sao chợt đổi ngôi
Người quen ngoãnh mặt
Đèn khuya hiu hắt
Bóng đêm lặng thầm
Buồn của trăm năm
Bỗng ... về một lúc
Buồn như tấu khúc
Của ai tạ từ
Buồn như ... buồn như ...
Buồn như thế đó
Bé Ngoan
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Gởi Em
Gởi em chút gió hướng này
Để em biết cả một ngày ... tơ vương
Gởi em thoáng nắng trên đường
Cho em hong tóc, soi gương dịu dàng
Đôi khi chẳng nhớ mùa sang
Ngờ đâu lá đã chín vàng trên cây
Tôi, em đi giữa hôm này
Sao còn cách đó với đây dặm ngàn
Đôi khi chẳng biết mùa sang
Mà nghe Thu rớt muôn vàn phím tơ
Tôi, em vào giữa giấc mơ
Khung trời diễm ảo bất ngờ ... gặp nhau
Gởi em cả những ngày sau
Đường chung lối mộng, tình trao thay lời
Gởi em hạnh phúc tuyệt vời
Để thêm hai kể trên đời yêu đương
Tại Thu hay lại tôi ... thương
Mà hò hẹn với miên trường, riêng em
Bé Ngoan
Gởi em chút gió hướng này
Để em biết cả một ngày ... tơ vương
Gởi em thoáng nắng trên đường
Cho em hong tóc, soi gương dịu dàng
Đôi khi chẳng nhớ mùa sang
Ngờ đâu lá đã chín vàng trên cây
Tôi, em đi giữa hôm này
Sao còn cách đó với đây dặm ngàn
Đôi khi chẳng biết mùa sang
Mà nghe Thu rớt muôn vàn phím tơ
Tôi, em vào giữa giấc mơ
Khung trời diễm ảo bất ngờ ... gặp nhau
Gởi em cả những ngày sau
Đường chung lối mộng, tình trao thay lời
Gởi em hạnh phúc tuyệt vời
Để thêm hai kể trên đời yêu đương
Tại Thu hay lại tôi ... thương
Mà hò hẹn với miên trường, riêng em
Bé Ngoan
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
gởi sao hổng gởi .. hạt xoàn
mà anh lại gởi chi toàn ... mí thứ kia ? hơ hơ
mà anh lại gởi chi toàn ... mí thứ kia ? hơ hơ
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Gởi Em
Gởi em chút gió hướng này
Để em biết cả một ngày ... tơ vương
Gởi em thoáng nắng trên đường
Cho em hong tóc, soi gương dịu dàng
Đôi khi chẳng nhớ mùa sang
Ngờ đâu lá đã chín vàng trên cây
Tôi, em đi giữa hôm này
Sao còn cách đó với đây dặm ngàn
Đôi khi chẳng biết mùa sang
Mà nghe Thu rớt muôn vàn phím tơ
Tôi, em vào giữa giấc mơ
Khung trời diễm ảo bất ngờ ... gặp nhau
Gởi em cả những ngày sau
Đường chung lối mộng, tình trao thay lời
Gởi em hạnh phúc tuyệt vời
Để thêm hai kể trên đời yêu đương
Tại Thu hay lại tôi ... thương
Mà hò hẹn với miên trường, riêng em
Bé Ngoan
Một ngày ngói xám rêu xanh
Muà Đông rét mướt, khói hanh mái vòm
Anh về đứng trước ngõ thuôn
Tìm hoa Thạch Thảo, mượn hồn cỏ hoa
Đâu vàng ngày tháng đi qua
Dấu ta, em đã từng ra gốc dừa
Tóc mai theo gió đong đưa
Áo em bay tím trời trưa nắng chùng
Ửng hồng em những thẹn thùng
Vò vò ngọn cỏ tơ lòng rối ren
Trăng bao năm vẫn thay đèn
Tình ta cao ngút mây ngàn phải ganh
Nay ra phố thị mình anh
Cánh hoa nay chỉ trơ cành là đây
Trăng vằng vặc, vẫn trăng gầy
Chén nâng tiễn bạn cuối ngày lênh đênh
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha :tear:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
ối giời, "nó" chửi xéo mình :godau:Bé Cưng đã viết:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Cưng đã viết:Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Xê , trâu cột ghét trâu ăn kìa hehhe
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
hahahaha, bị cột nhưng ngoan còn hơn ăn mà hư quáNhã Uyên đã viết:Bé Cưng đã viết:Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Xê , trâu cột ghét trâu ăn kìa hehhe
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:Buồn Như Thế Đó
Buồn như những lúc
Chẳng ai bên mình
Buồn như mộng xinh
Chưa về chung lối
Buồn như em gọi
Anh không trả lời
Buồn để ... vậy thôi
Tựa bao lần khác
Buồn như cánh vạc
Lẻ loi bên đời
Buồn sau cuộc vui
Là buồn nhiều nhất
Chân đi trên đất
Buồn ngất lên trời
Sao chợt đổi ngôi
Người quen ngoãnh mặt
Đèn khuya hiu hắt
Bóng đêm lặng thầm
Buồn của trăm năm
Bỗng ... về một lúc
Buồn như tấu khúc
Của ai tạ từ
Buồn như ... buồn như ...
Buồn như thế đó
Bé Ngoan
Buồn ơi
Buồn về trước ngõ
Dấu son tạ từ
Nửa kiếp thực hư
Vàng phai nhan sắc
Buồn như gặp mặt
Mà vẫn làm thinh
Lối rẽ cuộc tình
Tơ duyên chẳng trói
Buồn ơi hãy nói
Bao lời thở than
Dù có muộn màng
Rơi vào hiu quạnh...
BN
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
buồn như cái lạnhBé Na đã viết:Rơi vào hiu quạnh...
cáo cấu thịt da
buồn như người ta
làm ngơ chẳng nói ...
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
beyeu đã viết:gởi sao hổng gởi .. hạt xoàn
mà anh lại gởi chi toàn ... mí thứ kia ? hơ hơ
Yêu mà tốn kém vậy, ai dám yêu hả ... bé Yêu ?
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Nhã Uyên đã viết:Bé Ngoan đã viết:Gởi Em
Gởi em chút gió hướng này
Để em biết cả một ngày ... tơ vương
Gởi em thoáng nắng trên đường
Cho em hong tóc, soi gương dịu dàng
Đôi khi chẳng nhớ mùa sang
Ngờ đâu lá đã chín vàng trên cây
Tôi, em đi giữa hôm này
Sao còn cách đó với đây dặm ngàn
Đôi khi chẳng biết mùa sang
Mà nghe Thu rớt muôn vàn phím tơ
Tôi, em vào giữa giấc mơ
Khung trời diễm ảo bất ngờ ... gặp nhau
Gởi em cả những ngày sau
Đường chung lối mộng, tình trao thay lời
Gởi em hạnh phúc tuyệt vời
Để thêm hai kể trên đời yêu đương
Tại Thu hay lại tôi ... thương
Mà hò hẹn với miên trường, riêng em
Bé Ngoan
Một ngày ngói xám rêu xanh
Muà Đông rét mướt, khói hanh mái vòm
Anh về đứng trước ngõ thuôn
Tìm hoa Thạch Thảo, mượn hồn cỏ hoa
Đâu vàng ngày tháng đi qua
Dấu ta, em đã từng ra gốc dừa
Tóc mai theo gió đong đưa
Áo em bay tím trời trưa nắng chùng
Ửng hồng em những thẹn thùng
Vò vò ngọn cỏ tơ lòng rối ren
Trăng bao năm vẫn thay đèn
Tình ta cao ngút mây ngàn phải ganh
Nay ra phố thị mình anh
Cánh hoa nay chỉ trơ cành là đây
Trăng vằng vặc, vẫn trăng gầy
Chén nâng tiễn bạn cuối ngày lênh đênh
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha :tear:
Lâu ngày không đuợc đọc thơ của bé Uyên, giờ đọc thấy ... hay ghê . Mong bé Uyên làm thơ nhiều nhiều cho ... thiên hạ nhờ ... :tim:
"Dấu ta, em đã từng ra gốc dừa"
Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Anh đi câu cá bóng dừa đãi em
Cần câu anh giựt chưa quen
Tòng teng ... con cá ... tòng teng ... hụt rồi ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Cưng đã viết:hahahaha, bị cột nhưng ngoan còn hơn ăn mà hư quáNhã Uyên đã viết:Bé Cưng đã viết:Ngoan mà, làm thơ chi cho hư !Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan thả có bài thơ rồi đi biệt nha [/color] :tear:
Ai làm thơ nhiều hư lém, yêu đương, lãng mạn, vẩn vơ .
Chạy trốn cái đã, cả xóm sweethome ai mà chẳng hư
Xê , trâu cột ghét trâu ăn kìa hehhe
Chị Bé Cưng ngoan bằng ... be' Ngoan không ? :H:
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Na đã viết:
Buồn ơi
Buồn về trước ngõ
Dấu son tạ từ
Nửa kiếp thực hư
Vàng phai nhan sắc
Buồn như gặp mặt
Mà vẫn làm thinh
Lối rẽ cuộc tình
Tơ duyên chẳng trói
Buồn ơi hãy nói
Bao lời thở than
Dù có muộn màng
Rơi vào hiu quạnh...
BN
buồn tiếp với chị Bé Na nè ...
Buồn Như Giọt Mặn
Buồn như giọt mặn
Len trong mắt đời
Buồn chẳng hề vơi
Nên còn đầy mãi
Người quên rồi đấy
Thuở ta với mình
(ta cứ đinh ninh
thiên trường địa cữu)
Hoa thơm một nụ
Hiến dâng để rồi
Cánh rụng tả tơi
Nửa vời xuân sắc
Buồn, nén cho chặt
Lót đêm, ta nằm
Đây, đó bặt tăm
Trời mây vằng vặt
Buồn, sông vuốt mặt
Sương rơi là đà
Buồn như chim sa
Buồn như cá lặn
Buồn như giọt mặn
Vương môi, tình cờ
Rụng xuống thành thơ
Và thơ ... buồn quá ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
Bé Ngoan đã viết:
Lâu ngày không đuợc đọc thơ của bé Uyên, giờ đọc thấy ... hay ghê . Mong bé Uyên làm thơ nhiều nhiều cho ... thiên hạ nhờ ... :tim:
Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Anh đi câu cá bóng dừa đãi em
Cần câu anh giựt chưa quen
Tòng teng ... con cá ... tòng teng ... hụt rồi ...
Con cá hụt là ..con cá bự hehe :cuoilan:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Trang 1 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|