Uyên Thùy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» A Piece of My Soul...
by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26

» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56

» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47

» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20

» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19

» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17

» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59

» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24

» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08

» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27

» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01

» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03

» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16

» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28

» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46

» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07

» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59

» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59

» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45

» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44

» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33

» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09

» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33

» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20

» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16

» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36

» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56

» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39

» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56

» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42


Thơ ái hoa

+5
bé lí lắc
Bé Na
dangphuong
Nhã Uyên
Ái Hoa
9 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Thơ ái hoa Empty Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 06:14

CÁI GIỐNG YÊU HOA

Cái giống yêu hoa lạ lạ đời
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi
Chim trời cá nước duyên ai đó
Vía dại hồn khôn chết dễ chơi
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất
Ước ao trong bảy sáu năm trời
Cái mê vô ích mà mê dại
Mê dại mà mê mãi chẳng thôi

Tản Đà


ÁI HOA

Tài danh lỗi lạc nhất trên đời
Phải tội yêu hoa nên tả tơi
Thượng uyển kiêu sa năng tới viếng
Vườn hồng yểu điệu muốn vào chơi
Hoa đồng mơn mởn cùng muôn nẻo
Cỏ nội mênh mông khắp cả trời
Tung cánh nhởn nhơ đôi cánh bướm
Ái Hoa ơi hỡi Ái Hoa ơi

Thiện Chơn



YÊU HOA

Cái tội yêu hoa thật đáng đời
Thân thì nghèo khó rớt mồng tơi
Thi gan móng cọp thò tay vuốt
Mắc tật xương rồng ngoéo cẳng chơi
Lá thắm ai đề mơ ghẹo nguyệt
Tơ hồng kẻ buộc ước lên trời
đào bi luỵ tang bồng khách
Tàn kiếp phù dung mộng đã thôi

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Hoa Thạch Thảo

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 06:31

Thơ ái hoa Hoathachthao2

THẠCH THẢO

Thạch thảo yêu kiều níu bước ai (1)
Thanh tân quyến rũ nét trang đài
Nụ hồng mở hé chê sương sớm
Nhuỵ đỏ vươn xoè gọi nắng mai
Xúm xít hoa chuông cành ẹo lả
Xôn xao cánh bướm lá đan cài
Một vùng nhuộm tím màu trinh nữ
Lan toả hương tình mộng đắm say

Ái Hoa
(1) ý nghĩa của hoa thạch thảo là sự lưu luyến lúc chia tay
(2) chữ in nghiêng là tên hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Hoa Trinh Nữ

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 06:38

Thơ ái hoa Gaimacco

HOA TRINH NỮ

Trinh nữ như còn oán trách ai (1)
hồng ân mê mải chốn lâu đài
cành lan đất cỗi gai tua tủa
hoa rũ tơ mềm sợi mảnh mai
mộng điệp thẹn thùng thân lá khép
lòng ngâu vương vấn gót chân cài
người xa thiên lý hoài mong nhớ
bờ lúa đường quê gió ngát say

Ái Hoa
(1) theo sự tích hoa trinh nữ

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Hoa Quỳnh

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 06:46

Thơ ái hoa Hoaquynh7

HOA QUỲNH

Một đoá quỳnh hoa dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không màng tiếng mỉa mai
Sực nức hương lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh phượng nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
Góp cả trời mặc khách say

Ái Hoa


Thơ ái hoa Hoaquynh2

Hoa quỳnh (Phyllocactus grandis), cây cảnh họ Xương rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ châu Mỹ, hoa nở về đêm. Nhìn cây hoa quỳnh người ta khó phân biệt đâu là lá, đâu là thân bởi có bộ phận thân giống như phiến lá, bản rộng, dẹp, màu xanh và có gân ở giữa. Hoa mọc ở kẽ những vết khía của thân (phần dẹp và rộng bản). Bên cạnh cây hoa quỳnh, người ta thường trồng cây dao. Tương truyền rằng , khi cây Quỳnh trồng cạnh cây dao sẽ sớm ra hoa. Cây dao là loại cây chỉ có cành mà lại không có lá. Khi cây dao trồng cạnh cây quỳnh thì cây quỳnh chóng có hoa và hoa ra nhiều hơn. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
"Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thể cây quỳnh cành dao".


Cánh hoa quỳnh mỏng như lụa, màu trắng ngà, nhuỵ màu vàng đẹp lộng lẫy. Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, tỏa hương thơm ngát, nhẹ nhàng, thanh tao, rất quyến rũ. Ngồi ngắm hoa quỳnh nở , người ta có thể quan sát bằng mắt thường các cánh hoa từ từ hé nở. Hoa nở vào khoảng 9 đến 10 giờ tối, ngay sau khi nở hết cỡ là héo và tàn, vì thế hoa quỳnh càng trở nên hiếm hoi. Người chơi hoa quỳnh phải chờ đợi công phu, kiên nhẫn mới có dịp được tận mắt ngắm hoa nở.


Vào những đêm trăng sáng, vừa uống trà, vừa ngắm trăng, vừa đọc thơ và nhìn hoa quỳnh nở là một thú chơi tao nhã của lớp người cao sang quyền quý ngày xưạ "Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên".


Quỳnh được trồng trong bồn, chậu để dễ khiêng đi khiêng lại khi xem hoa nở. Trồng quỳnh bằng cách cắm cành. Hiện nay ở Đà Lạt còn có loại hoa quỳnh màu vàng, đỏ nở ban ngày rất đẹp. Hoa quỳnh phơi khô còn là một vị thuốc chữa bệnh tiểu đường.

Truyền thuyết hoa Quỳnh được đời sau dệt thành giai thoại đầy hấp dẫn qua thuyết Đường của Trung Quốc biểu thị cho người đời suy gẫm Hoa và Người: ai là người xứng đáng thưởng hoa và hoa phải thế nào cho con người thưởng ngoạn.

Theo truyền thuyết, ngày xưa vào thời nhà Tùy (Dương Quảng 605 - 617) ở Dương Châu, Trung Quốc, có Tùy Dạng Đế là ông vua hôn quân vô đạo, chơi bời trác táng, xa hoa, phung phí, một đêm nằm mơ thấy một cây trổ hoa đẹp... Cùng thời điểm ấy, tại Lạc Dương thành có ngôi chùa cổ kính là Dương Ly, vào giữa canh ba, ngoài cửa chùa thình lình ánh sáng rực lên như lửa cháy, hương thơm sực nức lạ lùng, như sao trên trời sa xuống, làm dân chúng bàng hoàng đổ xô đến xem đông như kiến cỏ. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên cây bông lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi nơi, lan xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.

Điềm báo mộng của vua Tùy Dạng Đế được ứng với tin đồn đãi, nên Vua yết bảng bố cáo: "Ai vẽ được loại hoa Quỳnh đem dâng lên, Vua trọng thưởng". Không đầy tháng sau có một họa sĩ dâng lên Vua bức họa như ý. Nhìn đóa hoa trong tranh cực kỳ xinh đẹp, tất nhiên hoa thật còn đẹp đến dường nào! Nghĩ vậy, Vua liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn hoa Quỳnh.

Trong chuyến tuần du cần có đủ mặt bá quan văn võ triều thần hộ giá, nên để tiện việc di chuyển, Tùy Dạng Đế ban lệnh khai kênh Vạn Hà từ Trường An đến Dương Châụ Hàng chục triệu ngày công lao động phải bỏ ra, hàng vạn con người phải vất vả bỏ mình. Kênh rộng cả chục trượng, sâu đủ cho thuyền rồng di chuyển. Hai bên bờ kênh được trồng toàn lệ liễu đều đặn cách nhau 10 mét một cây (cụm từ "dặm liễu" xuất phát từ đó, điển hình câu thơ: "Dặm liễu sương sa khách bước dồn" của Bà Huyện Thanh Quan). Kênh đào xong, một buổi lễ khánh thành được cử hành trọng thể, đoàn thuyền giương buồm gấm khởi hành... cả nghìn cung nữ xiêm y rực rỡ, mặt hoa da phấn... thuyền rồng được buộc bằng các dải lụa dùng để kéo vị Vua Tùy Dạng Đế ngồi trên mui rồng uống rượu nghe đàn hát ca say ngắm cảnh Giang Nam và đàn cung nữ tuyệt thế giai nhân. Vua thấy nàng nào thích ý cho mời vào hầu ngaỵ Chuyến tuần du của bạo chúa Tùy Dạng Đế vô cùng xa xỉ, hao tốn công quỹ triều đình. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy đất nước đến đói nghèo, loạn lạc khắp nơi, đưa nhà Tùy đến sụp đổ, dựng nên cơ nghiệp nhà Đường. Trong những quan quân hộ giá, có cha con Lý Uyên. Qua thời gian hơn 90 ngày, đoàn du hành đến đất Dương Châu. Thuyền vừa cặp bến, con của Lý Uyên phương danh là Lý Thế Dân cùng bằng hữu rủ nhau lén lút đi xem hoa ngay trong đêm, sợ sáng hôm sau triều thần cùng đi đông vầy lớp trẻ khó chen chân lọt vào vườn hoạ. Lý Thế Dân là người có chân mạng đế vương (về sau là Vua Đường Thái Tông 627 - 649) nên giống hoa nhún mình lên xuống 3 lần để nghinh đón. Cánh hoa cong trắng nõn, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng, hương hoa ngọt ngàọ Dưới ánh trăng vằng vặc hoa đẹp tuyệt vời! Xem xong, một cơn mưa to rụng hết.

Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa, chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác!... Vua tức giận, tiếc công nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi! Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở về đêm cho những ai có lòng lân ái.

Qua cuộc tuần du, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên khắp nơi, Tùy Dạng Đế bị cận thần sát hại dẫn đến nhà Tùy mất ngôi, Lý Thế Dân đứng lên lập nên nhà Đường.

(ST)

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Nhã Uyên September 5th 2009, 10:14

Ái Hoa đã viết:CÁI GIỐNG YÊU HOA

Cái giống yêu hoa lạ lạ đời
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi
Chim trời cá nước duyên ai đó
Vía dại hồn khôn chết dễ chơi
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất
Ước ao trong bảy sáu năm trời
Cái mê vô ích mà mê dại
Mê dại mà mê mãi chẳng thôi

Tản Đà


ÁI HOA

Tài danh lỗi lạc nhất trên đời
Phải tội yêu hoa nên tả tơi
Thượng uyển kiêu sa năng tới viếng
Vườn hồng yểu điệu muốn vào chơi
Hoa đồng mơn mởn cùng muôn nẻo
Cỏ nội mênh mông khắp cả trời
Tung cánh nhởn nhơ đôi cánh bướm
Ái Hoa ơi hỡi Ái Hoa ơi

Thiện Chơn



YÊU HOA

Cái tội yêu hoa thật đáng đời
Thân thì nghèo khó rớt mồng tơi
Thi gan móng cọp thò tay vuốt
Mắc tật xương rồng ngoéo cẳng chơi
Lá thắm ai đề mơ ghẹo nguyệt
Tơ hồng kẻ buộc ước lên trời
đào bi luỵ tang bồng khách
Tàn kiếp phù dung mộng đã thôi

Ái Hoa


Làm khách Yêu Hoa ngạo với đời
Ông hoàng giả dạng áo quần tơi
Rày mai nay lựu vui vầy thú
Đó nguyệt đây đèn thoả cuộc chơi
Bình rượu ngang tàng vung vẫy đất
Tứ thơ cao ngưỡng vọng bằng trời
Hoa tường cỏ dại đâu mong mỏi
Để mắt cho dù chỉ thoáng thôi
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by dangphuong September 5th 2009, 11:02

Ái Hoa đã viết:Thơ ái hoa Gaimacco

HOA TRINH NỮ

Trinh nữ như còn oán trách ai (1)
hồng ân mê mải chốn lâu đài
cành lan đất cỗi gai tua tủa
hoa rũ tơ mềm sợi mảnh mai
mộng điệp thẹn thùng thân lá khép
lòng ngâu vương vấn gót chân cài
người xa thiên lý hoài mong nhớ
bờ lúa đường quê gió ngát say

Ái Hoa
(1) theo sự tích hoa trinh nữ



Đúng là Ái Hoa ...!
dp

dangphuong

Tổng số bài gửi : 195
Join date : 20/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 12:11

CÁI GIỐNG YÊU HOA

Cái giống yêu hoa lạ lạ đời
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi
Chim trời cá nước duyên ai đó
Vía dại hồn khôn chết dễ chơi
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất
Ước ao trong bảy sáu năm trời
Cái mê vô ích mà mê dại
Mê dại mà mê mãi chẳng thôi

Tản Đà


ÁI HOA

Tài danh lỗi lạc nhất trên đời
Phải tội yêu hoa nên tả tơi
Thượng uyển kiêu sa năng tới viếng
Vườn hồng yểu điệu muốn vào chơi
Hoa đồng mơn mởn cùng muôn nẻo
Cỏ nội mênh mông khắp cả trời
Tung cánh nhởn nhơ đôi cánh bướm
Ái Hoa ơi hỡi Ái Hoa ơi

Thiện Chơn



YÊU HOA

Cái tội yêu hoa thật đáng đời
Thân thì nghèo khó rớt mồng tơi
Thi gan móng cọp thò tay vuốt
Mắc tật xương rồng ngoéo cẳng chơi
Lá thắm ai đề mơ ghẹo nguyệt
Tơ hồng kẻ buộc ước lên trời
đào bi luỵ tang bồng khách
Tàn kiếp phù dung mộng đã thôi

Ái Hoa



Làm khách Yêu Hoa ngạo với đời
Ông hoàng giả dạng áo quần tơi
Rày mai nay lựu vui vầy thú
Đó nguyệt đây đèn thoả cuộc chơi
Bình rượu ngang tàng vung vẫy đất
Tứ thơ cao ngưỡng vọng bằng trời
Hoa tường cỏ dại đâu mong mỏi
Để mắt cho dù chỉ thoáng thôi

Nhã Uyên



Nghèo sao dám ngạo dám trêu đời
Áo nhuộm phong trần đã rách tơi
Nhớ tiếng đỗ quyên đành dạ bỏ
lầu hoàng hạc mặc tình chơi
Bầu Nhan quảy gánh nghiêng mời bạn
Túi đeo vai thẳng chọc trời
Dao các vẫn mong ngày hội ngộ
Sen đài sáo vọng uổng công thôi

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 12:15

dangphuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:Thơ ái hoa Gaimacco

HOA TRINH NỮ

Trinh nữ như còn oán trách ai (1)
hồng ân mê mải chốn lâu đài
cành lan đất cỗi gai tua tủa
hoa rũ tơ mềm sợi mảnh mai
mộng điệp thẹn thùng thân lá khép
lòng ngâu vương vấn gót chân cài
người xa thiên lý hoài mong nhớ
bờ lúa đường quê gió ngát say

Ái Hoa
(1) theo sự tích hoa trinh nữ



Đúng là Ái Hoa ...!
dp

Anh DP :wink2:
:cheer1:

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Bán tim

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 12:20

BÁN TIM

Tim tôi rao bán có ai mua
Muối xát lòng đau vẫn cợt đùa
Thơ ấu sớm mang nhiều mặn đắng
Trưởng thành càng nếm lắm cay chua
Tình đang mộng ủ sao thành mất
Bạc đã tay cầm lại hóa thua
Chỉ muốn chui vào trong cổ tích
Tìm nàng công chúa ở cung vua

AH


Được sửa bởi Ái Hoa ngày September 5th 2009, 12:26; sửa lần 1.

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 5th 2009, 12:22

Tâm sự

Thơ vẫn là thơ, tình vẫn tình
Con thuyền không bến nổi linh đinh
Chân trời thăm thẳm mây mờ mịt
Mặt biển mênh mông sóng rập rình
Mấy lúc ngẩn ngơ lòng muốn tỏ
Bao lần u uẩn miệng làm thinh
Mượn vần ký thác niềm tâm sự
Thiên hạ ai đâu hiểu được mình

AH

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Bé Na September 5th 2009, 13:22

Ái Hoa đã viết:Thơ ái hoa Hoaquynh7

HOA QUỲNH

Một đoá quỳnh hoa dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không màng tiếng mỉa mai
Sực nức hương lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh phượng nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
Góp cả trời mặc khách say

Ái Hoa






Vườn khuya



Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?

Thủ thỉ bên dao thắm nét đài

Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế

Phù dung e ấp đợi hoàng mai

Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc

Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài

Hoa lá trăng cùng hợp cẩn

Ba đào dễ mấy kẻ không say ?



BN



:cheer1:
Bé Na
Bé Na

Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Nhã Uyên September 6th 2009, 00:10

Bài thơ hoạ có đủ các tên hoa hay lắm chị bé Na ! :H: :tim:
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 6th 2009, 04:09

Thơ ái hoa Hoaquynh7

HOA QUỲNH

Một đoá quỳnh hoa dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không màng tiếng mỉa mai
Sực nức hương lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh phượng nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
Góp cả trời mặc khách say

Ái Hoa


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

BN

:cheer1:

Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng



Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by bé lí lắc September 6th 2009, 05:59

Thơ ái hoa Hoaquynh7

HOA QUỲNH

Một đoá quỳnh hoa dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không màng tiếng mỉa mai
Sực nức hương lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh phượng nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
Góp cả trời mặc khách say

Ái Hoa


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

BN

:cheer1:

Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng



Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương len tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

bé lí lắc

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 31/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Nhã Uyên September 6th 2009, 23:28

Bé Lí Lắc , Linh Lăng , chị bé Na hoạ thơ với anh AH hay lắm ! :ty: :clap2: hoa
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 7th 2009, 14:15

Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương len tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Phong Lan

Bài gửi by Ái Hoa September 7th 2009, 14:30

PHONG LAN

Thẹn thùng trước gió cánh phong lan
Nương chốn rừng sâu lánh bụi trần
Năm cánh khoe tươi màu ngọc diệp
Ngàn hương toả ngát dáng đài trang
Liễu bồ vốn cậy thân tùng bách (*)
Sương nắng còn phơi dạ đá vàng
Vương giả hồng, đơn đâu dám sánh
Tấm lòng trinh bạch vẫn đeo mang

(*) Phong Lan là loài cây chùm gửi


LAN TÍM

Nhành lan tim tím khoé môi xinh
E ấp bên song dáng hữu tình
Sương sớm long lanh đài ấp ủ
Gió chiều man mác cánh rung rinh
Ong quen phấn ngọt lăng xăng ghé
Bướm đắm hương thơm lởn vởn rình
Nhật nguyệt hai vầng soi chứng giám
Thủy chung nguyền giữ dạ kiên trinh

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by LinhLăng September 8th 2009, 07:07

Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá :clap1: :clap1: hoa

LinhLăng

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Bé Na September 8th 2009, 12:15

Chao ơi nhà anh AH thiệt đúng là một rừng hoa

Thơ ái hoa 699348 Thơ ái hoa Icon_flower Thơ ái hoa Icon_flower
Bé Na
Bé Na

Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 8th 2009, 14:40

Bé Na đã viết:Chao ơi nhà anh AH thiệt đúng là một rừng hoa

Thơ ái hoa 699348 Thơ ái hoa Icon_flower Thơ ái hoa Icon_flower

Thì nhà Uyên Thuỳ toàn là hoa thui, vào đây thành gươm lạc giữa rừng hoa nè!
inlove

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 8th 2009, 14:42

LinhLăng đã viết:Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá :clap1: :clap1: hoa

Ở đâu chun ra mấy bé lí lắc, bé Linh Lăng, bé Na, bé nào thơ cũng hay quá chời dzị nè?

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Nhã Uyên September 9th 2009, 03:17

Ái Hoa đã viết:
LinhLăng đã viết:Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá :clap1: :clap1: hoa

Ở đâu chun ra mấy bé lí lắc, bé Linh Lăng, bé Na, bé nào thơ cũng hay quá chời dzị nè?

Chun vô kiếm hoa , thấy hoa rồi ...la làng leuleu
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Bé Mập Dễ Thương September 9th 2009, 13:54

Nhã Uyên đã viết:
Ái Hoa đã viết:
LinhLăng đã viết:Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
Thơ ái hoa Icon_bounce Thơ ái hoa Icon_bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá Thơ ái hoa 798315 Thơ ái hoa 798315 Thơ ái hoa 614244

Ở đâu chun ra mấy bé lí lắc, bé Linh Lăng, bé Na, bé nào thơ cũng hay quá chời dzị nè?

Chun vô kiếm hoa , thấy hoa rồi ...la làng Thơ ái hoa 400834

Chun vô kiếm chàng, thấy chàng rồi..lêu lêu kìa mợiThơ ái hoa 7828 Thơ ái hoa 7828

Bé Mập Dễ Thương

Tổng số bài gửi : 33
Join date : 06/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 10th 2009, 11:46

Bé Mập Dễ Thương đã viết:
Nhã Uyên đã viết:
Ái Hoa đã viết:
LinhLăng đã viết:Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
Thơ ái hoa Icon_bounce Thơ ái hoa Icon_bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá Thơ ái hoa 798315 Thơ ái hoa 798315 Thơ ái hoa 614244

Ở đâu chun ra mấy bé lí lắc, bé Linh Lăng, bé Na, bé nào thơ cũng hay quá chời dzị nè?

Chun vô kiếm hoa , thấy hoa rồi ...la làng Thơ ái hoa 400834

Chun vô kiếm chàng, thấy chàng rồi..lêu lêu kìa mợiThơ ái hoa 7828 Thơ ái hoa 7828

bé mập dễ thương kiếm chàng nào vậy? lol!

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Ái Hoa September 10th 2009, 12:20

Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
bounce bounce

Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa



Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
Bài "Rừng Hoa" của Anh AH hay wá :clap1: :clap1: hoa

Rừng hoa ... tiếp

Phượng Vỹ hè về gợi nhớ ai
Đỗ Quyên ôm hận chốn tuyền đài
Uất Kim Hương vẹn gìn trinh bạch
Hồng Tú Cầu nhờ định mối mai
Phong Lữ dạn dày thân bụi bám
Thuỷ Tiên thanh thoát dấu mây cài
Hoa tường nào trọng loài Dâm Bụt
Kim cổ Đồng Tiền lắm kẻ say

Ái Hoa

Ái Hoa

Tổng số bài gửi : 99
Join date : 28/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ ái hoa Empty Re: Thơ ái hoa

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết