Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Những Bài Thơ Cũ
+4
Bé Na
bé điệu
Bé Cưng
Sa
8 posters
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Những Bài Thơ Cũ
Trăn Trở
Chiều đất khách hôm nay sao vắng quá
Chỉ vi vu tiếng gió thoảng trên cành
Hoa chẳng nở tỏa hương thơm ngào ngạt
Khung cảnh buồn như dạo một vườn hoang
Tranh tĩnh mịch thiếu đi mùi khói lá
Trí bâng quơ đi lạc ngõ đường chiều
Sông tắc nghẽn cánh lục bình vướng cạn
Mạn la đà phơi nhánh liễu cô liêu
Không biết nữa - có điều chi choáng ngợp
Hay trái tim làm biếng đập - một hồi
Xuân trải gió có miên man hòa hợp
Như bướm vàng ve vãn cánh hoa tươi
Reo trong gió một khúc ru trầm mặc
Lãng đãng theo mây khói mịt mờ
Đêm cả thiếu một ánh trăng vằng vặc
Tiếng não nề trăn trở một vần thơ
Chiều đất khách hôm nay sao vắng quá
Chỉ vi vu tiếng gió thoảng trên cành
Hoa chẳng nở tỏa hương thơm ngào ngạt
Khung cảnh buồn như dạo một vườn hoang
Tranh tĩnh mịch thiếu đi mùi khói lá
Trí bâng quơ đi lạc ngõ đường chiều
Sông tắc nghẽn cánh lục bình vướng cạn
Mạn la đà phơi nhánh liễu cô liêu
Không biết nữa - có điều chi choáng ngợp
Hay trái tim làm biếng đập - một hồi
Xuân trải gió có miên man hòa hợp
Như bướm vàng ve vãn cánh hoa tươi
Reo trong gió một khúc ru trầm mặc
Lãng đãng theo mây khói mịt mờ
Đêm cả thiếu một ánh trăng vằng vặc
Tiếng não nề trăn trở một vần thơ
Được sửa bởi Sa ngày August 16th 2009, 04:10; sửa lần 1.
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Chưa Kịp Đặt Tên
Có những nỗi buồn len qua kẽ lá
Hong mùa đông thành mảnh xương gầy
Khóc một chiều mưa rơi lả tả
Mờ nhạt cầu vồng vụt tắt chân mây
Có những nỗi buồn biết từ đâu đến
Xuyên qua tim đến rỉ giọt máu hồng
Tuyết đắp chan hoà màu hoa lơ đễnh
Cổ tích bắt đầu nhạt nhẽo thế chăng
Có những nỗi buồn đếm sao cho xiết
Như những vì sao vụt tắt bên thềm
Ước nguyện một lần chôn vùi nuối tiếc
Một mảnh tình hờ vá víu không tên
Có những nỗi buồn len qua kẽ lá
Hong mùa đông thành mảnh xương gầy
Khóc một chiều mưa rơi lả tả
Mờ nhạt cầu vồng vụt tắt chân mây
Có những nỗi buồn biết từ đâu đến
Xuyên qua tim đến rỉ giọt máu hồng
Tuyết đắp chan hoà màu hoa lơ đễnh
Cổ tích bắt đầu nhạt nhẽo thế chăng
Có những nỗi buồn đếm sao cho xiết
Như những vì sao vụt tắt bên thềm
Ước nguyện một lần chôn vùi nuối tiếc
Một mảnh tình hờ vá víu không tên
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Khói Lá Dừa
(tặng bạn KLD và những người yêu Ngoại )
Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Chiếc xuồng con có rau diệc rau lang
Thương chiếc áo bà ba sờn của Ngoại
Tắm hồn tôi mùi sóng nước bạt ngàn
Tháng chạp về ,tháng giêng đơm bông sữa
Khói lá dừa giúp Ngoại nấu bắp ngô
Lượm từng hạt no tròn không bị vữa
Lá chuối tươi từng tấm vuốt hong khô
Theo Ngoại gánh ra sân đình ngồi bán
Hơi bắp thơm hương đồng nội quê mình
Cô , Bác quen cũng trong làng ghé đón
Vuốt đầu cười :"con bé nhỏ mà xinh"
Tháng năm, sáu đã vô muà lúa
Bông bụp mơ màng nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cỡ vương vành nón
Từng hạt tròn lăn ướt cánh lưng
Rồi từ đó phượng bay hè đỏ cánh
Bỏ chơ vơ Ngoại buôn thúng bán bưng
Lên thành phố con nghe lòng nuối tiếc
Nhớ mùi cau ,lẫn chiếc cối têm trầu
Ai đợi thủy triều dâng con nước lớn
Tôi về quê chuông mõ lễ Vu Lan
Tìm bóng Ngoại áo bà ba đi sớm
Chẳng đợi con , đứa cháu nhỏ lấy chồng
Ai hát bài ca trên sông nước cũ
Khói lá dừa xông mắt chợt nghe cay
Đốt đuốc bên dòng sông hằn lá rủ
Soi dấu chân NGƯỜI ...đã khuất ... theo mây
(tặng bạn KLD và những người yêu Ngoại )
Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Chiếc xuồng con có rau diệc rau lang
Thương chiếc áo bà ba sờn của Ngoại
Tắm hồn tôi mùi sóng nước bạt ngàn
Tháng chạp về ,tháng giêng đơm bông sữa
Khói lá dừa giúp Ngoại nấu bắp ngô
Lượm từng hạt no tròn không bị vữa
Lá chuối tươi từng tấm vuốt hong khô
Theo Ngoại gánh ra sân đình ngồi bán
Hơi bắp thơm hương đồng nội quê mình
Cô , Bác quen cũng trong làng ghé đón
Vuốt đầu cười :"con bé nhỏ mà xinh"
Tháng năm, sáu đã vô muà lúa
Bông bụp mơ màng nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cỡ vương vành nón
Từng hạt tròn lăn ướt cánh lưng
Rồi từ đó phượng bay hè đỏ cánh
Bỏ chơ vơ Ngoại buôn thúng bán bưng
Lên thành phố con nghe lòng nuối tiếc
Nhớ mùi cau ,lẫn chiếc cối têm trầu
Ai đợi thủy triều dâng con nước lớn
Tôi về quê chuông mõ lễ Vu Lan
Tìm bóng Ngoại áo bà ba đi sớm
Chẳng đợi con , đứa cháu nhỏ lấy chồng
Ai hát bài ca trên sông nước cũ
Khói lá dừa xông mắt chợt nghe cay
Đốt đuốc bên dòng sông hằn lá rủ
Soi dấu chân NGƯỜI ...đã khuất ... theo mây
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Buồn Ơi Khoan Rơi
Đêm cứ chảy những dòng thơ khoan nhặt
Gởi về đâu tim khắc khoải tự trào
Như tiếc nuối ánh trăng xưa huyễn hoặc
Hay tìm về một ký ức chiêm bao
Những tháng ngày vùn vụt phai màu áo
Dấu thời gian ai nấn ná gọi tìm
Ve rít tiếng dưới gốc me ão não
Se cõi lòng, se mạch máu nơi tim
Ấy cũng bởi người đã mang hơi gió
Thổi qua ta run rẩy áng thơ buồn
Lá khép kín những tâm tư vàng võ
Và trái tình tung hạt nhớ rắc tuôn
Trôi về đâu cuộc đời dài năm tháng
Vương vít chi những nhánh ưu tư
Hãy để mặc bóng mây trời lãng đãng
Nơi ta bà phân sao rõ thực hư
Ước cho buồn như mặt trăng trong trẻo
Vút trên cao sẽ chẳng có người trông
Hay vỡ vụn trong giếng sâu thăm thẳm
Ơ... buồn ơi sao lại rớt trong lòng
Đêm cứ chảy những dòng thơ khoan nhặt
Gởi về đâu tim khắc khoải tự trào
Như tiếc nuối ánh trăng xưa huyễn hoặc
Hay tìm về một ký ức chiêm bao
Những tháng ngày vùn vụt phai màu áo
Dấu thời gian ai nấn ná gọi tìm
Ve rít tiếng dưới gốc me ão não
Se cõi lòng, se mạch máu nơi tim
Ấy cũng bởi người đã mang hơi gió
Thổi qua ta run rẩy áng thơ buồn
Lá khép kín những tâm tư vàng võ
Và trái tình tung hạt nhớ rắc tuôn
Trôi về đâu cuộc đời dài năm tháng
Vương vít chi những nhánh ưu tư
Hãy để mặc bóng mây trời lãng đãng
Nơi ta bà phân sao rõ thực hư
Ước cho buồn như mặt trăng trong trẻo
Vút trên cao sẽ chẳng có người trông
Hay vỡ vụn trong giếng sâu thăm thẳm
Ơ... buồn ơi sao lại rớt trong lòng
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Thơ của Sa hay ơi là hay ! :cheers: Thanks Sa đã chia sẽ những dòng thơ này !
Muốn vỗ tay mà tìm hoài cái icon vỗ tay hổng có, Nhã Uyên, Thùy Tâm ơi, cho thêm cái "vỗ tay" đi :D
Muốn vỗ tay mà tìm hoài cái icon vỗ tay hổng có, Nhã Uyên, Thùy Tâm ơi, cho thêm cái "vỗ tay" đi :D
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Bé Cưng đã viết:Thơ của Sa hay ơi là hay ! :cheers: Thanks Sa đã chia sẽ những dòng thơ này !
Muốn vỗ tay mà tìm hoài cái icon vỗ tay hổng có, Nhã Uyên, Thùy Tâm ơi, cho thêm cái "vỗ tay" đi :D
Thanks Be' Cưng đã vaò nghe Sa ca cẩm :welcome2: :H:
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Tản Mạn
Tóc ướt vắt vành tai sợi nhỏ
Trăng vờn qua cửa nhớ mà thương
Lòng dâu bể biếc vơi mấy độ
Thả khói hơi sương ảo mộng tường
Đông về tuyết mỏng rơi từng mảnh
Thả gió vi vu thoáng đợi chờ
Quả ấu buồn ai sầu nhăn nhúm
Lá bàng tơi tả quét đường nhơ
Mong ai trở lại cùng năm tháng
Để mặc mây trôi, dạt cánh bèo
Khuấy nước nghe hồn tan từng mảng
Đáy hồ thinh lặng bóng trăng treo
Xin đi hết con đường... chiếc bóng
Dấu thời gian nô nức một thời
Vương vướng chau mày nghiêng lạc lõng
Khóe mắt hanh hao với cuộc đời ...
Tóc ướt vắt vành tai sợi nhỏ
Trăng vờn qua cửa nhớ mà thương
Lòng dâu bể biếc vơi mấy độ
Thả khói hơi sương ảo mộng tường
Đông về tuyết mỏng rơi từng mảnh
Thả gió vi vu thoáng đợi chờ
Quả ấu buồn ai sầu nhăn nhúm
Lá bàng tơi tả quét đường nhơ
Mong ai trở lại cùng năm tháng
Để mặc mây trôi, dạt cánh bèo
Khuấy nước nghe hồn tan từng mảng
Đáy hồ thinh lặng bóng trăng treo
Xin đi hết con đường... chiếc bóng
Dấu thời gian nô nức một thời
Vương vướng chau mày nghiêng lạc lõng
Khóe mắt hanh hao với cuộc đời ...
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Bài Thơ Thành Dòng Sông
Ngày xưa nghe Mẹ hát
Lý con Sáo sang sông
Anh tắm hồn man mác
Trang trải khắp cánh đồng
Tiếng ru, lời thương mến
Cầu nhịp lý đu đưa
Gió ơ thờ lười đến
Chan hoà nắng ban trưa
Tuổi thơ qua đồng vọng
Anh khắc khoải tự tìm
Con thuyền nay vô bến
Đành chia cắt con tim
Em làm dâu bên ấy
Không khúc khích tiếng cười
Anh ngước nhìn thu vẫy
Những chiếc lá đơn côi
Mấy thu là mấy đợi
Bên bến nước thăng trầm
Thuyền vẫn xa vời vợi
Bóng cá nào bặt tăm
Anh viết thơ thả xuống
Trôi theo mảng thành dòng
Thời gian như nước cuốn
Ai vắt tình qua sông
Ngày xưa nghe Mẹ hát
Lý con Sáo sang sông
Anh tắm hồn man mác
Trang trải khắp cánh đồng
Tiếng ru, lời thương mến
Cầu nhịp lý đu đưa
Gió ơ thờ lười đến
Chan hoà nắng ban trưa
Tuổi thơ qua đồng vọng
Anh khắc khoải tự tìm
Con thuyền nay vô bến
Đành chia cắt con tim
Em làm dâu bên ấy
Không khúc khích tiếng cười
Anh ngước nhìn thu vẫy
Những chiếc lá đơn côi
Mấy thu là mấy đợi
Bên bến nước thăng trầm
Thuyền vẫn xa vời vợi
Bóng cá nào bặt tăm
Anh viết thơ thả xuống
Trôi theo mảng thành dòng
Thời gian như nước cuốn
Ai vắt tình qua sông
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Không Khác Nhau
Không khác nhau, ở nỗi niềm thổn thức
Trắng màu trăng lành lạnh lúc thu về
Con ve đã ẩn sâu mình dứơi đất
Mây dập dìu mọng nước rũ lê thê
Nai cao gót lẫn sương mù dày đặc
Sắc trời trôi nhàn nhạt dưới khe vàng
Chim khuyến lá, cội cây nằm xào xạc
Lối đừơng chùng con thú chợt hoang mang
Ai biết được hai đứa mình hai ngã
Vết thời gian không xóa cả đôi bờ
Đếm sao trời nghe cõi hồn chấp vá
Vệt tiêu điều u uất sắc vần thơ
Không khác nhau, gió bên đừờng vô vọng
Phong linh xua từng nhịp nhớ bồi hồi
Thấm cát mềm những vũng mưa loáng đọng
Tội tình gì ! nhân thế phải chia phôi .
Không khác nhau, ở nỗi niềm thổn thức
Trắng màu trăng lành lạnh lúc thu về
Con ve đã ẩn sâu mình dứơi đất
Mây dập dìu mọng nước rũ lê thê
Nai cao gót lẫn sương mù dày đặc
Sắc trời trôi nhàn nhạt dưới khe vàng
Chim khuyến lá, cội cây nằm xào xạc
Lối đừơng chùng con thú chợt hoang mang
Ai biết được hai đứa mình hai ngã
Vết thời gian không xóa cả đôi bờ
Đếm sao trời nghe cõi hồn chấp vá
Vệt tiêu điều u uất sắc vần thơ
Không khác nhau, gió bên đừờng vô vọng
Phong linh xua từng nhịp nhớ bồi hồi
Thấm cát mềm những vũng mưa loáng đọng
Tội tình gì ! nhân thế phải chia phôi .
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
"cũ người mới ta"
đọc thơ của Sa
Điệu em thổn thức
nhói đau lồng ngực
nhớ Ngoại, nhớ quê
nhớ về ngày cũ
thơ chi ngọt thế
diệu vợi quê xa
cho kẻ nhớ nhà
càng thêm nhức nhối
:pale:
đọc thơ của Sa
Điệu em thổn thức
nhói đau lồng ngực
nhớ Ngoại, nhớ quê
nhớ về ngày cũ
thơ chi ngọt thế
diệu vợi quê xa
cho kẻ nhớ nhà
càng thêm nhức nhối
:pale:
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Những Bài Thơ Cũ
Sa đã viết:Khói Lá Dừa
(tặng bạn KLD và những người yêu Ngoại )
Tôi khôn lớn cũng trên dòng sông đó
Chiếc xuồng con có rau diệc rau lang
Thương chiếc áo bà ba sờn của Ngoại
Tắm hồn tôi mùi sóng nước bạt ngàn
Tháng chạp về ,tháng giêng đơm bông sữa
Khói lá dừa giúp Ngoại nấu bắp ngô
Lượm từng hạt no tròn không bị vữa
Lá chuối tươi từng tấm vuốt hong khô
Theo Ngoại gánh ra sân đình ngồi bán
Hơi bắp thơm hương đồng nội quê mình
Cô , Bác quen cũng trong làng ghé đón
Vuốt đầu cười :"con bé nhỏ mà xinh"
Tháng năm, sáu đã vô muà lúa
Bông bụp mơ màng nở đầy sân
Hỏi mưa mắc cỡ vương vành nón
Từng hạt tròn lăn ướt cánh lưng
Rồi từ đó phượng bay hè đỏ cánh
Bỏ chơ vơ Ngoại buôn thúng bán bưng
Lên thành phố con nghe lòng nuối tiếc
Nhớ mùi cau ,lẫn chiếc cối têm trầu
Ai đợi thủy triều dâng con nước lớn
Tôi về quê chuông mõ lễ Vu Lan
Tìm bóng Ngoại áo bà ba đi sớm
Chẳng đợi con , đứa cháu nhỏ lấy chồng
Ai hát bài ca trên sông nước cũ
Khói lá dừa xông mắt chợt nghe cay
Đốt đuốc bên dòng sông hằn lá rủ
Soi dấu chân NGƯỜI ...đã khuất ... theo mây
Những bài thơ của Sa thật hay !!!
Bé Na thích nhất bài này nè ...
Gửi tặng Sa nhé !
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Những Bài Thơ Cũ
:ty: bé Điệu và bé Na đã vào xem và để lại vài lời khuyến khích .
Bài thơ Khói Lá Dừa được lấy ý từ tuỳ bút của một người bạn nhỏ . Gom lại có bằng ấy chữ . Hay là nhờ chữ của bạn ấy , Sa chỉ làm thợ ráp . Nay mai nếu chị bé Na sợ Sa phá thì cứ viết nhựt ký đời Na . Biết đâu bé Sa gom thêm được một bài thơ nữa để lận lưng :H:
Bé Điệu và be' Na làm thơ cũng rất hay , tại bé Sa hà tiện lời khen . Khen nhiều thiên hạ nghĩ mình là " mèo khen mèo dài đuôi " .
Be' Điệu và bé Na vui vẻ nha :cheer1:
Bài thơ Khói Lá Dừa được lấy ý từ tuỳ bút của một người bạn nhỏ . Gom lại có bằng ấy chữ . Hay là nhờ chữ của bạn ấy , Sa chỉ làm thợ ráp . Nay mai nếu chị bé Na sợ Sa phá thì cứ viết nhựt ký đời Na . Biết đâu bé Sa gom thêm được một bài thơ nữa để lận lưng :H:
Bé Điệu và be' Na làm thơ cũng rất hay , tại bé Sa hà tiện lời khen . Khen nhiều thiên hạ nghĩ mình là " mèo khen mèo dài đuôi " .
Be' Điệu và bé Na vui vẻ nha :cheer1:
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Thơ Thẫn
một sớm mây trời chẳng muốn bay
siêu siêu cơn gió chợt hao gầy
buồn như một thoáng đùn đâu đó
man mác hồn thơ tuôn ngất ngay
tôi viết mà không biết nói chi
sương mù như khói đọng trên mi
la đà bóng liễu buông tà tịch
khập khiễng lời riêng thấy lạ kỳ
muốn cất một nơi lại nỗi niềm
khung trời yên ả ngủ thật im
xanh xao cơn sóng xô bờ vách
vương máng bồi hồi vỗ nhịp tim ...
một sớm mây trời chẳng muốn bay
siêu siêu cơn gió chợt hao gầy
buồn như một thoáng đùn đâu đó
man mác hồn thơ tuôn ngất ngay
tôi viết mà không biết nói chi
sương mù như khói đọng trên mi
la đà bóng liễu buông tà tịch
khập khiễng lời riêng thấy lạ kỳ
muốn cất một nơi lại nỗi niềm
khung trời yên ả ngủ thật im
xanh xao cơn sóng xô bờ vách
vương máng bồi hồi vỗ nhịp tim ...
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
.......
tôi viết mà không biết nói chi
sương mù như khói đọng trên mi
la đà bóng liễu buông tà tịch
khập khiễng lời riêng thấy lạ kỳ
......
Em cứ viết đi, cứ viết đi
Thà như mây như gió bay đi
Dòng suy tư đôi khi khoan nhặt
Cũng đủ thả đời trong cuồng si
tôi viết mà không biết nói chi
sương mù như khói đọng trên mi
la đà bóng liễu buông tà tịch
khập khiễng lời riêng thấy lạ kỳ
......
Em cứ viết đi, cứ viết đi
Thà như mây như gió bay đi
Dòng suy tư đôi khi khoan nhặt
Cũng đủ thả đời trong cuồng si
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Những Bài Thơ Cũ
Lừng Khừng
Bạn ơi đã có một lần
Ta qua phố chợ thì thầm mình ta
Mùa xuân trên giậu nở hoa
Khi không chỉ có mình ta lừng khừng
Thơ thì viết tặng người dưng
Hay là để chứa chập chùng niềm riêng
Như cà phê trắng hay đen
Nỗi buồn nào cũng có tên vậy mà
Ta qua phố chợ mình ta ...
Bạn ơi đã có một lần
Ta qua phố chợ thì thầm mình ta
Mùa xuân trên giậu nở hoa
Khi không chỉ có mình ta lừng khừng
Thơ thì viết tặng người dưng
Hay là để chứa chập chùng niềm riêng
Như cà phê trắng hay đen
Nỗi buồn nào cũng có tên vậy mà
Ta qua phố chợ mình ta ...
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Mùa Sau
Mùa sau xin hẹn mùa sau
Trái tim ta lại có nhau của mình
Mùa sau ta sẽ tự tình
Rằng ta đã có một lần được yêu
Tình rằng tuy khó nói nhiều
Chỉ xin khắc khoải một chiều niềm thương
Niềm thương lưu luyến niềm thương
Mong rằng chẳng có miên trường đoạ nhau
Đoạ nhau mới biết niềm đau
Niềm đau một kiếp lỡ trao ngại ngần
Mùa sau xin hẹn mùa sau
Trái tim ta lại có nhau của mình
Mùa sau ta sẽ tự tình
Rằng ta đã có một lần được yêu
Tình rằng tuy khó nói nhiều
Chỉ xin khắc khoải một chiều niềm thương
Niềm thương lưu luyến niềm thương
Mong rằng chẳng có miên trường đoạ nhau
Đoạ nhau mới biết niềm đau
Niềm đau một kiếp lỡ trao ngại ngần
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Thơ Sa hay quá Sa ơi !
Con cái nhà ai mà thơ ướt át vậy cà ? :?:
Tặng hoa cho Sa đã nha !
tặng thêm ly cà phê
Con cái nhà ai mà thơ ướt át vậy cà ? :?:
Tặng hoa cho Sa đã nha !
tặng thêm ly cà phê
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Thơ Sa hay mà còn dễ thương nữa
Bé Mèo- Tổng số bài gửi : 33
Join date : 03/09/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Bé Cưng đã viết:Thơ Sa hay quá Sa ơi !
Con cái nhà ai mà thơ ướt át vậy cà ? :?:
Tặng hoa cho Sa đã nha !
tặng thêm ly cà phê
Con của .... ba má nó
NU nhận dùm be' Sa , uống cà phê dùm nó luôn nha . :ty: chị bé Cưng :H:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Bé Na đã viết:.......
tôi viết mà không biết nói chi
sương mù như khói đọng trên mi
la đà bóng liễu buông tà tịch
khập khiễng lời riêng thấy lạ kỳ
......
Em cứ viết đi, cứ viết đi
Thà như mây như gió bay đi
Dòng suy tư đôi khi khoan nhặt
Cũng đủ thả đời trong cuồng si
Bé Mèo đã viết:Thơ Sa hay mà còn dễ thương nữa
:ty: chị bé Na , bé Mèo . Bé Sa không hát hay , không viết văn giỏi bằng chị bé Na , bé Mèo đâu :tu:
Nhã Uyên- Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
1
đêm xoã bóng trùm vạn ý thơ
hàng hiên khép nép đợi mong chờ
không gian tĩnh mịch hồn soi rọi
trăng lặng sao mờ dạ ngẩn ngơ
thu về chiếc lá lả lơi bay
vuồn vuột trôi mau cả tháng ngày
sớm điểm làn sương trên mái tóc
nghe buồn nương náu ẩn vào đây
đêm xoã bóng trùm vạn ý thơ
hàng hiên khép nép đợi mong chờ
không gian tĩnh mịch hồn soi rọi
trăng lặng sao mờ dạ ngẩn ngơ
thu về chiếc lá lả lơi bay
vuồn vuột trôi mau cả tháng ngày
sớm điểm làn sương trên mái tóc
nghe buồn nương náu ẩn vào đây
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Không post "thơ cũ" thì ít ra cũng làm ... thơ mới chứ Bé Sa .
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Những Bài Thơ Cũ
"Thơ mới " xin cứ chờ được đọc của bé Ngoan :tim:
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Những Bài Thơ Cũ
Sa đã viết:"Thơ mới " xin cứ chờ được đọc của bé Ngoan :tim:
Một mình bé Ngoan "hát" sẽ không hay bằng cả giàn ... hợp ca đâu ... hihi ...
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Re: Những Bài Thơ Cũ
2
hè chưa đến dế tỉnh hay say
vụt thoắt ban trưa chợt thở dài
rụt rè cơn gió thềm mai một
ran rát hồn nghe lẫn đễnh cay
không thơ , không chữ hết tình thân
một thuở mong manh bỗng khó gần
cun cút giận mình buông hụt nhịp
gieo vần lổn ngổn mộng tàn canh
hè chưa đến dế tỉnh hay say
vụt thoắt ban trưa chợt thở dài
rụt rè cơn gió thềm mai một
ran rát hồn nghe lẫn đễnh cay
không thơ , không chữ hết tình thân
một thuở mong manh bỗng khó gần
cun cút giận mình buông hụt nhịp
gieo vần lổn ngổn mộng tàn canh
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Những Bài Viết Cũ
» Tạp Ghi - Hà Giang
» Những Điều Bình Dị
» Những đóm mắt hỏa châu - Thanh Tùng - MChau
» Tạp Ghi - Hà Giang
» Những Điều Bình Dị
» Những đóm mắt hỏa châu - Thanh Tùng - MChau
Uyên Thùy :: Thơ :: Thơ Sáng Tác
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|